Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
The Dalat Old - Home Aka Nhà Gió Homestay

The Dalat Old - Home Aka Nhà Gió Homestay

-
- Gia đình, Nhóm hội, Khách du lịch
8.0
Không gian
7.6
Chất lượng
7.6
Phục vụ
7.1
Giá cả
6.4
Vị trí
7.3
7
Bình luận
Đang mở cửa  Cả ngày
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
300.000đ - 600.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 9.0
    The Dalat Old - Home Aka Nhà Gió Homestay
    #nhàgióhomestay Nhà màu trắng, có cây hoa anh đào bên hông, có 2 con mèo béo, phòng nhỏ nhắn ấm cúng với mấy cái tên dễ thương. Phòng của tụi tớ tên "Sắp Nhỏ" dễ cưng hem 😍 Cực kì thích không khí buổi sáng ở đà lạt, không khí cực trong lành, hơi sương đọng trên cửa kính, cành cây, con người ở đây cũng nhẹ nhàng buổi sáng thư thái khác hẳn sáng sớm tấp nập ở sì gòn. Muốn ở đây mãi. Sáng dậy ra vườn hít thở, xách cổ con mèo ngồi đung đưa trên ghế , đọc một cuốn sách và nhâm nhi 1 li trà. Một ngày nhẹ nhàng thế là ổn. Ngay cạnh nhà có một cây mai anh đào đi đúng mùa hoa thì tha hồ chụp ảnh sống ảo luôn nha Tối đến các bạn có thể làm BBQ tại sân vườn của homestay luôn nha nhớ dặn mấy anh chị trước để giữ chỗ nè. Phòng bếp trên tầng 1 các bạn sơ chế sơ đồ ăn ở đây làm xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ như ban đầu trả cho mấy anh chị nha. Cảm giác quây quần ấm áp bên bếp lửa, cùng nhau ăn, uống rượu cần khó thể nào quên được. ...Xem thêm
  • 8.0
    The Dalat Old - Home Aka Nhà Gió Homestay
    Nhà gió là homestay theo kiểu "Hồi đó", được chăm chút khá kỹ từ cái giường, tv, bàn, ghế, có cả cái gạc măng rê của "bà ngoại" nữa. Địa điểm: nằm cách chợ khoảng 2,5km. Hơi bất tiện nếu bạn là người thích đi dạo bộ ra chợ. Ở đây đi đâu cũng sẽ cần đến phương tiện đi lại. Nhưng những homestay cool cool theo như mình biết đều nằm cách xa chợ như vậy. Dịch vụ: ở đây có cho thuê xe luôn nên khá tiện lợi. Các anh nhân viên cũng dễ thương và vui tính, hỗ trợ khách hết mình Giá cả: giá khá mềm với 1 nơi có thể sống ảo mọi ngóc ngách... :)))) ...Xem thêm
  • Linh Chim
    Linh Chim
    đã bình luận bằng Web 10/06/2017 23:39:42,
    8.0
    The Dalat Old - Home Aka Nhà Gió Homestay
    Homestay yêu quý của chúng mình trên Đà Lạt đây rồi <3 Giờ nghe lại cái tên Nhà Gió mà vẫn thấy thân thương thế.. Nhớ căn nhà gỗ bình dị ấm cúng đó quá.. Nhớ căn phòng chú Năm bọn mình ở, căn phòng nhỏ xinh ngay dưới chân cầu thang, dù có hơi tối, hơi ồn (vì ở giữa nhà, các phòng khác nói gì là nghe thấy hết được luôn) nhưng vẫn ưng lắm. Nhớ 2 bé mèo xinh nghịch ngợm, cứ thấy khách là ra quần lấy đòi ăn ké, chắc giờ đã lớn hết cả rồi. Nhớ các anh chị của Nhà Gió, mọi người thân thiện vui vẻ lắm huhu ...Xem thêm
  • Van Miu
    Van Miu
    đã bình luận bằng Web 04/06/2017 20:52:59,
    9.0
    The Dalat Old - Home Aka Nhà Gió Homestay
    Nhà Gió với mình là một homestay cực kì ấn tượng, vì nó nằm sâu trong con hẻm nhỏ nên rất yên tĩnh và không khí rất trong lành. Homestay nhỏ nhỏ xinh xinh, bao quanh là vườn hoa cẩm tú cầu và ruộng rau xanh tốt, mới sáng sớm ngủ dậy mở mắt ra nhìn cứ ngỡ mình ở một nơi xinh đẹp nào ấy chứ. Tụi mình ở phòng có cái tên khá dễ thương: Cô Sáu, phòng có tông trắng chủ đạo, có một chiếc TV và một chiếc đèn cổ, nói chung không gian rất cổ điển, rất hợp ý tụi mình. Homestay đẹp,giá cả khá rẻ, có dãy nhà tắm chung ở đằng sau, trên lầu có ban công ngắm cảnh, dưới còn có cả nhà bếp. Nói chung mình khá hài lòng về không gian cũng như sự thân thiện của nhân viên homstay. Mình rất thích homestay Nhà Gió đó, đặc biệt là nhớ hai em mèo tên Cà Rốt và Dền ở đây nữa, có dịp mình sẽ quay lại ^^ ...Xem thêm
  • Wanda Ken
    Wanda Ken
    đã bình luận bằng Web 04/04/2017 18:34:51,
    8.6
    The Dalat Old - Home Aka Nhà Gió Homestay
    Nhà Gió chắc hẳn là căn nhà đáng yêu dành cho những người bạn muốn dành thời gian cho nhau. Bước vào phòng sinh hoạt chung, mình không thể không bị thu hút bởi cái máy chơi điện tử cũ kĩ siêu ngầu mà cái thời con nít đứa nào cũng dành giật nhau để chơi. Ở đây, tụi mình chia sẻ không gian chung và dành cho nhau những khoảnh khắc vui vẻ, không ồn ào, vô cùng thân tình. Bạn có thể ngồi quanh cái bàn chung trong phòng khách, pha vài tách cà phê, tách trà nóng rồi vừa ngồi trò chuyện, vừa chơi game thích lắm. Mấy bạn nhân viên ở đây cũng dễ thương cực. Các bạn ấy giúp tụi mình làm quen với căn nhà này, cùng nấu ăn và có khi còn dẫn tụi mình ra sân sau hái "nhờ" ổi hehe. Phòng ốc tuy bày trí đơn giản nhưng trông cũ kĩ, thân quen, dễ mến ngay cái nhìn đầu tiên. Căn phòng giường đôi của tụi mình còn có toilet riêng nên tiện đi lại buổi tối. Lúc mới đặt lưng nằm ngủ thì hơi bị lạnh nhưng một lúc sau cũng ấm lên thôi, vì nhờ vào chiếc chăn lớn siêu siêu ấm. Buổi sáng, từ phòng mình nhìn ra thấy được cả một sân trồng bắp cải rộng, sương phủ trên từng khóm một, yêu yêu vô cùng tận. Ở Nhà Gió khá tiện vì từ đây đến trung tâm không hề xa, chỉ cách cỡ 4km. Lúc đến đây vào buổi tối thì tụi mình do không để ý kĩ nên hơi khó tìm ra căn nhà. ...Xem thêm
  • Linh Phạm
    Linh Phạm
    đã bình luận bằng Web 15/12/2016 14:05:06,
    8.8
    Thiên đường của tôi
    Thật sự đây là 1 homestay mình cực kỳ ấn tượng. nơi mà mình muốn quay lại 1 nghìn lần, vè cực lý tưởng cho chuyến đi Đl 1 mình, vì ở đây có 1 mình cũng không tài nào mà cô đơn được. Căn nhà nằm biệt lập cách xa trung tầm khoảng 4km, từ đây có thể nhìn xuống thành phố, nhà gỗ cũ cổ dược cải tạo lại trông rất xinh, bao quanh là vườn rau, hoa khóm hoa rất dễ chịu. Chưa cả ở Nhà Gió tròn 1 ngày nhưng lại có cảm giác thân thuộc lạ lùng lắm. Buối tối mò đường vào tới nơi lạnh run, về phòng tắm rửa thay đồ rồi lên phòng sinh hoạt chung chơi với các chị coi phòng ở đây, làm quen nhau bằng ván điện tử 4 nút thua lung tung beng hết cả. Rồi chẳng biết như nào nữa mà ngồi tâm sự tỉ tê như đã quen thân lắm rồi, còn được dẫn xuống khám phá căn phòng bí mật - thế là chỗ trốn mơ ước hồi bé của mình có thật các cậu ạ. Buổi sáng tỉnh dậy ngồi ngắm mấy luống rau còn đọng đẫm sương, rồi lại mò lên phòng khách ngồi chơi, loanh quanh nấu ăn cùng mọi người, chơi với mấy em mèo nhỏ tí xíu. Đi hái ổi sau vườn, ra bụi hoa dã quỳ hái mấy bông về cắm. Thấy đời thảnh thơi lạ kỳ, rồi nghĩ mấy năm nữa biết đâu mình bỏ trốn thế giới về ở lì chốn này thì sao... Giá phòng từ hơn 100K/ người đến gàn 700K cho phòng lớn 4-6 nguời. Bép xinh lắm tùy ý sử dụng nữa. Phòng ở đây cũng được đặt tên theo ngôi thứ của các thành viên trong gia đình lớn, phòng cô Sáu, cô Tư, phòng sắp nhỏ, phòng chú Năm... mội căn đều có ý nghĩa của riêng nó, phòng nào phòng nấy đẹp đến nghẹt thở, thích nhất mấy căn trên tầng 2, giường sát cửa sổ, mở tung ra đã thấy thành phố thức dậy...Nhớ quá là nhớ. ...Xem thêm
  • Anh Tuấn
    Anh Tuấn
    đã bình luận bằng Web 14/12/2016 16:52:37,
    The Dalat Old-Home aka Nhà Gió
    Mình ghé Đà Lạt đúng hùa du lịch nên book mấy homestay khác đều hết phòng, đanh túng quẩn thì được bạn giới thiệu cho chỗ này. Ân tượng đầu tiên là thích cái phong cách mộc mạc giản dị tạo cảm cảm giác gần gũi thân thuộc, thích cái cách đặt tên phòng cũng giản dị và gần gũi nốt như phòng cô tư, phòng cô bảy, phòng cậu ba,.. giá cũng hợp lý dao động từ 120k - 670k tùy thuộc vào bạn ở dorm theo giường hay ở theo phòng. Sáng sáng ngồi cafe đọc sách, tối tối lên phòng sinh hoạt chung kết bạn làm quen với mọi người thấy cũng vui vui. ...Xem thêm
7 bình luận đã chia sẻ
2 Tuyệt vời
4 Khá tốt
0 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.4
Giá cả
7.1
Chất lượng
7.6
Phục vụ
7.6
Không gian
8.0
7.3 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập