Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm

D'Maris - Buffet Cao Cấp - Pico Lotte

-
- Gia đình, Nhóm hội, Giới văn phòng

- Chi nhánh

8.0
Không gian
7.2
Vị trí
7.0
Phục vụ
6.7
Chất lượng
6.6
Giá cả
7.1
186
Bình luận
Chưa mở cửa  11:30 - 22:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
370.000đ - 520.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 3.6
    Buffet cũng có lúc tàn tiệc
    Sinh nhật mình, vào ngày 16/7/2018, do quá tham ăn + quảng cáo trên Foody nhìn quá hấp dẫn nên việc đòi bạn trai dắt đi ăn ở đây cũng là một kết quả tất yếu sẽ xảy ra. Vì hai đứa vẫn còn là sinh viên, bạn trai mình đã phải dành dụm khá lâu mới có thể đáp ứng được mong muốn của mình. Chúng mình đi vào lúc 13h45, hòng canh suất ăn trưa cho được giá rẻ, nhưng lòng cũng hơi sợ là lỡ vô người ta tính giờ mình ăn ra quá 14h thì vẫn tính giá cao. Nhưng không, nhà hàng rất dễ thương khi tính giờ khách vào thôi nhé. Được free refill nước lọc và có sẵn trên bàn, các loại nước khác thì phải order thêm. Tuy nhiên, sự dễ thương đến đây là hết. Mình và bạn trai lượn một vòng lớn, vì chỗ này cũng khá rộng rãi, nhưng không kiếm được ra bao nhiêu món ăn được. Là fan của đồ nướng và bò, bạn trai mình có đi lượm được kha khá đồ nướng và gọi một dĩa beefsteak như hình. Gà nướng bị ngọt, khô và nguội ngắt. Bít tết thì không phải là dở, nhưng thịt bị dai, không được tươi, tại bạn trai mình order là nấu chín nhưng kết quả ra thì thịt bên trong vẫn hơi hồng, làm bạn mình hơi hoang mang tí, nhưng ăn vô kỹ thì có cảm giác lớp thịt ngoài sắp bị cháy tới nơi. Nêm nếm có chút hơi nhạt và thiếu vị đọng, so với mấy quán làm bò bít tết mình đánh giá là không bằng. Mình thì đang thèm sushi, nhưng lướt sơ qua thì thấy có món sushi cá hồi với râu mực là ngon nhất. Trong đó sushi cá hồi khi mình đến thì chỉ còn lại 5 miếng duy nhất trên quầy buffet, sushi râu mực thì còn 1-2 miếng gì đó mình không nhớ rõ. Sushi tôm thì lát tôm quá mỏng, có cảm giác ăn không ra vị của tôm trong khi đáng nhẽ thịt tôm phải khiến người ta cảm thấy được vị ngọt từ trong thịt. Nước tương chấm sushi cũng bị quá mặn, chấm hai ba giọt là thấy hơi bị đậm rồi. Không biết có phải cũng như trường hợp của món sushi, là mấy món ngon đều hết sạch rồi không mà hai đứa mình sau đó không kiếm được ra thứ gì khác để ăn. Có món chân giò hầm gì đấy thì bạn trai mình ăn ngon, mình ăn thì thấy thịt hầm đáng nhẽ phải mềm và ăn vào có cảm giác tan ra, đằng này lại khô cứng và nguội. Tôm mình lấy thì trông to thế chứ bóc ra bên trong cũng có tí, quắt queo và khô khốc, có mùi như để lâu quá rồi. Bây giờ đi hoài cũng không có món gì để ăn, giờ chẳng nhẽ vô đây ăn buffet mà ăn phở hay bún gạo gì đó hay sao? Hay ngồi toàn ăn kem chống móm? Mà kem cũng không tốt, vị thì giống kem 3k của Lotte nhưng kiểu bị pha loãng ra rồi. Tụi mình ngồi đến 16h vẫn không thấy ai dọn món mới lên. Cái dĩa đựng sushi cá hồi với sushi râu mực vẫn còn trống nguyên. Không biết ăn cái gì nữa, tụi mình đành đi về. Nói thật là với cái giá thành đó tổng đi hai người mà nếu có vào đc nhà hàng đắt tiền thì cũng ăn được kha khá. Có lẽ là sai lầm khi tin Foody và vô đây. Cả đời mình đi ăn buffet cũng nhiều và chưa khi nào thấy lỗ. Lần này thì thấy lỗ và đã mong chờ buffet 5 sao sẽ hơn được buffet sáng miễn phí của mấy cái resort du lịch mình đã từng đi. Nhưng không, mấy cái resort kia làm ngon hơn nhiều, và nhiều món hơn. Túm quần lại là thấy tiếc tiền và Good luck cho mấy bạn sau này ghé đây nhé! Cảnh báo rồi mà không chịu nghe! ...Xem thêm
186 bình luận đã chia sẻ
38 Tuyệt vời
79 Khá tốt
38 Trung bình
31 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.2
Giá cả
6.6
Chất lượng
6.7
Phục vụ
7.0
Không gian
8.0
7.1 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập