Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm

Bánh Khoái Hạnh

-
- Gia đình, Khách du lịch
7.7
Chất lượng
7.2
Vị trí
7.2
Phục vụ
7.0
Không gian
6.6
Giá cả
7.1
85
Bình luận
Đang mở cửa  10:00 - 20:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
20.000đ - 55.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Tamago Aoi
    Tamago Aoi
    đã bình luận bằng Web 15/07/2019 14:43:18,
    2.2
    Bánh Khoái Hạnh
    Câu mở đầu mình xin nói rằng: Quán RẤT TỆ! Quán này được xây dựng bắt mắt, đẹp đẽ và sạch sẽ, rất thích hợp cho một điểm dừng chân để check-in nếu bạn đang trên một chuyến du lịch đến Huế. Vậy nhưng, người ta có câu "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn", vậy thì quán này "Nước sơn tốt" nhưng còn "gỗ" thì sao? Đầu tiên là về phục vụ, thì mình thấy rằng có thể do thời gian trưa nắng nóng, quán lại đông nên chắc chắn ai cũng sẽ thấy khó chịu nếu làm phục vụ ở đấy. Nhưng mình để ý thấy rằng, các chị phục vụ ở đây đều phục rất tốt, thái độ tích cực với khách hàng, chỉ riêng một anh là rất cộc cằng. Anh này khi được khách hàng gọi món thì liên tục tỏ thái độ không vừa lòng, khó chịu và một số biểu hiện như chậc lưỡi, nhăn mặt,... Điều thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp của một điểm đến du lịch khá có tiểng như thế này. Thứ 2 là về đồ ăn. Mình thành thật nói nếu được hỏi có đến nên đến đây cho một bữa ăn hay không, mình xin phản đối kịch liệt là KHÔNG! Thức ăn ở đây vô cùng tệ hại, mình nói vậy tuy thô nhưng thật. Mình nhận xét về món đầu tiên là bánh bèo. Vào một quán các loại bánh huế thì có lẻ bánh bèo là không thể thiếu, thì sau khi gọi món này, điều đầu tiên mình nghĩ là "ủa bánh bèo là đặc sản của huế mà sao "bèo" khiếp vậy?!!". Trang không có gì đặt biệc, màu sắc nhạt nhẻo, nhân chỉ có mấy miếng tôm xay nhuyễn với miếng tóp mỡ (nhiều khi còn không có), và món này cũng không có gì đặc biệt ngay cả khi đã ăn tới chén thứ 5,6. Tóm lại, một món nhạt nhẽo. Tiếp theo là món bánh nậm. Món cũng xin nói là hệt như món bánh bèo, mở lá chuối ra mình chỉ thấy miếng bánh nhỏ nhắn nằm ở giữa là phần nhân nhạt màu đã bị rơi hết ra khỏi phần bánh, vị cũng nhạt toẹt, không có gì đặc sắc. Món thứ 3 là nem lụi. Mình đã gọi món này với mục đích để giải tỏa sự bực bội từ 2 món trước đó, và khi món đã lên bàn, mình nghĩ cuối cùng có cái đáng để ăn, Và đúng vậy, nem rất ngon, mình rất hài lòng, cho đến khi mình chấm chén nước tương. Mình thề là nước chấm nó lỏng như lọc vậy á mọi người, cứ chấm vào là nói trôi đi hết, ăn vậy chắc phải vừa cắn miếng nem vừa lấy muổng húp một miếng nước chấm thì mới ăn được ý. Và món cuối cùng là bánh cuốn thịt nướng. Thì có thể nói mình cũng kì vọng vào món này như nem lụi vậy, cho tói khi mình gắp miếng bánh đầu tiên lên, miếng bánh bị rách làm đôi và miếng thịt bị rớt ra ngoài, và lúc đó mình nhận ra rằng, CỤC THỊT NÓ BẰNG 1/4 MIẾNG BÁNH THÔI ĐÓ MỌI NGUỜI ƠI!! Mình thề là thấy cục thịt vậy là mình bức xúc cực kì luôn ý! Ăn vậy rồi rau hay gì?! Mình nó tệ kinh khủng luôn mọi người. Và cái cuối cùng mình xin nói là giá của mấy món này. Mình thề là nó ĐẮT VÃI! Dĩa nem lụi 10 cây 90k, bánh cuốn 10 miếng 90k, 2 món kia cũng tầm 70k. Mà mọi người thấy rồi đó, nói đồ ăn nó như viên kẹo milkita được làm thì sữa mà nó bán với giá túi Gucci đó mọi người. Mình nói vô đây có vứt tiền thôi. Khách thì chắc tới 1 lần chứ không có lần thứ 2, đúng là khách quán này có "1 không 2". Và đây là ý kiến ngoài từ bạn của mình ở bàn khác khi gọi món bánh flan chanh dây, nó nói đúng 1 từ thôi "khiếp". Nhìn thì món dễ thương mà bạn em nó nói vậy thì thôi mọi người ăn cũng chớ gọi. Tóm lại cho những người có dự định sẽ tới đây thì mình khuyên rằng, ĐỪNG!!! ...Xem thêm
85 bình luận đã chia sẻ
3 Tuyệt vời
59 Khá tốt
16 Trung bình
7 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.2
Giá cả
6.6
Chất lượng
7.7
Phục vụ
7.2
Không gian
7.0
7.1 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập