Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Lẩu Dê Yên Hồng Quang 2 - Đường Số 14

Lẩu Dê Yên Hồng Quang 2 - Đường Số 14

-
- Gia đình, Nhóm hội
7.5
Chất lượng
7.0
Giá cả
6.5
Không gian
6.3
Vị trí
4.8
Phục vụ
6.4
4
Bình luận
Đang mở cửa  15:00 - 22:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
30.000đ - 200.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Mỹ Linh
    đã bình luận bằng MobileWeb
    3.6
    NHÂN VIÊN PHỤC VỤ QUÁ TỆ
    Chưa biết đồ ăn ngon dở ntn nhưng lần đầu đến quán mà nhân viên phục vụ quá tệ, ko bao giờ có lần nữa đến quán này. Không biết bạn nhân viên này có thù với chủ quán hay sao mà đuổi khách giùm chủ. Chưa bao giờ gặp bạn nhân viên nào mà nói câu: Chị ko ăn thì chị cứ đi về. Căng gê. ...Xem thêm
  • Quang Le
    đã bình luận bằng Web
    7.8
    Các món Dê đều ngon, giá lại rẻ!!!
    - Quán này gần nhà nên lâu lâu thèm Dê là lại rủ mấy đứa bạn ra đây tụ hội :)) - Về giá cả ở đây mình thấy rẻ nhưng đồ ăn lại chất lượng lém. Lẩu dê chỉ 120k thôi, rẻ nhất trong các quán chuyên về Dê mình từng ăn. Còn các món nướng thì khỏi bàn, món nào cũng chất lượng. - Tối ngày nào đi làm về cũng ngang qua đây mà lúc nào cũng kín khách hết luôn, lưu ý cho các bạn muốn đi vào cuối tuần mà đi đông trên 10 người nên đặt bàn trước cho chắc ăn. - Mà quán đôi khi đông quán nên đôi khi phục vụ hơi chậm, chỉ có điểm này mình thấy chưa được thôi, còn mấy cái khác đều ok hết. ...Xem thêm
  • 7.2
    Quay Lại Lần 2 Sau 3 Ngày, Món Nướng Ở Đây Thật Sự Rất Ngon
    Tối thứ 2, trước kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, anh em trong công ty kéo nhau đi ăn “Giỗ”. Địa điểm mọi người chọn vô tình trùng với quán mà mình mới đi ăn 3 ngày trước – Lẩu dê Yên Hồng Quang. Lúc đến quán khoảng 7h30, quán rất rộng, đủ sức chứa cả trăm người. Nhưng lúc đó thì không còn 1 bàn trống nào hết, khu vực để xe khá rộng, nhưng cũng đã chật kín sân, phải để xe xếp ra phía bên ngoài cổng. Gửi xe xong phải đứng đợi 1 lúc lâu vẫn chưa có bàn. May mắn là có 1 bàn kia gọi tính tiền, nên nhóm mình mới có chỗ ngồi. Và theo gợi ý của mình cũng như 1 số anh em đã từng ăn ở đây. 8 người mình đã gọi 2 ký dê hấp tía tô, 2 ký thịt dê nướng và 2 cái lẩu xương. Trong lúc chờ đợi, ngồi ăn đậu phộng, bánh đa...chờ cũng phải 20’ mới có thịt hấp mang ra, ăn thịt hấp xong, thì phải đợi hơn nữa tiếng nữa mới có thịt nướng. Tuy vậy nhưng mọi người đều thông cảm, tại vì quán rất rất đông, khó có thể phục vụ nhanh và làm hài lòng tất cả mọi người cùng 1 lúc được. Bàn chỗ mình ngồi ngay gần bếp, nên 1 số thứ cần thiết như chén nhỏ đựng chao, chao, sa tế v.v... anh em mình tự động đi vào bếp lấy hết, nhờ nhân viên còn lâu hơn. Đĩa thịt nướng lần này gấp đôi hôm mình ăn, nguyên cả ký mà. Đem ướp với nước mắm, 1 ít bột ngọt, rồi đem lên nướng trên bếp than, nhìn thôi cũng đã thấy hấp dẫn rồi. Thịt nướng hơi lâu chín, nên ai muốn ăn nhanh thì để ý, nói nhân viên làm bếp than nóng nóng 1 chút, hoặc gọi thêm than, nướng sẽ nhanh hơn. Miêng thịt dê chín, thịt ngả qua màu nâu đen, nhìn là muốn ăn ngay rồi. Và cả 8 người nhóm mình, ai ăn cũng khen món dê nướng khá là ngon. Món dê hấp ăn đầu tiên, tuy nhiên mùi vị thì không đặc biệt, và cũng như ở mấy quán khác. Cuối cùng là cái lẩu xương, sườn dê. Đây cũng là lần dầu tiên mình ăn xương, sườn dê nấu lẩu. Xương làm cho nước lẩu ngọt hơn, và với những tín đồ ẩm thực thích ăn các món sườn, thì có thể biết được sườn ăn ngon hơn thịt nạc nhiều. No căng cái bụng, lúc đó cũng hơn 10h, gọi tính tiền, tổng cộng hết ~2tr4. Nghe có vẻ đắt, nhưng chia ra 8 người thì mỗi người ~300k, đắt là tại do bia. Hết tổng cộng hơn 3 két. Nếu trừ số tiền bia này ra, thì gần 6,7kg thịt dê với giá đó cũng không quá mắc. ...Xem thêm
  • 7.0
    Thịt dê nướng ngon
    Lần đầu tiên khi biết đến quán này, cứ bị nhầm tên với quán Yên Hồng ở Quận 12, đường Tân Chánh Hiệp. Nhưng quán này thì không liên quan gì đến nó cả, tên đầy đủ là Yên Hồng Quang. Đi từ Quang Trung hướng về Quận 12, qua khỏi ngã 3 Tân Sơn khoảng 20m, có con hẻm bên tay phải, ngay sát bên Trạm Y Tế Phường 16. Đó là đường số 14, chạy thẳng vào 200m là gặp, quán bên tay phải. Lúc mình đến quán cũng gần 10h, quán vẫn còn mở cửa và khá đông khách. 3 anh em gọi nửa ký thịt dê nướn. Thịt dê ở đây nhìn rất tươi, mới, trộn chung với chai nước mắm, bột ngọt pha sẵn,bỏ lên lò nướng thơm phức. Thịt nướng hơi lâu chín, nhưng khi chín rồi ăn rất đã, miếng thịt không quá dai, chắc, ăn rất ngon. Gọi thêm đĩa thịt nướng 5 lạng và 5 lạng vú dê nữa. Do hết thịt nên quán đổi thành thịt thăn. Nhìn những bó cơ trên thăn dê là thấy đã rồi. Nướng xong ăn thì hết sẩy. Thịt ko cứng, nhai ngon lành. Vú dê ở đây ăn cũng khá ngon, gọi nửa ký ra thật sự hơi nhiều. Nhìn đĩa vú dê hơi bị ngợp, nhiều quá là nhiều. 3 anh em ngồi lai rai tới 12h,quán đã hết sạch khách, đóng cổng, nhưng nhân viên không ai hối thúc mình, điểm cộng cho quán. Thái độ phục vụ của nhân viên khá tốt. Ở khu vực Gò Vấp thì Yên Hồng Quang 2 sẽ là 1 trong những lựa chọn hàng đầu cho các cuộc tụ tập, ăn nhậu. Đã đến quán này nhiều lần, và chắc chắn sẽ còn ghé lại nữa. ...Xem thêm
4 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
3 Khá tốt
0 Trung bình
1 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.3
Giá cả
7.0
Chất lượng
7.5
Phục vụ
4.8
Không gian
6.5
6.4 điểm - Trung bình
Thông tin & Bản đồ
Thời gian hoạt động
Đang mở cửa  15:00 - 22:00
Thích hợp
Giờ nhận khách cuối
09:30 PM
Thời gian chuẩn bị
Khoảng 10 - 20 phút
Nghỉ lễ
Các ngày lễ trong năm
Thể loại
Sức chứa
100 người lớn
Phong cách ẩm thực
Phục vụ các món
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập