Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Cung Tơ Chiều Cafe

Cung Tơ Chiều Cafe

8.7
Chất lượng
8.7
Không gian
8.4
Vị trí
8.4
Giá cả
8.3
Phục vụ
8.5
11
Bình luận
Đang mở cửa  00:00 - 23:30
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
40.000đ - 66.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Xù Vũ
    đã bình luận bằng iPhone
    10
    đậm chất Đà Lạt
    Lên Đà Lạt mà không đến đây thì uổng phí chuyến đi. Một chút âm u, một chút lạnh, một chút hoài niệm, nếu đến zới một chút buồn nữa thì hoàn hảo 🙂 ...Xem thêm
  • 10
    Một nơi ĐÀ LẠT NHẤT
    Quán là nơi cho những tâm hồn thơ, mê nhạc vàng, mê Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Lê Uyên Phương, Phạm Duy,... Quán NÓI KHÔNG VỚI BOLERO nha các bạn. Quán liêu trai, hoà mình cho những tâm hồn nghệ sĩ. Nghệ sĩ khác với tâm hồn cho nghệ sĩ nhe. Mình tới đây cũng hơn 30 lần rồi và nói thật mình mê nhất nơi này ở Đà Lạt Hơi tiếc là cô Giang, chủ quán, sẽ đóng cửa quán vào năm 2021. Quán là nơi cô tri ân Trịnh Công Sơn 20 năm nên sau 20 sau khi Trịnh Công Sơn mất cô sẽ mãi đóng cửa Cô biết hơn 1000 ca khúc nhạc vàng và chỉ với cây guitar cô sẽ thả hồn cho các tâm hồn về với Đà Lạt. Cô cũng nói cô sẽ nhượng quán cho bạn nào biết guitar và đàn được 300 bài thôi Một nơi tuyệt vời NHẤT đối với mình. ...Xem thêm
  • 10
    Cung Tơ Chiều Cafe
    Mình nghe bạn giới thiệu mà tìm đến chỗ này. Lúc lên là 3h sáng nên khuya lắc không thấy gì. Sáng ngủ dậy bước ra ngoài là ... UU Waaaah... Đẹp lắm các bạn ạ. Cứ như ở resort vậy đó. Vườn cây nhiều loại hoa, xích đu trong vườn, bồ câu bay chấp chới lại còn mấy em chó be bé xinh xinh chạy theo mình nữa. Không gian rộng và thoáng đãng thật là nhiều cây xanh. Homestay đồi thông đúng là đồi thông luôn, rừng thông tới cả núi. Phòng mình be bé thôi nhưng rất xinh, phòng moon. Có ban công ngồi ăn sáng uống cafe, nhạc trong vườn mở nhạc Trịnh xưa nhè nhè. Rất sảng khoái nhé. Đi có tí xíu là ra chợ Đà Lạt, hai bên đường toàn biệt thự Pháp cổ cái nào cũng xinh thật xinh và cây cối. Con đường đúng chất luôn. Buổi tối đi về thì thấy trong quán cafe đầy người nên cũng tò mò đi vô. Chỉ thể diễn đạt 1 từ: Choáng! Cô làm vườn mình thấy buổi sáng hóa ra là bà chủ. Giọng hát khỏe, khàn và khỏe. Vừa nghe vừa có cảm giác như có cái gì đấm thình thịch vào tâm can gợi lại những kỉ niệm. Tự dưng ứa nước mắt... Ban đêm rất tối, nhưng trời đầy sao nên rất đẹp. Tự dưng ngẫm nghĩ thấy cái đêm đen nó làm sao trông sáng lấp lánh đẹp lạ kì. ...Xem thêm
  • 9.8
    Lắng đọng đêm Dalat
    Tránh SG nắng nóng, lên Dalat một chiều mưa. Ghé Cung tơ chiều thưởng thức một phong cách phòng trà không lấn vào đâu. Sự lắng đọng nâng lên một level khác. Tuyệt vời !!! ...Xem thêm
  • Music Lover
    đã bình luận bằng Web
    9.2
    Lạ
    Quán này chỉ có thể tóm lại chữ "Lạ".  Vào quán yên ắng. Mọi người đều nói chuyên nhỏ. Quán mở nhạc vừa có lời bình về dòng nhạc Việt của các nhạc sĩ xưa. Cô chủ quán nói chuyện rất ngang tàng mà rất có duyên. Có mấy người khách nước ngoài vô ngồi, hình như quán còn kinh doanh thêm homestay. Mình vẫn thích tìm cái độc đáo mà Cung Tơ Chiều đáp ứng đủ hết. ...Xem thêm
  • 9.0
    Cung Tơ Chiều Cafe
    Bonus thêm một số hình mình chụp ở cung tơ chiều 😁 Lãng mạn lắm :)) dắt ng iu đi là hết sảy :3 ...Xem thêm
  • 9.4
    Chưa đến đây là chưa đi Đà Lạt :))
    Chưa đến đây là chưa đi Đà Lạt :)) đó là quan niệm của mình :3 Lần đầu mình tìm đến đây vì tò mò, nhưng rồi bị ghiền luôn 😂 cứ lên ĐL là phải đến đây nghe cô Giang hát. Trg ánh đèn mờ ảo, trg cái se lạnh của tiết trời ĐL, ngồi nghe cô vừa hát vừa đánh đàn, sao mà mê hoặc lòng người 😂 Có bữa không vui thì cô hát ít :( Cô hát cực hay, nói chuyện cũng rất cá tính, chia sẽ thẳng thắng mà rất duyên nhé :3 Lên đây chủ yếu là nghe cô hát thôi nên nước uống ko có gì ấn tượng, giá nước là 100k 1 ng, giá ổn định từ năm ngoái đến nay :v Đường lên quán hơi khó đi, nhưng vậy mà hay. Xin lỗi cô Giang vì con đã chụp hình 😂 ...Xem thêm
  • Jurry LV
    đã bình luận bằng iPhone
    5.0
    Ma mị quán
    Quán nghe đồn đã lâu, nhưng tìm đường lên quả thật gian nan. Đường vào dinh 3, heo hút, không đèn, không nhà, chì có tiếng cây rừng và đèn xe. Dốc cao, lối mòn vào trong khó tìm, đi phải hỏi liên tục, chính xác là Lê Hồng Phong quẹo Triệu Việt Vương, cách cổng Dinh 3 tầm 20-30m, nhìn trên đồi thấy giăng đèn vàng thì vào. Menu viết tay, quy định nghiêm ngặt về âm thanh và ánh sáng phát ra từ điện thoại. Cô phục vụ lướt rất nhanh, không phát ra âm thanh và tóc xoã, mái ngang, trong ánh đèn vô cùng mờ ảo (lúc cô ấy đến đưa menu giật bắn người @@) bất cứ ai vào uống gì cũng 100k/người. Cô Giang chủ quán sẽ hát đáp trả lại khách bài của các nhạc sĩ khách hát, chủ yếu là Trịnh Công Sơn, Đoàn Chuẩn, Phạm Duy, Trần Thiện Thanh.. Tầm 8g30 mới bắt đầu. Cô hát không mic, mọi người sẽ hát theo/ đáp trả ... và nói chung là quán rất lạ, rất liêu trai và có 2 dạng khách: sẽ đến hoài hoặc không bao giờ trở lại. Xứng danh 1 trong tứ điên của Đà Lạt, giọng hát ám ảnh... ...Xem thêm
  • 8.6
    Sẽ quay lại.
    Đến quán vào trung thu. Quán nằm trên đồi tách xa cách ánh đèn đường nên trăng rọi sáng bừng rất đẹp. Trong quán đốt trầm, thắp sáng bằng nến trắng, hát không giàng âm thanh nên cảm giác rất thư thái, ấm cúng. Giờ biểu diễn khoảng 8:30, mình đến sớm, trong khi chờ đợi ăn bánh đậu xanh ngọt uống trà diệp hạ châu đắng. Cô chủ bước vô đầu đội nón lá, tay cầm điếu thuốc làm hơi bất ngờ. Thì ra vì đám khách ồn ào đang ngồi cạnh nên cô vô chấn chỉnh hehe. Cô hát hay, nói chuyện có duyên. Sẽ quay lại quán. ...Xem thêm
  • Tê Ngố
    đã bình luận bằng Web
    5.0
    Nghe hát là chính
    Nước 80 đồng cho trà hoặc cà phê hoặc cái gì nữa thì tớ không nhớ, nhưng menu có khoảng 5, 6 món à, 80 đồng là rẻ nhất rồi. Bé mang menu ra không biết có phải con gái cô chủ quán này không nhìn, nhìn rất bí ẩn. Cái hôm tớ lên đây đúng ngày mưa, trời đất thì tối mù mịt, mẹ ơi, lại còn trèo đèo lội suối gọi là thôi rồi!!! Đến tầm 8h thì phải, không đông lắm, nhưng 1 lúc sau các bạn ùn ùn kéo vào. Nói chung, ở đây có nhiều điều có vẻ hay ho để khám phá, nhưng cũng chỉ đi 1 lần cho biết thôi .' Có cái nhà xí :D buồn cười lắm, chắc từ thuở xa xưa, giật nước ở trong ở ngoài nó kéo nước chạy lịch kịch. ...Xem thêm
11 bình luận đã chia sẻ
7 Tuyệt vời
2 Khá tốt
2 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
8.4
Giá cả
8.4
Chất lượng
8.7
Phục vụ
8.3
Không gian
8.7
8.5 điểm - Khá tốt
Thông tin & Bản đồ
Khoảng giá khác
40,000 đ - 66,000 đ
Thời gian hoạt động
Đang mở cửa  00:00 - 23:30
Giờ nhận khách cuối
09:00 PM
Thời gian chuẩn bị
Khoảng 10 - 15 phút
Nghỉ lễ
Các ngày lễ trong năm
Thể loại
Sức chứa
50 người lớn (Có chỗ cho trẻ em)
Phong cách ẩm thực
Phù hợp với
Phục vụ các món
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập