-
7.2Bánh Khọt Út Loan - Bà TriệuMình ko có đi mấy tiệm bánh có tiếng được review trên mạng vì bạn mình là dân Vũng Tàu nói mấy quán đó ăn ko ngon, bán chủ yếu cho khách du lịch vs cũng mắc. Được chỉ đến đường này nhưng vào lộn, đáng lẽ quán bên trái 67 cơ, cơ mà vào rồi ăn đại lun. Ngồi vỉa hè thôi, nhưng tầm chiều muộn quán mới bán nên lúc đó ngồi cũng mát mẻ. Bọn mình đến lúc quán mới dọn ra mà ngồi 1 xíu thấy cũng khách xe máy khách ô tô ra vào cg nhộn nhịp cả 2 quán. Bánh khọt ăn đc lắm nha, giòn chứ ko bị mềm xèo nên mềnh thít :D; tôm đc bóc nõn bỏ vỏ càng cưng, nước mắm pha cũng vừa miệng. Đến lúc tính tiền mới choáng, kêu 3 đĩa cho 3 đứa (1 đĩa 8 cái) tổng chỉ 75k thoai, 25k/đĩa. Rẻ quá trời ah, bằng 1/2 so vs một số quán nổi tiếng oy. Lần sau sẽ quay lại thử quán kế bên coi có khác biệt j ko :D ...Xem thêm