Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
The Factory Contemporary Arts Center

The Factory Contemporary Arts Center

-
- Sinh viên, Nhóm hội
4.1
Không gian
3.9
Phục vụ
3.9
Chất lượng
3.7
Vị trí
3.6
Giá cả
3.8
27
Bình luận
Chưa mở cửa  08:00 - 19:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
70.000đ - 290.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Nga Trần
    đã bình luận bằng iPhone
    8.2
    MỘNG BÌNH THƯỜNG - TRIỂN LÃM ÁO DÀI CỦA NTK THUỶ NGUYỄN
    Triển lãm dành cho những bạn đam mê thời trang đây. Nhà thiết kế Thuỷ Nguyễn chuyên làm về áo dài với thiết kế nữ tính, cực kì công phu và mang đậm dấu ấn truyền thống Việt. Đến đây mọi người sẽ thấy rất nhiều bộ quen thuộc đã từng xuất hiện trong các bộ phim lẫn MV Việt. Lần này tất cả các bộ sưu tập áo dài trong hơn 10 năm sự nghiệp của Thuỷ Nguyễn sẽ được trưng bày tại The Factory Contemporary Art Center. Bước vào đầu tiên sẽ là những bộ áo dài siêu hoành tráng và ấn tượng nhất. Cả bộ màu đỏ mà người mẫu Thanh Hằng đóng phim sẽ được chiếu trong năm 2021 cũng được trưng bày ở đây lun đó. Sau đó đi lên cầu thang bên trái trong cửa kính tái hiện cầu Long Biên HN còn bên phải là 1 căn phòng bạc mà nếu ko biết thì sẽ rất dễ bỏ lỡ. Trong căn phòng lấp lánh này chỉ theo 2 màu là trắng và đen thôi nên khác lạ hẳn với những khu còn lại. Đi tiếp sẽ đến căn phòng giới thiệu về cuộc đời của NTK Thuỷ Nguyễn và có bộ mà Hoàng Thuỳ Linh mặc trong MV Để Mị nói cho mà nghe. Đi xuống cầu thang và ra bên ngoài trời sẽ là 1 khu vực khác của triển lãm nha. Khu này phân loại các bộ theo từng năm. Mình mua vé trên Ticketbox. Vé người lớn là 80k sinh viên thì chỉ 40k mà nhớ mang theo thẻ sinh viên nha. Vé áp dụng cho thời gian từ 10h đến 17h trong ngày. Triển lãm còn kéo dài đến ngày 6/2/2021 nha. ...Xem thêm
  • Huy Phan
    đã bình luận bằng Web
    1.0
    Không bao giờ quay trở lại
    Cuối tuần hẹn thằng bạn kiếm chỗ chụp hình. Mà phải chửi thề mất chỗ gì rất mất vệ sinh chả thấy dọn dẹp, gián bay qua bay lại, mình có góp ý với bảo vệ thì lại bị chửi là "Không thích thì đi về, nay mưa có chút bẩn làm gì căng". Chắc bà lao công là vợ ổng cmnr, nghĩ nó chán ạ chụp chả được bao nhiêu chỗ thì nhỏ xíu thua cả quán cafe. Và nhân viên thái độ vậy chủ nên xem lại rồi có ngày chả ai tới xem. ...Xem thêm
  • Hoàng Huy
    đã bình luận bằng Web
    1.0
    Sao bảo vệ chán vậy ạ
    Hôm nay 2 tụi mình có đi vào tham quan, mang theo vài món quần áo này nọ để chụp. Nhưng mà bảo vệ nhất quyết không cho đem vào, mình cũng chả hiểu nữa????. Làm deos gì có luật này ạ, đọc kĩ lòi mắt cái bảng luật lệ còn không có??? Thử hỏi làm ăn vậy được ạ??? Đóng cho 80k nhưng mà chẳng dc mang đồ vô trong thì chụp ảnh gì nữa nghĩ nó chán lắm ạ. Chả thèm xem mà đi về luôn, best bảo vệ của năm. ...Xem thêm
  • Hiếu Van
    đã bình luận bằng Web
    1.0
    The Factory Contemporary Arts Center
    Chỗ tệ nhất từng đi Trong quá trình tham quan, rõ ràng tụi mình rất lịch sự, đi nhẹ nói khẽ nhưng bảo vệ luôn dòm tụi mình để canh trừng như thể ăn trộm làm tụi mình bị mất đi sự thoải mái và thấy khó chịu. Trong bảo tàng có cả đống ghế, tụi mình vô tình lấy 1 cái ghế để chụp ảnh vì mình thấy trên mạng mọi người vẫn lấy tạo dáng bình thường, chưa kịp sử dụng mà bảo vệ xuất hiện giận dữ chửi : Đứa nào mang ghế đến đây? Ai cho TỤI MÀY dùng ghế chụp hình. TỤI MÀY RA NGOÀI. KHÔNG CHO CHỤP ẢNH NỮA. Không thể tin có một địa điểm mà bảo vệ có quyền đuổi khách, xưng mày tao, nói rất to làm những ng tham quan khác dòm làm tụi mình cảm thấy bị xúc phạm nặng. Sau khi tụi mình cất ghế thì nhất quyết đòi đuổi tụi mình ra ngoài không cho tham quan nữa. Vì tôi là người có học thức nên cũng chả đôi co làm gì, nhưng cũng không thể chấp nhận bị đuổi được vì ông ta chẳng có thẩm quyền gì để làm điều đó. Lúc đó nhân viên khác vào can ngăn thì ổng vẫn còn nói này nọ to tiếng, sau khi dàn xếp xong vẫn còn đôi co với nhân viên nói xấu tụi mình. View thì toàn bức hình in ra rồi dán lên thôi chứ chẳng có gì là tài liệu lịch sử gì cả dù chủ đề về chị***ra rồi dán lên. Khi chụp ảnh bạn mình có lỡ đụng vào thì Bảo vệ đến mỉa mai 1 bức 400 đô đấy có tiền đền bù không mà đụng ??! Mặc dù đó chỉ mấy tờ giấy A2 được vẽ bằng nước gạo để thành bức thư tàn hình. Đồ handmade vậy mà đòi 400 đô. chưa kể mình xem thì thấy có vài bức bị rách góc !!! :))) nhắc khách mà bản thân bảo tàng k bảo quan tốt. Không gian thì quá nhỏ, chả có gì để tham quan. Đã vậy còn sợ tốn điện hay sao mà không mở đèn, không gian tối thui rất khó chịu À đặc biệt còn chả được chụp hình ở một số nơi????Thế thì bán vé vào cho khách tham quan làm gì. ĐỀ NGHỊ BẢO TÀNG CHẤN CHỈNH LẠI BẢO VỆ. MỘT NƠI NGHỆ THUẬT NHƯ VẬY KHÔNG THỂ CÓ NHỮNG KỂ BỐ ĐỜI, VÔ Ý THỨC LÀM BẢO VỆ ĐƯỢC !!!! ...Xem thêm
  • Hằng Thanh
    đã bình luận bằng Web
    1.0
    Không bao giờ quay lại
    Thấy chỗ này được review rầm rộ trên Fb và Ig nên mình cùng đám bạn rủ nhau đi chụp hình sống ảo. Mình cực kì thất vọng về mọi thứ ở đây, từ không gian đến thái độ của nhân viên. Mình sẽ không bao giờ quay lại đây thêm 1 lần nào nữa và cũng sẽ k bao giờ giới thiệu cho bạn bè hay bất cứ ai đến chỗ này. Mình phải dùng một từ "Cực kỳ tệ" Vị trí: nằm trong hẻm, khá xa so với trung tâm thành phố, lối vào có khá nhiều ổ gà Giá cả: Người lớn 80k, hssv 40k Không gian: tối, nóng, ít view đẹp, nhỏ Phục vụ: Điều mình cảm thấy không hài lòng nhất ở đây chính là***bảo vệ ở đây.***cứ đi qua đi lại nhìn tụi mình như ăn cắp, làm cho buổi chụp hình không được tự nhiên. Trong lúc chụp hình mình có lỡ tay đụng vào tấm ảnh.***bảo vệ chỉ tay vào mặt mình nói "Chụp hình thôi đụng vào chi vậy? Bức tranh $400 lận đó có tiền trả nỗi k?" Mình cảm thấy bị xúc phạm vô cùng và khá là tổn thương. Thứ 2, tụi mình có thấy 1 bạn up hình trên IG chụp hình cùng với ghế trong triễn lãm nên cũng muốn 1 concept giống vậy. Tụi mình có mượn 1 cái ghế để chụp nhưng chưa kịp chụp thì***bảo vệ lại lên mắng tụi mình "Ai cho tụi mày mang ghế lên đây", xưng hô mày - tao và đuổi ra ngoài. Tụi mình có sai thì cũng chỉ nhắc nhở thôi, chứ đằng này lại chửi tụi mình với thái độ không lịch sự, hung hăng như vậy. Sau khi được mấy bạn bán vé giải quyết thì tụi mình vẫn tiếp tục được tham quan triển lãm,***bảo vệ thì cứ mắng chửi và còn liếc tụi mình nữa. Tụi mình dù gì cũng là khách hàng cần được tôn trọng. Bí quyết kinh doanh thường đặt "Khách hàng là thượng đế" lên hàng đầu. Tụi mình có vô ý 1 chút nhưng vẫn không phá và làm hư hỏng sản phẩm trong buổi triễn lãm là được rồi. Nhưng liệucó đáng để***mắng chửi và có thái độ không tốt với tụi mình hay không? Dù vẫn được tiếp tục tham quan nhưng tụi mình vẫn cảm thấy trải nghiệm không tốt và ảnh hưởng đến tâm lý tụi mình khá nhiều. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình không bao giờ quay lại The Factory nữa. Trải nghiệm quá tệ! ...Xem thêm
  • Tiến Lê
    đã bình luận bằng Web
    1.0
    Chỗ tệ nhất từng đi
    Chả hiểu sao bảo vệ có quyền đuổi khách, chửi mày tao. Vì tôi là người có học thức nên cũng chả đôi co làm gì, chứ như đầu cắt moi thì chỗ này *** ** ** dẹp tiệm sớm rồi. View thì toàn bức ảnh trẻ em vẽ copy ra rồi dán lên, khách lỡ đụng vào thì đòi vài triệu đền bù đến ạ luôn Không gian thì quá nhỏ, chả có gì. À đặc biệt còn chả được chụp hình ở một số nơi????Thế thì bán vé vào cho khách tham quan làm ** gì, Hay là chứa mấy cái BÍ MẬT QUỐC GIA nên không cho chụp?? Thà đi Dinh Độc Lập mọi thứ còn xịn xò hơn nhiều, còn public chụp choẹt thoải mái. ...Xem thêm
  • Trâm Lê
    Trâm Lê
    đã bình luận bằng Web 21/12/2018 10:36:57,
    Cũng nghe tiếng lâu rồi nhưng mình cũng chưa mường tượng ra khu này như thế nào giờ mới được trải nghiệm thử. Mình đến tầm 2h chiều khá vắng nhé. Hôm 20.12 mình đi là có trưng bày của tác giả Nghĩa Đặng và một số tác phẩm gì đó liên quán đến Indo bạn nhân viên có giới thiệu nhưng mình nghe không kịp. Giá vé là 40k nhưng có thẻ sinh viên thì giảm còn 30k và bản thân mình thấy cũng khá hợp lí. Lên lầu là trưng bày tác phẩm của Nghĩa Đặng nhưng không có diễn giải nên mình thực sự chẳng thể hiểu nổi hết ý nghĩa của tác phẩm. Lúc trước khi tham quan bạn nhân viên có dặn là không chụp hình bằng flash và ko chạm vào tác phẩm. Tuy nhiên lúc tham quan khá vắng chỉ có mình và bạn thôi lát sau có thêm 1 cặp Trung Quốc và mình không hiểu nổi họ có để ý nhân viên đã dặn hay không mà vô tư lật "phành phạch" quyển sách trưng bày trong khi có nguyên 1 đôi găng tay và chữ do not touch to chình ình như vậy sau đó thì bạn nam lấy chân đá vào cánh cửa rồi tự nhiên lấy tay lục lọi mấy cái thùng. Ở đây có lắp cam khắp nơi nhưng thật thiếu chuyên nghiệp khi không ai phát hiện và nhắc nhở những trường hợp như vậy. Các cô chú như bảo vệ, vệ sinh ở ngoài thân thiện nhé. Và mình phát hiện là một khi bạn đã ra rồi thì không được vào lại do mình được nhắc khi ra cổng đứng chụp hình rồi quay vào trong lấy xe. Giữ xe miễn phí nha. ...Xem thêm
  • Tu Nguyen
    đã bình luận bằng iPhone
    1.0
    Không bao giờ quay trở lại
    Cuối tuần hẹn nhỏ bạn kiếm chỗ chụp hình. Sau mấy hồi vòng vòng quận 2 thì quyết định vô chỗ này. Phòng triển lãm thì nhỏ. Đi vài bước là hết rồi. Tranh thì ko có j thú vị. Giá vé lên 40k rồi. Sau khi xem triển lãm xong thì ra quân cf ngay trước ngồi. Mới đầu 2 đứa kêu berry mojito và fankl j đó. Sau 10ph thì nhân viên lại báo hết nguyên liệu. Sau bạn mình chuyển qua soda dâu. 10ph sau nhân viên lại vào nói hết dâu. Thế là đành đổi qua soda chanh. Ừ thì cũng tạm chấp nhận đi. Vì bạn nhân viên cũng nhỏ nhẹ xin lỗi. Nhưng quán j mà kêu nước nào cũng ko có. Đã vậy bill ra còn thêm 5% phí phục vụ. 10% VAT. Nước thì bình thường mà giá lại cao. Rồi thêm tùm lum phí. Đã vậy lúc lấy xe ko thấy bảo vệ ra lấy vé lun. Nói chung là không quay trở lại nữa. ...Xem thêm
  • B Mai Luu
    đã bình luận bằng iPhone
    8.0
    The Factory Contemporary Arts Center
    Đi thăm triển lãm tranh của chú Phạm Quang Vinh bạn mẹ và nhóm hoạ sỹ Gang of five có tiếng ở Hà Nội.Bên ngoài là quán cafe,bên trong nhà mở triển lãm. Buổi lễ có rượu vang cho khách mời.Khung cảnh ,khách mời đều mang chất nghệ thuật cao,nghe giọng Hà Nội gốc sướng luôn:))Có rất nhiều người nước ngoài(chắc là ng Pháp) tham dự rất đông.Triển lãm bao gồm các bức vẽ trừu tượng,kỷ vật,tư liệu của nhóm hoạ sỹ. Các bạn sinh viên trường KHXH và NV đến cũng rất đông.Có hoa hậu Ngọc Khánh nữa. Đây là địa điểm nghệ thuật lý tưởng đó! ...Xem thêm
  • mytri1105
    đã bình luận bằng iPhone
    1.0
    Tệ hết chỗ nói
    Chưa thấy cái quán nào nhân viên tệ như cái quán này! Ai có ý định đến thì đừng phí thời gian nhé!!! Hối hận đã lãng phí cả buổi chiều và dư xăng khi đến đây!!! Uống một cái ly nước chẳng ra hồn, nước vừa dở vừa mắc!!! Còn thua mấy ly nước lề đường bán. View chả có gì mà chụp hình thì không cho. ...Xem thêm
27 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
9 Khá tốt
3 Trung bình
14 Kém
Tiêu chí
Vị trí
3.7
Giá cả
3.6
Chất lượng
3.9
Phục vụ
3.9
Không gian
4.1
3.8 điểm - Kém
Thông tin & Bản đồ
Thời gian hoạt động
Chưa mở cửa  08:00 - 19:00
Giờ nhận khách cuối
06:45 PM
Thời gian chuẩn bị
Khoảng 5 - 7 phút
Nghỉ lễ
Các ngày lễ trong năm
Thể loại
Sức chứa
200 người lớn
Phong cách ẩm thực
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập