-
7.4Bánh ngon nhưng đợi hơi lâuMình tới đây tầm 5g chiều, gọi 3 loại: thập cẩm, trà xanh và phô mai. Đợi khá lâu, nhưng được cái có ghế ngồi đợi và có chỗ để xe đàng hoàng, vừa đợi vừa tán dóc với bạn nên thấy thời gian trôi cũng nhanh. Bánh rất ngon, bột bánh mịn và tơi xốp, ngon nhất là phần thập cẩm, nhân quá trời luôn. Bánh trà xanh rất thơm và đậm vị. Còn bánh phô mai thì béo béo, mặn mặn, phô mai cũng nhiều nữa. Chỉ tiếc là bánh hơi nhỏ, ăn 1 cái không thấy đã, tầm 2 cái trở lên mới thấy thấm :)) ...Xem thêm