-
9.0Không gian lãng mạnVào những đêm cuối tuần khi đường đi bộ cấm xe, muốn đi vào chung cư cũ trên đường Nguyễn Huệ, thì phải gửi xe hơi xa. Mình và gấu chọn cách leo lên các bậc thang cũ để tận hưởng thú vui khám phá hơn là đi thang máy. Quán nằm trong góc chung cư, đẹp và phong cách ngay từ lối vào với nhiều mảng xanh và cách cổng gỗ xinh xắn. Ngược với cái cũ kỹ tồi tàn của chung cư, bên trong quán sạch sẽ, tươi sáng. Bộ sưu tập dĩa và tách đồ sộ mặc sức cho khách hàng lựa chọn mỗi người một kiểu. Trà cũng có rất nhiều mùi (tuy chưa đa dạng bằng Khanh Casa nhưng như vậy cũng là đáng nể rồi) Có quầy bánh ngọt đi kèm với một vài loại trông bắt mắt (nhưng kém đa dạng). Vị trí ngồi trong nhà thì mát, nhưng thích nhất vẫn là khoảng ban công nhìn xuống phố đi bộ bên dưới. Vừa thưởng trà thanh nhã, vừa ngắm nghía phố phường, tâm sự chuyện đời thì còn gì thích thú hơn nữa chứ. ...Xem thêm