-
7.0Độc đáoĐường vô Làng Đất Sét không khó đi nhưng quanh co, ngoằn ngoèo ... đã vậy vừa xa vừa vắng vẻ. Từ ngoài đường lớn vô 9 km, đã vậy trời mưa lất phất đi mà thấy nản... chạy quài mà chưa tới, lo sợ cướp mà xuất hiện thì chết chắc 😰 . Đến nơi là 15h30 rồi mà 17h là đóng cửa. Tưởng Làng Đất Sét rộng lắm nên mình tranh thủ lo chụp choẹt cho nhanh, hông ngờ đi hết luôn mà tới 16h là xong rồi . Có nhiều du khách nước ngoài vô tham quan nữa. Nhìn chung các kiểu kiến trúc điêu khắc đều mang nét cổ kính như nhà thờ, ga xe lửa, xe ngựa, nhà đất đỏ... Vé vô 40k khá hợp lý. ...Xem thêm