Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Khu Ăn Uống Châu Văn Liêm

Khu Ăn Uống Châu Văn Liêm

-
- Sinh viên, Gia đình
7.6
Chất lượng
7.3
Giá cả
7.3
Phục vụ
7.0
Vị trí
5.6
Không gian
7.0
8
Bình luận
Đang mở cửa  09:00 - 22:30
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
6.000đ - 20.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Nhi Nguyễn
    đã bình luận bằng iPhone
    6.8
    Ngon
    + vị trí: nằm ở hẻm 123 thật ra là chợ nhưng do mình đi quá trễ nên không còn ai bán nhiều tìm thấy quán anh này thôi. Đi vào hẻm xong rẽ trái nha mọi người + giá: khổ qua cà ớt như ô mình 20k còn bình thường đầy đủ 30k Bánh bột giá 20k + món ăn: thật sự đây là lần đầu tiên ăn những món người Hoa kiểu như vậy luôn. Bánh bột giống bánh đúc Việt Nam mình vậy nhưng nó dẻo hơn Còn khổ qua cà ớt có huyết, đậu hủ, sườn, khổ qua, cà & ớt thì được nhồi nhân bên trong - anh chủ quán này người gốc Hoa luôn đó nói tiếng Hoa rành lắm ...Xem thêm
  • Ha Riv
    đã bình luận bằng Web
    7.2
    Hơi khó tìm, nhưng mà tìm ra thì ko có đường về ))
    Quá trời đồ ăn luôn!!!! Mình thực sự cảm thấy bị gen tị với các bạn ở khu bên này, không bao giờ có chuyện không biết ăn gì đâu ạ: Há bảo, bún-bánh hỏi thịt nướng, chè cháo, bánh tằm bì, bánh flan, cà ớt cái j đó... có tất. Vấn đề là bạn có ăn đc hết k... và nếu ăn đc hết thì có lết đc về hay ko thôi. ĐIểm qua vài quán há cảo, bánh khọt các kiểu... mà thấy ưng quá. Có chị bán súp cua mình ngồi ăn bánh khọt ngay bên cạnh thấy mình cứ liếc liếc ngồi súp của chị ấy, chị ấy còn mời hẳn 1 bát... người Sài Gòn tốt quá mấy mẹ ạ. Thương quá chịu ko nổi luôn. Mai mốt bác nào ở hà nội vào hết đây em dẫn qua đây đi ăn, đảm bảo thích luôn ^^ ...Xem thêm
  • 7.0
    Ngon,người bán thân thiện
    Mấy chị bán hàng ở đây rất dễ tính,dễ thương. Mình thấy thích,dù không ăn gì nhiều nhưng họ vẫn vui vẻ. Về phần há cảo thì có 2 xe,xe đầu tiên bán 32K 1 xửng nhỏ,gồm khoảng 8 viên há cảo,ăn khá ngon. Quán thứ 2 kế bên chỗ bán bánh tằm bì,súp cua thì thịt nhân bánh nhiều nên hơi ngấy,giá 30k. Còn khổ qua cà ớt thì ngon khỏi chê luôn nè. Nói chung chỗ này rất thích hợp để đổi gió. ...Xem thêm
  • nha phuong
    đã bình luận bằng Web
    5.6
    Khu Ăn Uống Châu Văn Liêm
    Hbữa đọc foody, đi làm về ghé ăn thử, nó nằm trong chợ Phùng Hưng , ở đó bán hủ tiếu, há cảo xíu mại nhiều vô kể, đúng là phố ăn vặt, nhưng khuyến khích nên mua đem về nhà ăn hay hơn, vì ở trong chợ chật hẹp, ẩm ướt. Hôm đó mình ăn tại chỗ, vừa ăn vừa thấy lũ chuột cống chạy qua chạy lại sau lưng quán, con nào cũng to đùng, không sợ người, 6-7 con (hình như ổ chúng nó gần đó), chạy ra chạy vô cũng ko ai thèm đuổi, biết là chợ có chuột, ma chuột thành đàn thế này, ngồi ăn cũng mất ngon @@ ...Xem thêm
  • Khanh Khanh
    đã bình luận bằng Web
    7.6
    Ăn xế đã đời
    Khu này sáng tối đều có đồ ăn, cũng 1 chỗ mà sáng bán 1 món, trưa bán 1 món, chiều bán 1 món nha, cực đa dạng luôn. Lúc mình đi là tầm 4h chiều nên có mấy món như há cảo, khổ qua cà ớt, bún thịt nướng v.v... + Há cảo: Khu này làm há cảo khá ngon, giá tầm 30k/xửng đầy đủ, ăn cực nhiều tôm và thịt. Chợ nhà giàu mà lị, giá cả đâu thành vấn đề. Có bán bánh bao xá xíu 8k/cái ăn cũng ngon lắm. + Khổ qua cà ớt: Mình là khách quen của chỗ này luôn, đi với bạn mình 2 đứa lúc nào cũng 4 tô ko hà, cực ngon mà rẻ, giá 22k/tô nha. Có 2 cô bán món này, từ chỗ KFC đi vào nên ăn cô bên tay phải kế bên bún thịt nướng ngon hơn á, cô bên tay trái nước lèo nhạt lắm, đồ ăn cũng ko bằng + Bún thịt nướng: Lúc nào cũng thấy đông khách, có option là bún thịt nướng hoặc bánh hỏi thịt nướng nha. Chắc là bán đắt nên  thấy cô múc bún xài ip6+ từ hồi mới ra lận :v:v:v  Có bún mắm với bánh lọt cũng ngon lắm, mà mình no quá ko ăn nổi nữa. ...Xem thêm
  • Nhím Xíu
    đã bình luận bằng iPhone
    7.0
    Nhiều món
    Chợ Phùng Hưng nổi tiếng là chợ nhà giàu, buổi sáng bán nhiều món ăn cực chất lượng, buổi chiều từ 13h cũng bắt đầu nhộn nhịp với các món ăn xế, chè, há cảo, khổ qua cà ớt, bún mắm, bún thịt nướng,... Chất lượng mình thấy khá ổn mức giá từ 20k, không gian chợ nên khá nhỏ, chỗ để xe cũng hơi chật, mua về ổn hơn. ...Xem thêm
  • Tinu Khanh
    đã bình luận bằng iPhone
    6.8
    Khu Ăn Uống Châu Văn Liêm
    Khu này nổi tiếng trong khu vực Chợ Lớn, bán quá chừng đồ ăn khác nhau, giá hơi mắc so với mặt bằng chung các quận nhưng chất lượng lắm nha. Ở đây bao la món nhưng mình thấy khổ qua cà ớt là hấp dẫn & lạ miệng. Đây là khu chợ nên mình khuyến cáo mua mang về nha, vì ngồi lại vừa khó kiếm chỗ gửi xe, chỗ ngồi vừa chật chội & ko sạch sẽ lắm. Khổ qua cà ớt 22k 1 phần siu nhìu đầy đủ, mình kêu thêm há cảo 30k/xửng đầy đủ. Há cảo thấy hơi mắc nha dù chất lượng rất ổn. ...Xem thêm
  • Nấm Nấm
    đã bình luận bằng Web
    7.6
    Đặc biệt với món khổ qua cà ớt
    Khu ăn uống này rất nhiều người biết, bán đủ thứ món nào bánh bao, bột chiên, gỏi cuốn... nổi tiếng nhất có lẽ là khổ qua cà ớt hay còn gọi là canh súp thập cẩm. Mình cùng bạn đến đây ăn vì món này. 1 dãy hàng quán kiểu như trong chợ, hàng khổ qua cà ớt bán từ 2 giờ đến 6 giờ 30 nha. Quán này bán hai mươi mấy năm rồi đó. Chỗ khác có bán không mình không rõ, nghe đồn có cái trước trường nào đấy mà dở ẹc hà. Món này nếu ăn đầy đủ thì 20K, còn chọn một món nào đấy thì giá cả nó khác chút. Mình chọn ăn đầy đủ. Nước dùng ngọt, ăn là lạ, có món ăn được, có món với mình hơi nhạt. Bò viên được nhiều người khen ngon, mình thì thấy bình thường. Huyết thanh mát, thua hủ tíu Hồng Phát một chút thôi. Nước dùng trong veo nhưng vẫn ngọt, nghi ngờ là... bột ngọt '_' Nghe đồn hai người bạn là con của chủ, chỉ là bán trong chợ thôi nhưng rất cởi mở và dễ chịu. Lúc 3 đứa vừa ăn vừa nói những chuyện rất nhảm và rất bệnh thì chị ấy chỉ ngồi cười thôi. Nhưng là cười thật sự ấy. Không phải cái kiểu khó chịu vì lũ này nhắng quá hoặc cười lịch sự đâu. Lúc muốn uống nước, chị lại hỏi uống gì, 3 đứa nói trà đá thì chị gọi trà đá giùm, mà đợi móc mỏ không thấy bưng lại nên quyết định đi về chị cũng ừ. Vì là chợ nên xung quanh có bán nước, bán chè, bán bún thịt nướng (dòm ngon lắm bữa nào qua ăn thử), gần đó có xe bán bánh bao, há cảo hấp... cực kỳ hấp dẫn, nhìn rất ngon mắt. Banh bao xá xíu bé bé 8K 1 cái, theo mình đánh giá là ngon nhất mình từng ăn. Bên trong rất ít xá xíu nhưng có nước sốt sánh đặc chảy ra, ăn bao nhiêu cũng không ngán (chỉ có no thôi). Bánh bao bình thường thì nhỏ hơn một chút, có thịt băm và trứng muối, cũng ngon. Đặc biệt là thịt băm chứ không phải thịt xay nhưng một số chỗ khác. Bánh bao của người Hoa thì thịt băm ráo chứ không ướt nhèm nhẹp như bánh bao "Cả Cần". Ăn bánh bao xong để cái hộp lại nhờ chị canh súp bỏ giùm chị vẫn vui vẻ đồng ý. Ôi, phục vụ bằng cả tấm lòng :*> ...Xem thêm
8 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
5 Khá tốt
3 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.0
Giá cả
7.3
Chất lượng
7.6
Phục vụ
7.3
Không gian
5.6
7.0 điểm - Trung bình
Thông tin & Bản đồ
Thời gian hoạt động
Đang mở cửa  09:00 - 22:30
Giờ nhận khách cuối
09:30 PM
Thời gian chuẩn bị
Khoảng 7 - 10 phút
Nghỉ lễ
Các ngày lễ trong năm
Thể loại
Sức chứa
20 người lớn
Phong cách ẩm thực
Phù hợp với
Phục vụ các món
  • Có giao hàng Có giao hàng
  • Cho mua về Cho mua về
  • Có bàn ngoài trời Có bàn ngoài trời
  • Giữ xe máy miễn phí Giữ xe máy miễn phí
  • Có khu vực hút thuốc Có khu vực hút thuốc
  • Có chiếu bóng đá Có chiếu bóng đá
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập