Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Đã đóng cửa
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Leo Tea - Phước Long

Leo Tea - Phước Long

-
- Cặp đôi, Nhóm hội, Giới văn phòng

- Chi nhánh

7.0
Giá cả
6.3
Vị trí
6.3
Chất lượng
6.0
Không gian
4.7
Phục vụ
6.1
3
Bình luận
Chưa mở cửa  09:00 - 22:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
10.000đ - 30.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • K. Trang
    K. Trang
    đã bình luận bằng Android 29/03/2020 19:47:18,
    7.0
    Leo Tea - Phước Long
    Mình đã bị vài lần về việc oder trà sữa truyền thống bỏ pudding socola nhưng lại đi làm trà sữa socola ( vẫn có pudding) và vài lần mua trà sữa matcha có nhiều cặn uống lợn cợn. ...Xem thêm
  • 4.2
    Thái độ nhân viên ca tối ngày 11/8/2019 CỰC KÌ TỆ!
    Gần đây khi mình đi mua nước ở các quán nước thì thường mang theo ly giữ nhiệt của mình theo để đựng vì để giữ lạnh lâu và cũng là BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. Thường xuyên là khách quen của Leo Tea Quang Trung, hôm nay gia đình mình đi xuống Bình Tân ăn thì tiện thể mình ghé Leo ở Phước Long mua. Việc đầu tiên khi nhân viên thấy mình cầm ly đến mua thì NHÌN NHAU CƯỜI (Đặc biệt là bạn nữ đứng quầy order quay lại nhìn các bạn còn lại và nhếch môi cười đầu tiên). ỦA MÌNH MANG LY ĐẾN MUA LÀ VIỆC MẮC CƯỜI LẮM HẢ BẠN? Mình cũng định bước ra kk mua nhưng nghĩ thôi chắc có khi các bạn cười việc khác. Tiếp theo, khi mình CHƯA KỊP ORDER thì bạn nữ đứng quầy order đã VỘI VÀNG RA ĐIỀU KIỆN RẰNG: “CHỊ MUA LOẠI LY NÀY THÌ TỰ CHUYỂN TỪ LY BÊN EM SANG LY CHỊ NHÉ” (Leo Quang Trung vẫn vui vẻ nhận ly của mình và pha cho mình nhiều lần rất bình thường). Lưu ý là lúc đó mình CHƯA ORDER nha, đây như là 1 điều kiện để mua hàng chăng? Ủa làm bằng ly của quán thì cũng vẫn dùng ly nhựa vậy chị bảo vệ môi trường chi vậy em???? Chị dùng ly của chị là cũng tiết kiệm ly cho quán mà đúng ko em? THÁI ĐỘ ĐẾN ĐÂY LÀ ĐỦ THẤY KO CHẤP NHẬN ĐƯỢC! Ok mình cũng đồng ý order và trả tiền. Sau khi bạn nhân viên PHA BẰNG LY CỦA QUÁN XONG thì BẠN NỮ ĐỨNG QUẦY ORDER CHEN MIỆNG VÔ “ĐỪNG ĐÓNG NẮP ĐỂ CHỊ ẤY TỰ CHUYỂN VÀO LY CỦA CHỊ ẤY”, kèm theo câu nói đó là thái độ rất khinh người! Lúc đấy thì bạn pha chế mới nói “ỦA SAO CHỊ KO ĐƯA LY NGAY TỪ LÚC ĐẦU ĐỂ EM PHA VÀO LY CHO CHỊ LUÔN?” Ủa lúc c đến các em đều đứng đó CƯỜI và thấy chị mang ly mà!!!! Ủa vậy là sao hả mọi người? Vì mình mua vị socola nên socola dính trên ly nên mình nhờ nhân viên đánh tan ra giúp rồi đưa mình TỰ CHUYỂN VÀO LY thì lúc đó thái độ bạn nữ order như kiểu ĐỂ BÀ ẤY TỰ KHUẤY ĐI ĐỪNG KHUẤY DÙM! Ủa từ khi bước vào quán chị đắc tội gì với em hả em gái hay hôm nay ai làm gì em ko vừa lòng rồi mang thái độ đó đến quán vậy em? Và điều quan trọng là quán vẫn tốn 3 cái ly nhựa để pha theo như mình order! Cũng cùng là hệ thống Leo mà sao Quang Trung vui vẻ nhận ly khách mang theo còn Leo Phước Long lại có thái độ như thế???? Mong quán xem lại thái độ của nhân viên tối ngày 11/8/2019 ĐẶC BIỆT LÀ BẠN NỮ ĐỨNG QUẦY ORDER! Ra khỏi quán mình rất bực và cũng mang tâm trạng đó đến tụ họp với đám bạn ở Bình Tân, chắc quán cũng sẽ mất 1 vài vị khách ở khu vực Bình Tân này! MỘT ĐI KHÔNG TRỞ LẠI! ...Xem thêm
  • Trang Khả
    Trang Khả
    đã bình luận bằng Android 03/11/2018 21:36:40,
    7.0
    Leo Tea - Phước Long
    Mình thường uống Leotea đường Nguyễn Thị Minh Khai vì gần chỗ làm của mình. Quán Leotea mới mở ở Phước Long này thì Halloween vừa qua mình mới có dịp ghé thử. Sáng nay mình quay lại lần thứ hai nên có vài cảm nhận như sau: Quán có không gian ổn, không thực sự đẹp nhưng đủ rộng với một quán trà sữa. Tuy nhiên, nhà vệ sinh khá chật, mình đi ra đi vô phải ép sát người vào tường mới lách được. Thức uống của quán vẫn giữ công thức cũ nên mình chỉ gọi một món mình thích là trà thái chanh, nó rất ngon và đậm đà. Nhân viên tại đây khá lịch sự và thân thiện, với khách ord luôn giữ một phong thái khéo léo. Thế nhưng, một điều mình rất không hài lòng khi đến đây là nhân viên bảo vệ. Khách đến để xe không hướng dẫn khách để chỗ nào mà cứ chăm chăm vô điện thoại, thậm chí khi mình quan sát một lúc lâu cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn một cái. Lúc ra về mình trầy trật dắt xe, bị vướng cây cột nên khó khăn để di chuyển nhưng anh này chỉ lo chơi game mà không để tâm đến khách. Nói thật, với những quán mà bảo vệ như thế này mình rất ngại đến vì nếu bảo vệ không lo trông xe ngó khách như thế này, trường hợp mất xe xảy ra lời qua tiếng lại thì làm sao? Nếu lâu lâu bạn bè có hẹn gặp ở đây thì mình quay lại chứ chủ động tới quán lần nữa thì chắc không rồi. ...Xem thêm
3 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
2 Khá tốt
0 Trung bình
1 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.3
Giá cả
7.0
Chất lượng
6.3
Phục vụ
4.7
Không gian
6.0
6.1 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập