Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
You+ Cafe - Tôn Thất Thiệp

You+ Cafe - Tôn Thất Thiệp

-
- Sinh viên, Cặp đôi, Nhóm hội
6.6
Giá cả
6.3
Phục vụ
6.2
Chất lượng
6.0
Vị trí
5.9
Không gian
6.2
71
Bình luận
Chưa mở cửa  08:00 - 22:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
20.000đ - 94.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 5.0
    Có thật sự đáng tiền?
    Mình là đứa rất thích đồ hàn đặc biệt là tok. Thì khi thấy ifind có chương trình của quán mình rất thích. Dù mình đọc cmt cũng có những cmt chê quán lắm mà vẫn muốn thử vì mỗi ng khẩu vị khác nhau. Và bài review này của mình cũng chỉ là khẩu vị cá nhân mình vs bồ mình khi ăn. Mình sử dụng mã nên giá là 39k/ng + Về vị trí thì dễ tìm. Tới chung cư 42 đi thẳng vào trong quẹo trái. + Về quán: khá nhỏ và nóng, cũng nhiều bàn. + Nhân viên: cũng thân thiện và cởi mở. + Thức ăn: *Trước tiên là mình nói về nước thì nước ổn, ly bự đàng hoàng chứ k nhỏ. Mình gọi trà tắc với coca *Đồ ăn: thật sự mình thất vọng đầu tiên về cái dụng cụ. Cho mình cái nồi nhỏ như nồi đất ý. Tại sao không phải 1 chảo? Nhỏ cũng đc nhưng bề mặt rộng nấu tok sẽ ngon hơn. Mình thì thấy đồ ăn ở đó có 3 loại tok chính ( khoai môn, phô mai, thường). Các bạn nên ăn phô mai vì nó ngon,hai loại còn lại rất dở. Mình không biết tok ở đây đã sơ chế hay làm qua hay nguyên liệu ntn. Nhưng ở nhà mình nấu tok nửa tiếng cũng chả nát. Còn đây chỉ mới thả vô phát muốn nhũn ra luôn. Trên bàn có cá viên, tôm viên, há cảo, trứng gà, hồ lô,chả cá, xúc xích, rau cải,cà rốt, .v..v còn bạch tuột thì ngta đem ra cho mỗi bàn 1 dĩa 4 con nhỏ. Mình k biết mấy bạn thấy sao chứ thật sự từng món nhỏ như cá viên thôi đã rất rất dở. Cái nào cũng v. Ăn bở bở như ăn bột. Mình cực nghiền hồ lô mà còn k nuốt nổi. Thật sự tệ lắm các bạn. Mì gói thì kiểu để ngoài lâu nó mềm mềm ra á. Nói thật lòng mình tok quan trọng nhất là nước sốt. Mà nước sốt k ngon lấy đâu ra phần ăn ngon. Nước cứ nhạt nhẽo kiểu gì ý. Ăn cụt hứng lắm. Bồ mình là ng ăn khỏe và kiểu dễ ăn. Mà lần đầu tiên mình thấy bồ mình kiểu ăn cố. Vì đồ ăn thừa tính phí. Đến nỗi năn nỉ mình ăn phụ rồi còn kêu "anh sợ rồi" " chắc đến cuối năm a k dám ăn tok". Là mng biết dở ntn. Mình viết ra những dòng này k phải nói mấy bạn đừng đi ăn. Đây là cảm nhận mình hi vọng quán đọc đc. Đúng là mình có deal giá rẻ hơn nhiều. Tổng cộng tính ra là 120k. Nhưng số tiền đó có thật sự đáng? Mình bỏ ra bao nhiêu k quan trọng, mà phải ngon. Phải làm mình thấy ngon miệng thì tiền đấy mới chi đúng nghĩa. Mình biết quán đọc đc sẽ thấy buồn nhưng mà các bạn à, mở quán ăn thì phải làm cho nó là nơi ai cũng muốn đến thử, nhắc đến tên là ai cũng khen. Quán có thể lấy giá cao hơn hoặc giới hạn tgian vào quán hay ntn đó. Nhưng mà ngon. Thì mình hoàn toàn chấp nhận. Còn dở thì mình nghĩ mình k ủng hộ đc. Hi vọng quán sẽ cải thiện. Còn 1 điều là mình nghĩ cả ifind lẫn quán nên ghi vào deal rằng bắt buộc gọi nước để đc xài mã giảm giá. :))) mình rất khó chịu với điều này. Mình muốn mọi thứ rõ ràng, chứ k phải đến quán rồi mới biết ? K lẽ vì ly nước mà bỏ về dù nhà cách đó tận 20km. Chúc quán tương lai phát triển và cố gắng cải thiện ngon hơn. ...Xem thêm
71 bình luận đã chia sẻ
6 Tuyệt vời
29 Khá tốt
20 Trung bình
16 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.0
Giá cả
6.6
Chất lượng
6.2
Phục vụ
6.3
Không gian
5.9
6.2 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập