-
2.6Thất vọngĐi mùa tết, quán siêu đông gọi từ lúc 7h40 tới 8:05 mới có, nhưng gắp mấy đũa thì k nuốt nổi. Tô đặc biệt 90k, ăn lạt nhách, k có mùi phở, lạt lẽo, dở tệ, thua xa với phở Lệ, phở Tàu bay, phở Lý Quốc Sư, mùi thậm chí nhạt hơn phở 24h. Nước lèo ngọt ngấy mùi đường, thậm chí khẩu vị mình thiên ngọt cũng không chịu được. Tô phở do đông nên nước lèo nguội lạnh, cái được nhất chắc chỉ có tái, vừa mềm. Còn gầu, gân dai cứng khó nhai, bò viên thì bở, mùi không ra mùi bò, ăn như cục bột, rất giống bò viên kí ở chợ. Tiền gửi xe thì nói chung là 20k xe hơi. Nhìn chung giá cả mắc, nhưng không mắc. Tô phở nhiều thịt, nên mình chấp nhận giá 90k, có điều, chất lượng nước lèo và thịt nấu ra, lại không tương xứng, nêm nếm tệ, mình rất dễ tính nhưng nói thật đây là lần đầu, đi ăn ở những quán phở nổi tiếng mà mình không ăn hết. Thà là ít thịt đi, quán nấu nhiều xương bò cho mình ăn ra cái mùi "bò" trong phở thì mình không tiếc, đằng này thì chán quá. Mình tiếc cái bụng, tiếc thời gian ngồi chờ phở. Thôi thì ăn để biết, chứ mốt ai kêu đi chắc không đi lại lần nữa ...Xem thêm