-
6.2Thất vọngLần đó gia đình mình đi ăn, do thấy quảng cáo hình ảnh rất bắt mắt. Nhưng thật sự thất vọng. -Đầu tiên, về phần lẩu, nước lẩu khá ngon. -Phục vụ có vẻ không tốt, mọi thứ có vẻ không có tâm cho lắm. -Không sạch sẽ, chén khá là dơ nếu ngồi phía ngoài đường thì nên có đồ che chắn bụi. -Bún thì chỉ có 1 đĩa duy nhất và đặc biệt là để ngoài đường, nên che chắn. -Điều mà mình không hài lòng nhất là việc quán hầu như chỉ sữ dụng ly nhựa, đuã tre dùng 1 lần. Nếu uống bia thì dùng ly nhựa thật sự chả còn hứng thú gì nữa, ( Quán tên lắc kiu cơ mà, ly nhựa làm sao mà kiu được -_-), ăn lẩu mà dùng đũa tre @@ -Menu kiểu menu ở các quán xiên que, nhưng cách sắp xếp khó nhìn. Người lớn khó mà xem được. Đặc biệt là không hề có trà đá -_- Hôm đó mình gọi phần bánh gạo cay và đúng như cái tên chỉ có bánh gạo và sốt cay -_- > Tóm lại là mình rất thất vọng P/s: Đây là vấn đề cá nhân nhưng mình cảm thấy việc dội nước lẩu nóng vào 2 con ghẹ sống còn giãy giụa và nấu sống nó như v thì mình chẳng dám ăn nữa :( . Vấn đề khác nữa là mình nghĩ làm trong ngành ăn uống nên có tâm hơn về vấn đề vệ sinh, và cũng khá hạn chế về tầm nhìn. Đây chỉ là góp ý của cá nhân mình thôi. Dù sao thì lẩu cũng khá là ngon với cái mức giá hợp lí. Mình nghĩ là đáng để thử. ...Xem thêm