-
4.2ĐẹpChênh vênh trên quả đồi, khung cảnh không khác gì Đà Lạt, lại còn lất phất mưa nữa. Mình đến đây du lịch. Tới quán là 22h30. Các bạn phục vụ nói không nhận khách nữa, rồi lúc sau lại nói là ok nhận khách, mình oder 3 ly trà hoa cúc hết hơn 200k. 15 phút sau bạn phục vụ ra thu tiền nói quán em sắp đóng cửa, bực mình nhưng mình không góp ý lúc đó. Nếu vậy ngay từ đầu bạn đừng nói ok nhận để mình đi quán khác, oder 3 ly hết hơn 200k ngồi chưa đc 15 phút ra thu tiền rồi nói 23h quán em đóng cửa. Haizzz là khách du lịch sẽ không lui tới thường xuyên nhưng các bạn hãy làm sao cho được, vì không phải tôi sẽ đi đến Phú Quốc 1 lần duy nhất ...Xem thêm