-
1.0Quá dở và mắc. Ăn xong bị Tào Tháo rượtGần 500k cho 1 bữa ăn không hề ngon. Tưởng tôm sốt ớt chua ngọt rồi đùi gà sốt me là tẩm sốt rồi chiên, nhưng không cái tên lập lờ đánh lận con đen. Tẩm bột rồi đổ tương ớt xí muội chấm. Sốt me thì không ăn được 1 chút nào, như nước giấm vắt ra. Pad Thái thì như hủ tiếu trộn bị fail, rải ra đầy dĩa mỏng dính, gom lại được 2 gắp. Gỏi somtam cũng loe quoe vài sợi, vừa chua lè, vừa lờ lợ như nước đường đánh không tan, vừa mặn và rất tanh của ba khía. Trà trái cây hay trà vải gì thì cũng 1 vị, khác 1 cái là trà vải có thêm 1 quả vải, còn trà trái cây thì quả vải đó cắt nát toét ra nhìn cho nhiều. Vừa đi ăn về, 30 phút sau là vào***ngồi luôn cả 2 vợ chồng. ...Xem thêm