Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Gà Ta Đệ Ngọc

Gà Ta Đệ Ngọc

6.1
Giá cả
5.9
Vị trí
5.9
Chất lượng
4.9
Không gian
4.5
Phục vụ
5.5
17
Bình luận
Đang mở cửa  06:00 - 23:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
50.000đ - 220.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 3.2
    CÔ CHỦ QUÁN BẤT LỊCH SỰ NHẤT TÔI TỪNG THẤY
    Lần 1: Lúc con gái tôi còn nhỏ, tôi cho bé ăn miếng mà dặn k lấy hành. Bà chủ nạt nộ con tôi, nó phát sợ luôn, kiểu giọng cô rất to và giọng địa phương. Vừa bán vừa la 1 cô ngừoi làm lớn tuổi, rất tội, la là***là chậm... Vài năm sau Lần 2: 2 mẹ con vào ăn lúc dọn qua quán mới là nhà của cô chủ quán, 2 mẹ con kêu 2 dĩa cơm đùi, cô ta la bảo con gà có 2 cái đùo mà kêu 2 cái luôn. Lúc đó vội cho con ăn đi học thêm, tôi nói cho 1 cơm đùi, còn phần kia trộn gỏi gì cũng được. Hôm sau tôi dẫn 2 đứa con và gọi 2 dĩa cơm đùi. Chú bán nói nhỏ nhẹ là chặt 1 cái đùi góc tư và 2 dĩa cơm nha con. Tôi ok. 2 dĩa cơm không bưng lên trước. Tự dưng cô chủ kia lên nhìn thấy mặt tôi, rồi tự dưng bưng lên 1 dĩa gỏi với thịt xé rồi trong đó, tôi nói là trộn gỏi các con tôi k biết ăn, với có tiêu cay. Bà ta bảo để nhặt thịt ra, k cay. Tôi k đồng ý vì có tiêu, nếu nhỡ đã ăn có cay thì làm sao trả lại . Tôi nói hồi nãy kêu 2 cái đùi bên cô k chịu bán mà tự dưng thế này... bán hàng sao kỳ quá, chừng nào tính tiền khách bảo giá cả thế nào, còn đằng này có 2 đứa con mua 2 cái đùi là bị la là sao. Tôi cố cho con ăn, vì thấy cái chú kia hỏi đàng hoàng. Bà ta chặt lại cái đùi cho tôi như yêu cầu, mà còn chặt caia phao câu giằng mặt hay sao. Con tôi vừa ăn mà bà tư đi qua đi lại liếc quá trời. Lãm nhảm nát thịt gì đó. À còn 1 chi tiết nữa là con trai tôi 5 tuổi, líu lo mẹ mẹ kể tôi nghe lúc chờ cơm. Bà ta nhưnphuf thuỷ, nói lớn tiếng với con tôi là nói nhiều quá. Tôi mới nói lại: cô ơi đừng làm bé sợ, mẹ lần sau thích ăn ở đây, dẫn bé đi ăn bé sẽ k vào đó cô( lúc đó mới vào chưa có đụng độ vụ trộn gỏi) Nói chung bà chủ này nói giọng nghe sợ lắm và cực kỳ cô duyên. -Gà cũng bình thường, không ổn định, có khi bị sống( tết có order về cúng) - Cơm nấu thì ngon. - Rau thì phong phú - Bà chủ thì cau có la mắng từ nhân viên lớn có, nhỏ có và phong cách ăn mặc là complete đồ bộ kiểu áo dài cách tân và quần túm. Nói chung cô sửa cách giao tiếp lại thò sẽ dễ thương. Chứ vầy có ngày người ta thù oán là có chuyện đó cô. Đi ăn trả tiền mà như đi xin á. ...Xem thêm
  • Ngọc  Phạm
    đã bình luận bằng Web
    1.0
    Thái độ của chủ quán không thể nào chấp nhận được ( rất mất dạy )
    Chủ Quán rất chảnh , khách đến mua thì nhìn khách bằng nửa con mắt , mặt thì đanh lên ,hỏi khách bằng thái độ nạt nộ " cái gì ? " " gì ?" " sao ? ", xin lỗi chứ dù có bán ngon cỡ nào mà thái độ như vậy thì cũng xin bye. ...Xem thêm
  • 1.0
    Thiếu tôn trọng khách (mất dạy)
    Nay nhà có việc phải chạy đi kiếm cháo không thấy mới mạo mụi vào quán mua cháo không, thắng xe lại khách cũng đang đông Mình: cô ơi cô còn cháo không không Chủ quán: chi Mình: cô bán cho con 40k cháo không với được không cô Chủ quán: 40k về nhà nấu đi Mình: ủa cô ơi, con hỏi mua mà cô buôn bán mà sao nói chuyện kì vậy, con đâu có xin của cô Chủ quán: lảm nhảm thêm gì ở trong nữa. Lúc đó cũng không cần quan tâm tới nữa với cái thứ, thể loại như vậy. Buôn bán mà sao chảnh vậy cô, cũng đâu được ngon xuất sắc đặc biệt gì. ...Xem thêm
  • 9.0
    Gà ngon, gỏi ngon, cơm ngon, phở ngon, nói chung cái gì cũng ngon
    Mình mới chuyển về ở sát bên quán gà 2 tháng, cũng là 2 tháng thường ăn quán này. Đồ ăn ngon, giá cả phải chăng, không gian cũng sạch sẽ, mát mẻ. Nói chung là vừa ý, mình vẫn thường xuyên ăn, có khi ngày 3 bữa tại quán. Về thái độ thấy nhiều bạn phản ánh là không tốt, nhưng mình thấy cô chủ ban đầu đúng nhìn hơi khó, nhưng ăn riết thành khách quen mình thấy cô rất vui vẻ. Đồ ăn đôi khi còn khuyến mãi thêm, cũng có bữa nói đùa 1 2 câu, nói chung ăn lâu sẽ thấy tính cô cũng ổn lắm. Mình chấm 9 điểm. Nào còn ở đây thì còn ăn quán cô dài dài. ...Xem thêm
  • 6.8
    Miếng gà ăn ngon, 35k
    Miếng gà ăn ngon, 35k, mà không có dĩa rau, quán nhỏ, nhưng được cái trong nhà nên nhìn cũng lịch sự, có khoảng 3-4 bàn thôi, nên nếu đi đông thì không ổn lắm, gần urban, ăn trưa xong qua uống nước ...Xem thêm
  • 2.6
    Bán nhưng không cần khách
    Đồ ăn khá được, không quá xuất sắc nhưng phải công nhận là nguyên quán (không biết là gia đình cùng nhau bán, có thuê nhân viên ngoài không) vô cùng bất lịch sự và không cần khách. Mình ở gần đấy nên hay ghé qua ăn. Có một lần vô ăn trưa đúng lúc gia đình họ đang có chuyện gì đấy, anh con trai ngồi chửi đổng ai đó, cô đeo kính (chắc mẹ anh đấy, và mình tạm gọi là cô-cau-có-mặt-mày) thường hay đứng chặt gà, buôn bán với một gương mặt như cả thế giới thiếu nợ cổ trong khi bình thường cô ấy đã không bao giờ cười với thực khách rồi. Mình phải ăn trong vội vã, vì ngồi đó nghe 2 mẹ con chửi ỏm tỏi rất chi là phiền. Lúc kêu tính tiền thì người ta nặt "35 ngàn" vô mặt mình, và cũng gác chuyện trả tiền thừa cho mình bằng cuộc nói chuyện (hay gây gỗ?) vang vọng ấy tầm 5p. Bẵng đi rất lâu mình mới quay lại ăn, lúc đó hết bàn, mình phải ngồi cùng 1 anh. Mình bấm điện thoại chờ đồ ăn, anh ấy vừa bấm điện thoại vừa ăn thì có 1 cô bước tới gõ tay lên bàn nói (đại khái thôi, vì mình không nghe được rõ cả câu) "ăn lẹ rồi đi bấm điện thoại hoài, không có bàn cho người khác vô ăn". Cả mình và anh ấy đều phải ngấm hồi mới hiểu, ảnh cất điện thoại vô ngồi nói chuyện với mình vì ngại bị nói nữa. Tới lúc mình ăn gần xong, mình mở điện thoại book grab, vừa mở điện thoại ra thì cô ấy đã bước lại đứng trước bàn nhìn như mình không đứng dậy ngay sẽ đập mình tại chỗ, dù lúc đó không có khách nào chờ bàn cả. Mình kêu tính tiền, cổ tính cho mình xong tình tiền anh kia luôn, trong khi ảnh chưa kêu và chưa ăn xong. Ảnh đưa 500k thì bị nạt không có tiền thối, ảnh bước ra gặp cô-cau-có-mặt-mày để thối tiền luôn. Trong lúc đó cô kia lấy tiền của mình và đổ dĩa của mình vào dĩa của anh kia trước mặt mình. Và xin nói lại là 2 cái dĩa vẫn chưa được ăn xong, mình vẫn ngồi đó :))) Mình tính tiền xong phải ra mị ngoài đứng book grab. Anh kia bị cô-cau-có-mặt-mày nạt nộ một hồi mới được trả tiền thừa để về. Ảnh ra lấy xe nhìn mình hỏi mình thấy đuổi ảnh không. Và trong lúc đó bên trong vẫn còn tiếng càu nhàu là ăn không lo ăn bấm điện thoại hoài. Mặc dù không phải chính mình bị thái độ đó nhưng nếu quán đã không muốn bán thì nghỉ luôn đi cho đẹp trời, đừng làm kiểu mất mặt ngành dịch vụ. Khách đi ăn trả tiền chứ không có đi xin ăn, đuổi dằn mặt vậy thì đừng có mở cửa bán buôn, tại đâu có cần khách đâu :))) Vì là lần cuối cùng tới quán nên mình review có tâm cho quán nè. Chúc quán buôn may bán đắt. ...Xem thêm
  • 8.0
    Cơm ngon
    Trời mưa như trút nước khi mình chạy về nhà, bụng thì đói nên tấp đại vô quán cơm gà này. Chỉ gọi 1 dĩa cơm, dặn cô làm ít cơm (giữ eo :P) mà nhìn dĩa cơm hấp dẫn dễ sợ. Vừa có gà xé, lòng gà, trứng non, gỏi, nước mắm đầy đủ... Cơm thì mềm, ngọt nước gà, nước mắm hơi ngọt hợp khẩu vị miền nam hơn. Tính tiền chỉ 35k ...Xem thêm
  • Walter Young
    đã bình luận bằng Web
    7.8
    Quán gà yêu thích ở Bình Thạnh. Thức ăn ngon. Phục vụ chưa tốt hay làm sai món. Chắc chắn quay lại.
    Nhà mình thường hay đến đây ăn gà riết rồi quen "chai" mặt với cô chú chủ quán luôn. Quán bán từ sáng đến tối nên có khi mình mua ăn sáng nhưng hầu như ăn tối nhiều hơn. Nhà mình hay gọi hai tô bún gà và dĩa gỏi hai người ăn. Theo nhà mình nghĩ nên ăn trước 20h vì sau đó có thể nước dùng sẽ sắc xuống hơi đậm nhé. Mình thích chấm nước mắm gừng còn nhà mình thích chấm muối ớt. Dĩa gỏi gà có bắp cải tím xắt sợi, rau tiêu, hành tây, rau răm, rau muống bào, bắp chuối bào nêm nếm với chanh, nước gà, nước mỡ gà và ít tiêu nữa. Cô chú chủ quán khá vui tính và dễ thương. Nhà mình đi ăn cô chú hay để ý hai đứa lắm :) Với lại cô chú hay cho mình thêm bún vì sợ ăn không đủ no. Ngoài cô chú chủ quán thì các chị phục vụ cần chú đáo và để ý yêu cầu của khách nhiều hơn. Nhiều lần nhà mình gọi bún gà mà các chị mang ra miến gà, nhà mình rất thất vọng nhưng cũng đành ăn mà không vui tí nào. Dẫu sao khẩu vị vẫn khá hợp với nhà mình nên sẽ tiếp tục ủng hộ lần sau. ...Xem thêm
  • 3.0
    Thái độ phục vụ rất rất tệ
    Hôm nay mẹ mình và mình đến đó mua và mình đã rất thất vọng về thái độ phục vụ của chủ quán. Mẹ mình đậu xe ở ngoài nói mình vào trong hỏi phần gỏi gà bao nhiêu tiền. Mìn tóm lượt Mình: cô ơi cho con hỏi phần gỏi bao nhiêu tiền? Cô bán: 50 ngàn 1 phần Mình: vậy cô ơi cho con hỏi có cháo luôn không hay là mua riêng vậy cô Cô bán: Cháo gà 35 ngàn Mình: cô ơi không phải cháo trắng ăn với gỏi đó cô ơi Bà chủ: KHÔNG MUA THÌ THÔI ĐI ĐI HỎI GÌ MÀ NHIỀU. CHÁO MUA RIÊNG 5 NGÀN 10 NGÀN. NHIỀU CHUYỆN Mình bực mình nói mẹ là đi đi đừng mua ở đây nữa mẹ mình nói là thôi kệ lỡ hỏi rồi mua luôn. Nói thiệt cháo tgif bình thường thôi không bàn cãi, còn gỏi thôi khỏi nói nó dỡ kinh khủng khiếp nước mắm gừng thì ngọt như chè. Trong gỏi thì được 3, 4 miếng gà ta phần xương sống không có thịt chỉ có da 1 lớp thịt mỏng và xương còn lại là dồi trường( bên trong là trứng chứ không có thịt) 1 miếng gan, 1 miếng cật, quyết. Nếu ai có ý định ăn ở chỗ đó thì khuyên đừng ăn kẻo tiền mất mà nghe chửi thì ăn mất ngon ...Xem thêm
  • TidusPhan
    đã bình luận bằng iPhone
    3.0
    RẤT THẤT VỌNG!!!
    Hôm qua mình dắt bạn mình đi ăn chỗ này, thực sự thái độ phục vụ rất tệ! Gà thì dai nhách, gan thì hôi, cháo lỏng bỏng, rau thì đắng. Lúc mình chưa ăn xong là lao vô dọn bàn, ngồi uống ly trà đá mà bà chủ quán có thái độ đuổi để khách mới vào. Nói những câu kiểu như " có cần bồng bế ra khỏi chỗ không, có đứng dậy nổi không ?" với thái độ rất bất cần. Ủa? Khách nào cũng là khách, tụi tui chưa ăn xong mà mắc gì đuổi? Khách sau nó vô nó thấy hết chỗ thì nó tự biết ghé lại sau, bà chủ sợ mất khách vậy không sợ mất lòng tụi tui hả? Tụi tui nhìn nhỏ tuổi nhưng bỏ cả trăm ngàn ra ăn chứ có ăn free đâu? Lúc thối tiền, bà chủ quắc mắt lên thấy sợ. Đâu ra cái thái độ chợ búa vậy? Tui đi với bạn tui mà xấu hổ giùm mấy người luôn á, hơn hay người ta dắt người yêu, khách hàng lần đầu tới chắc độn thổ luôn quá! Khuyên các bạn nếu thích ăn uống kiểu ăn xin với bề trên thì vào chỗ này. ...Xem thêm
17 bình luận đã chia sẻ
1 Tuyệt vời
7 Khá tốt
2 Trung bình
7 Kém
Tiêu chí
Vị trí
5.9
Giá cả
6.1
Chất lượng
5.9
Phục vụ
4.5
Không gian
4.9
5.5 điểm - Trung bình
Thông tin & Bản đồ
Thời gian hoạt động
Đang mở cửa  06:00 - 23:00
Giờ nhận khách cuối
10:30 PM
Thời gian chuẩn bị
Khoảng 5 - 7 phút
Nghỉ lễ
Các ngày lễ trong năm
Thể loại
Sức chứa
40 người lớn (Có chỗ cho trẻ em)
Phong cách ẩm thực
Phục vụ các món
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập