-
8.4Cũng không đến nỗi tệ!Nghe bảo chi nhánh ở đây mới mở nên đi ăn thử xem có như lời đồn :)) _Ấn tượng đầu tiên: đông, đông, đông và đông vãi cả chưởng. Nhóm tụi mình đã cố đi sớm mà vẫn rất nhiều người xếp hàng chờ. Thông báo 10 giờ mở cửa nhưng tới cỡ hơn 10g30 mới cho vào. _Quán theo kiểu buffet tokbokki khá lạ nên vì thế mà nhiều người tò mò, trong đó có cả mình :))) Mà quán theo mình là khá nhỏ và hẹp, chỗ ngồi khá khít nhau. _Tiếp đến là nhân viên. Trước khi đến đây, mình cũng có đọc qua review của những vị khách khác và đa số mọi người đều chê trách nhưng viên ở đây bố đời, không chuyên nghiệp chợ búa các kiểu. Theo thông tin được biết là thứ ba với thứ năm tuần trước chi nhánh đóng cửa để điều chỉnh lại đội ngũ nhân viên cũng như là chất lượng thì hôm nay mình đi mọi thứ đã ổn rồi. Nhân viên nhiệt tình, dẫn cả nhóm mình tới bàn ngồi, hướng dẫn cặn kẽ cách lấy thức ăn cũng như cách nấu. _Quầy thức ăn có rất nhiều thứ để lựa chọn. Đồ ăn chín khá ngon. Mình thấy chả cá dây, tok phô mai, tok sợi với tok lỗ là dễ ăn nhất. Tok khoai lang ăn ngộ ngộ mà mình ăn không quen chắc do không hợp khẩu vị. Chả cá thì nhanh hết lắm. Vừa bưng ra là hết, không kịp trở tay :<<<< Có đủ loại sốt để thử. Mà mình thấy sốt gây nghiện với sốt ngon nhất là ok Có quầy mì gói tự nấu nữa Nước lấy nhiêu cũng được. Sáng nay đi thấy vòi nước 7up có vấn đề. Thay vì 7up thì mình lại nghe mùi soda không chanh đường 😀😀 _Giá cả cũng khá hợp lí. Chỉ có vụ ăn trong 90p thì lo mà cắm đầu ăn thôi. Hình này mình chụp không đẹp tại lo ăn là chính. Tớ chỉ cay vụ ăn sắp xong thì quán lại mở nguyên list BLACKPINK không tập trung ăn được :>>>>>>>>>>>>>>>>> ...Xem thêm