-
2.4KHÔNG GHÉ LẦN 2 !Mùng 3 mình cũng cả nhà thấy bảo có quán cà phê phim trường mới mở, mặc dù khá xa cũng chịu khó chạy qua thử. Mới đầu nhìn thì như 1 căn biệt thự khá hoành tráng nhưng chất lượng phục vụ thì quá TỆ. Đầu tiên là decor, trang trí theo lối cổ điển nhưng chưa tới, không đồng nhất, cũng không ấn tượng lắm, chỉ dk cái rộng và sáng sủa. Còn phần studio thì 100k/ng mình chưa vào nên không nhận xét. Đô uống và bánh không ngon. Giá ổn, không quá cao nhưng chất lượng đồ uống không ổn tí nào. Nước chanh quá chua, chanh nóng mình gọi như kiểu như không bỏ đường, sữa chua đá thì như sữa đá chanh, bánh tart 2 loại nhưng ko giống bánh tart lắm ăn như kiểu nhau bột phủ socola hay hạnh nhân các kiểu, bánh mousse thì hết nên mình chưa thử được! Phục vụ quá TỆ . Bước vào quán đợi dài cổ ko đem menu ra. Rồi lúc gọi món cũng ko thấy nhân viên đâu, trong khi nhân viên đứng 1 cục ngay quầy bar mà phải đợi gọi mới chịu tới phục vụ. Mình gọi 6 ly nước mà đợi dài cổ đem ra có 1 ly ( lúc đầu có thể khách đông nhưng mình đợi 30' khách cũng thưa mà vẫn chưa dk phục vụ) nhiều lần hối thúc đem thêm 1 ly nữa, rồi lại đợi dài cổ, phúc vụ lộn xộn, nhờ đổi chanh nóng sang đá, e nhân viên ừ rồi đi thẳng đâu đâu ko báo lại bar, chấp nhận uống chanh nóng luôn. Đã vậy còn lộn lui lộn tới, lộn đồ uống, đem nhầm bánh, thiếu đồ uống. Vì đợi quá lâu phải huỷ món và ra về trong bực mình. 1 nhóm đi với nhau mà cứ đem từng ly nước ra, người này uống xong thì mới đem cho người khác thì mình chịu. Nói chung là mình và bạn mình sẽ KHÔNG ĐẾN THÊM 1 LẦN NÀO NỮA. Thân ái !!! ...Xem thêm