-
6.8Chất lượng không còn như trướcCũng lâu rồi mình mới đi ăn Kichi Kichi lại, lần này mình ăn lại chi nhánh PXL - cũng nằm trên khu vực "vàng", dễ tìm của con đường PXL này. -Giá 1 phần cơ bản là cỡ 200k, nếu muốn dùng thêm các món sushi hay sườn ở quầy thì thêm mấy chục ngàn. Khi chọn xong thì mình được chọn lẩu - mình chọn lẩu Thái và nhận xét của mình về nước lẩu là không có gì đặc sắc hết, không có vị chua cay ngọt đặc trưng của lẩu thái luôn :(( -Về món ăn trên băng chuyền thì rất đa dạng từ rau củ cho đến thịt, 1 số hải sản nhỏ và mì. Bản thân mình thì chỉ thích 1 số món như thịt và bò (?) viên, nhai vui miệng :))) Nước sốt cũng cho kèm cũng ngon nên mình thích dùng chấm với các loại thịt. Nhìn chung thì mình đánh giá cao sự đa dạng chứ chất lượng thì không đặc sắc. -Nước uống và khăng lạnh được tính riêng nhé. -Phục vụ nhanh nhẹn và thường xuyên dọn bớt dĩa cho mình. -Vì là lẩu băng chuyền nên nếu đi ít người sẽ ngồi cạnh những khách khác, đối với mình thì ngồi sát nhau quá nên không gian có vẻ ngộp và không được nói chuyện thoải mái với người mình đi cùng. Ngoài ra thì trông không gian - tức là trang trí nội thất, hay chén dĩa ở đây đêu có vẻ cũ kĩ và nhìn lộn xộn, "xuống cấp" hơn trước đây nhiều rồi. > Cá nhân mình thì Kichi Kichi không hẳn đặc sắc và làm mình muốn ghé lại, với chất lượng có chiều hướng đi xuống như vậy thì càng không. Nếu đi Kichi Kichi thì mình khuyến khích đi nhóm 4-7 người hoặc gia đình để được ngồi hẳng một bàn riêng và vì Kichi đa dạng các món ăn nên có thể phù hợp với sở thích nhiều người hơn ...Xem thêm