Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Nhà Hàng Thu Phương - Hop Inn

Nhà Hàng Thu Phương - Hop Inn

1.0
Vị trí
1.0
Giá cả
1.0
Chất lượng
1.0
Phục vụ
1.0
Không gian
1.0
1
Bình luận
Chưa mở cửa  10:00 - 22:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
50.000đ - 220.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Tê Ngố
    đã bình luận bằng Web
    1.0
    Hop inn hop out
    Những tưởng mấy chục năm trời sống trên cõi đời này, vang vang vẻ vẻ vỗ ngực cho mình là kẻ khôn ngoan, ai dè cũng có ngày CHẾT! SẬP BẪY DỒI!!! Nhà hàng Thu Phương - Hop Inn, gọi theo tiếng của các bạn khoai tây, là tourist trap. Đích thị một cái bẫy đẹp đẽ và hào nhoáng, nhưng chớp mắt là ăn tươi nuốt sống bạn. Gọn gàng, chóng vánh nhưng lại đau đớn kéo dài. Vốn định ra Nam đảo, nhưng vì đi hoài không có chỗ đổ xăng, đành xách ngược xe quay về. Đang cãi nhau chí chóe về đủ thứ kiểu trên cái hòn đảo thả tổ này, lại đói mốc meo không biết là sẽ dám ăn cái gì, thấy cái quán hải sản tươi sống ngọt ngào vẫy chào, cũng tại một phần từ hôm nọ đi qua đã thấy đông nghìn nghịt, tinh thần ăn uống khí thế ngất trời. Thế thì thôi, nhào dzô chứ còn đợi gì nữa. Các bạn có biết Maneki Neko không? Mèo vẫy khách ấy, và ở đây đúng là có em gái thực hiện nhiệm vụ ấy. Em gái xinh tươi ăn mặc mát rười rượi, miệng cười như hoa, không mỏi mệt mời chào, nói chuyện hết sức đon đả, dịu dàng. Chết! Sập bẫy dồi!!! Chúng tớ kêu những món sau: chả giò hải sản mặn đắng mặn cay phát kinh tởm lên, tôm nướng - mặc dù đợi đến 45 phút hơn (thật tớ không nói điêu) bở bùng bục và tanh ngòm, mực rất ÔI chứ không phải là không tươi nha - nhìn quắt queo và nổi da gà ấy. Trước đó khoảng 20 phút, vì thấy tương đối nhiều, và quá lâu, bảo em gái là thôi không lấy mực nữa, vì em bảo là đang nướng, trong khi các bạn ấy nướng ngay bên ngoài, mà chưa có châm bếp này kia gì hết. Thôi OK, không sao, nếu ngon thì ăn cố cũng hết. Đợi thêm 15 phút nữa vẫn chưa thấy đâu, bắt đầu lộn hết cả lòng mề. Chưa hết, chúng tớ còn gọi 1 phần bò BBQ, mà BBQ cái quái quỷ của nợ gì, chẳng khác nào beefsteak. Cả đời tớ bây giờ mới được đả thông rằng nướng với beefsteak nó là 1 đấy. 2 người ăn 1 phần đó là no lặc lè, chứ đừng nói gì đến cái đống quá chời quá đất ôi thiu kia. Thịt bò dai và nhạt nhách, phát tởm lên được. Em gái lúc mới vào thì đon đả mời gọi, lúc chúng tớ hết kiên nhẫn trở nên bực bội khó chịu và em ấy bật lại ngay, ghê lắm T__T Chỗ này cũng giống kiểu cơm tù ấy. Có rất nhiều du khách đi qua đây CHẾT!!! Sập bấy dồi với cái kiểu mời chào hết sức xởi lởi của em mèo này. Tránh thật xa, thật xa - cực kỳ xa ra, nha, các đồng chí, nha! ...Xem thêm
1 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
0 Khá tốt
0 Trung bình
1 Kém
Tiêu chí
Vị trí
1.0
Giá cả
1.0
Chất lượng
1.0
Phục vụ
1.0
Không gian
1.0
1.0 điểm - Kém
Thông tin & Bản đồ
Thời gian hoạt động
Chưa mở cửa  10:00 - 22:00
Giờ nhận khách cuối
09:30 PM
Thời gian chuẩn bị
Khoảng 5 - 15 phút
Nghỉ lễ
Các ngày lễ trong năm
Thể loại
Sức chứa
100 người lớn
Phong cách ẩm thực
Phục vụ các món
  • Có wifi Có wifi
  • Có giao hàng Có giao hàng
  • Có máy lạnh & điều hòa Có máy lạnh & điều hòa
  • Cho mua về Cho mua về
  • Trả bằng thẻ Trả bằng thẻ
  • Có chỗ đậu ôtô Có chỗ đậu ôtô
  • Nên đặt trước Nên đặt trước
  • Có bàn ngoài trời Có bàn ngoài trời
  • Có phòng riêng Có phòng riêng
  • Có chỗ chơi cho trẻ em Có chỗ chơi cho trẻ em
  • Có karaoke Có karaoke
  • Giữ xe máy miễn phí Giữ xe máy miễn phí
  • Tip cho nhân viên Tip cho nhân viên
  • Có khu vực hút thuốc Có khu vực hút thuốc
  • Có thẻ thành viên Có thẻ thành viên
  • Có xuất hóa đơn đỏ Có xuất hóa đơn đỏ
  • Có hỗ trợ hội thảo Có hỗ trợ hội thảo
  • Có lò sưởi Có lò sưởi
  • Có hỗ trợ người khuyết tật Có hỗ trợ người khuyết tật
  • Có chiếu bóng đá Có chiếu bóng đá
  • Có nhạc sống Có nhạc sống
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập