Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Dalat Lacasa Homestay II

Dalat Lacasa Homestay II

-
- Nhóm hội, Khách du lịch
7.4
Vị trí
6.7
Giá cả
6.6
Không gian
6.5
Chất lượng
6.5
Phục vụ
6.7
14
Bình luận
Đang mở cửa  Cả ngày
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
120.000đ - 450.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Nguyen Pham
    Nguyen Pham
    đã bình luận bằng Web 03/04/2018 16:48:04,
    3.6
    Vừa đi về, quá thất vọng!
    Mình đã đi Đà Lạt nhiều lần, thường thì ở khách sạn hoặc 1 homestay người quen. Do homestay quen thuộc đã hết phòng nên mình chọn nơi này sau khi đã xem review trên cả facebook lẫn foody. Về Lacasa ở 59 Thủ Khoa Huân, mình nhận thấy rằng: - Ưu điểm: gần chợ, khu vực xung quanh khá yên tĩnh, trang trí bên ngoài và khu vực tiếp tân đẹp, nhân viên khá nhiệt tình. - Khuyết điểm: Phòng nhỏ (dorm và phòng gác lửng), mình chưa ở phòng riêng nên không nhận xét được, bụi bặm, nhà vệ sinh chung hơi dơ, bồn rửa mặt có bốc mùi, cách âm không tốt nên hơi ồn. Tuy nhiên, mình đã có 01 kỷ niệm không mấy đẹp ở đây: Đêm thứ 7 (31/3), mình về Lacasa lúc 10h đêm đã thấy em nhân viên trực đêm cùng với 3 người khác (bạn em ấy) đang đánh bài. Vấn đề này với mình không sao. Nhưng đến 10h45 vẫn ngồi chơi và còn cười đùa lớn tiếng. Do phòng mình nằm ngay trên chỗ các em đánh bài nên nghe rất rõ. Mình đã xuống hỏi là:"Bên mình mấy giờ đóng cửa vậy em?", em ấy bảo: "11h ạ". Mình mới nói là: "Vậy em nhỏ tiếng xíu giùm chị nghen". Em ấy xin lỗi và cùng với 3 người bạn kia ra trước cửa tiếp tục đánh bài. Mình yên tâm lên phòng, cố gắng đi ngủ dù vẫn nghe tiếng cười đùa. Đang ngủ giữa đêm thì nghe tiếng thì thào, mình nghĩ là những khách khác trả phòng hay nhận phòng sớm gì đó nên cũng cố gắng ngủ tiếp. Được khoảng 5 phút thì mình nghe tiếng thì thào càng lúc càng lớn: "20 nghìn, 30 nghìn". Mình sợ là trộm nên bước xuống xem sao thì hỡi ôi....thấy 4 em đó vẫn đang đánh bài. Lần này mình ko nhắc nữa và đi thẳng lên phòng, xem đồng hồ là 3:30 sáng. Được 1 lúc, 4 em kéo ra trước cửa đánh bài, không còn tiếng thì thào nữa mà là âm thanh cười đùa, chửi nhau khá to. Mình trằn trọc ko ngủ dc, 1 lúc sau do mệt nên thiếp đi mất. 6:30 sáng mình dậy và đi xuống vẫn thấy các em ngồi đánh bài @.@ Mình cùng bạn quyết định check out sớm phải trả tiền phòng cho 02 đêm, dù ở chỉ 01 đêm. Tiền phòng 2 đêm 700k (phòng gác lửng) + tiền xe 150k (mũ bảo hiểm rất cũ và hôi) + 140k (tiền ở dorm do sáng thứ 7 mình đến sớm) -->Giá này khá mắc so với ở khách sạn. Bọn mình qua khách sạn kế bên chỉ có 300k/đêm, thuê xe cũng 150k nhưng nón bảo hiểm rất sạch sẽ. Đã phản ánh lên quản lý của Lacasa, nhận được lời xin lỗi và họ xin chuyển cho mình qua phòng riêng nhưng bọn mình vẫn quyết dời đi. Đây xem như là 01 bài học cho mình vậy :( ...Xem thêm
14 bình luận đã chia sẻ
4 Tuyệt vời
5 Khá tốt
1 Trung bình
4 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.4
Giá cả
6.7
Chất lượng
6.5
Phục vụ
6.5
Không gian
6.6
6.7 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập