Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Quán Ốc 69

Quán Ốc 69

-
- Sinh viên, Gia đình, Giới văn phòng, Khách du lịch
6.7
Vị trí
6.0
Giá cả
5.3
Phục vụ
5.0
Chất lượng
4.7
Không gian
5.5
3
Bình luận
Chưa mở cửa  17:00 - 23:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
10.000đ - 100.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Hhoi Tthanh
    đã bình luận bằng iPhone
    2.4
    Thường
    Cô chủ vui vẻ, quán cug đông các món thì ko hop khẩu vị vì quá ngọt ! Mình kêu sò huyết cháy tỏi thì như kiểu sò huyết xào rau muống ngọt như chè . Ốc tỏi nướng ko ăn dc 1 con vì toàn cát. Hơi thất vọng ...Xem thêm
  • 6.6
    Quán Ốc 69
    Ngày thường mà quán đông quá trời trong khi các hàng quán khác và kể cả khu chợ đêm ế chỏng gọng ra đấy. Nhưng quán cũng nhỏ nên chừng khoảng 5 nhóm vào là chật kín rồi, hôm đó mình vào cũng có khoảng 5 bàn, có một bàn là nhóm gia đình khoảng chục người, chỉ mỗi mình là đi 1 mình thôi. Vô kêu sò quạt nướng mà không có sò quạt nên đổi thành sò tô nướng mỡ hành và ốc móng tay xào lá quế. - Ốc móng tay con bự, ở Phú Quốc mình ít thấy có quán nào bán ốc móng tay, mà chỗ này thì hình như có quanh năm. Dĩa ốc móng tay khoảng chục con loại to, nêm nếm vừa miệng nhưng ốc không tươi và ăn hơi bị cát cát ở phần ruột ốc, thỉnh thoảng còn cắn trúng những mảnh vỏ bị vỡ ra lẫn vào, làm ăn mất ngon. Giá 1 dĩa là 80,000 - Sò tô nướng mỡ hành, được 3 con với giá 60,000 (mỗi con 20,000) nhưng chắc là sò được luộc trước cho chính rồi mới mang ra nướng lại nên khi mang ra đã thấy nguội rồi. ...Xem thêm
  • 7.6
    Ngon 😉
    Quán lâu đời ở Phú quốc Mình không biết chính xác quán này có từ bao giờ nhưng hồi mình ra đây thực tập (năm 2010) là quán đã có rồi, tính đến nay cũng 6 năm rồi còn gì. Chưa kể thời gian trước đó. Vẫn ở vị trí đó bao nhiêu năm nay, xéo xéo trường tiểu học Dương Đông, từ hướng ngã năm đèn giao thông di qua đường 30 tháng 4, quán nằm phía tay trái. Cách chợ đêm Dinh Cậu khoảng 300-400m. Bao nhiêu năm rồi vẫn một người đó nấu, vẫn cái không gian nhỏ hẹp và lụp xụp, và vẫn y một mùi vị. Mình cực thích món ăn ở đây, nhất là sốt me hay sốt sa tế đều béo ngậy và đậm đà (tuy nhiên nhược điểm là hơi nhiều dầu mỡ) Trung bình mỗi món ăn giá từ 80,000 - 100,000 Như Càng cua gang muối/me giá 80,000 Ốc voi xào lá quế giá 80,000 Hột vịt sốt me giá 10,000/hột Một mình mình ăn tất cả 200,000 bao gồm 1 chai nước suối mà ăn không hết, dù lúc ghé quán là mình đói bụng lắm. Các món ăn được chế biến tại chõ, nóng và thơm ngon. Mỗi món hột vịt sốt me là do trứng đã được luộc chín trước nên ăn hơi nguội bên trong và con vịt to quá nên mình không dám ăn. Càng cua to, thịt mềm. Ốc voi làm không bị nhớt, không có vị đắng. Ngon. ...Xem thêm
3 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
1 Khá tốt
1 Trung bình
1 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.7
Giá cả
6.0
Chất lượng
5.0
Phục vụ
5.3
Không gian
4.7
5.5 điểm - Trung bình
Thông tin & Bản đồ
Thời gian hoạt động
Chưa mở cửa  17:00 - 23:00
Thích hợp
Giờ nhận khách cuối
10:30 PM
Thời gian chuẩn bị
Khoảng 5 - 10 phút
Nghỉ lễ
Các ngày lễ trong năm
Thể loại
Sức chứa
40 người lớn
Phong cách ẩm thực
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập