Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Công Viên 23/9

Công Viên 23/9

- Sinh viên, Nhóm hội, Khách du lịch
7.9
Vị trí
7.4
Không gian
6.9
Phục vụ
6.9
Chất lượng
6.8
Giá cả
7.2
35
Bình luận
Đang mở cửa  09:00 - 21:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
Đang cập nhật
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Anh  Thu
    đã bình luận bằng iPhone
    7.4
    Công Viên 23/9
    Đang có lễ hội ẩm thực ở công viên23/9, đi gửi xe ở sân khấu sen hồng rồi đi bộ qua. Đồ ăn ngập tràn không biết ăn gì luôn :)) đồ ăn cũng rẻ không mắc lắm nghe nói lễ hội diễn ra mấy ngày lận. ...Xem thêm
  • 7.8
    Công Viên 23/9
    Quá đẹp và có cái công viên này thì thật tuyệt vời để tập thể dục cũng như là làm nhiều việc khác. Rất đông người đến đây vui chơi tập luyện. Mình thấy thích và yêu nơi này ghê luôn ...Xem thêm
  • văn
    đã bình luận bằng Android
    8.2
    Du lịch ẩm thực tại công viên 23/9
    Lễ lộc thấy dân tình rần rần đi phượt tá lả, mình dòm mà thấy tủi thân cho phận gái già neo đơn,huhu. Lướt facebook thấy ở ngay công viên 23/9 có mở hội chợ, vậy là rủ bà chị làm 1 chuyến du lịch ẩm thực các nước ngay tại sài gòn luôn. Hehe Hội chợ cũng bé thôi nằm sát bên công viên luôn. Vừa bước dô 1 cái là nguyên con đường ẩm thực hiện diện. Đồ ăn thức uống ở đây khá đa dạng từ những món ăn vặt Vịêt Nam như cá viên, bánh tráng nướng, trà sữa....đến những món ăn đặt trưng của các nền văn hóa khác như Ấn Độ, Thái Lan...Mình với bà chị muốn dô ăn chứ chẳng muốn về luôn. Ở cuối hội chợ có mấy gian hàng nhỏ nhỏ bán trang sức, quần áo các kiểu mà giá cả rất bình dân. Ở đây ngay trung tâm nên khá nhiều tây qua lại bạn nào muốn luyện anh văn thì cứ ra đây nhé. Mấy cô chú, anh chị bán ở đây ai cũng dễ thương hết. Mà điểm trừ 1 cái là trời đã nóng mà nấu nướng đồ ăn ầm ầm làm nóng hơn mặc dù có lắp thiêt bị quạt mà chả ăn thua gì. Kiểu này cuối tuần hôm nào rảnh chắc cũng phải lên đây vỗ béo quá đi. ...Xem thêm
  • Trang Pham
    đã bình luận bằng iPhone
    7.2
    Công Viên 23/9
    Công viên gần nhất với mình nên hay ghé đi bộ thư giãn or tham gia hội cho văn hoá hội cho ẩm thục này nọ. Thuong xuyên tổ chức ở đây bán rất nhiều mặt hàng, đa dạng mẫu mã và chủng loại. Mới mở taka plaza dưới hầm nên đây là địa điểm tốt nhất để vui chơi cuối tuần 👌 ...Xem thêm
  • Thi Nguyen
    đã bình luận bằng iPhone
    8.4
    Công Viên 23/9
    Cuối tuần rảnh rỗi ở nhà cũng buồn nên mình cùng nhỏ em ra công viên này chơi. Sẵn tiện ở đây đang có lễ hội Nhật Bản. Công viên này nằm vị trí trung tâm đông khách qua lại nên hầu như tuần nào cũng có hội chợ, chương trình, sự kiện… Khuôn viên rộng rãi thoáng lại có nhiều cây xanh. Chỗ giữ xe hạn chế, do khách đến quá đông, thậm chí xếp hàng dài chờ gây tắt nghẽn giao thông. Nên phải tìm chỗ giữ xe xa hoặc gửi đối diện bên những quán ăn. Nên xe gửi thì san sát nha lúc lấy ra khó khăn. Công viên dù có ăn uống nhưng vẫn được quét dọn thường xuyên. Buổi tối có chương trình ca nhạc, biểu diễn Pikachu sôi động. ...Xem thêm
  •  Vũ Võ
    đã bình luận bằng Android
    7.4
    Công Viên 23/9
    Hiện tại vẩn còn chương trình ẩm thực châu á các món từ các mo nướng tới các món khác nửa như bún riêu hay các món nước như trà sen. Mình đã đi ăn và thấy rất nhiều quán bán đồ ăn và mình thấy rất hợp lý mình đả ghé qua các quán như bún và đồ nước và thấy rất nhiều món nướng. Mình thấy rất đông khách tây lẩn khách việt đến quán và các gian hàng mua sắm đồ đạt và ăn uống. Nơi này bán giá cũng hơi cao và dắt nửa nên đa số mình ăn cho biết thôi chứ không dám thử hết ...Xem thêm
  • Trang Pham
    đã bình luận bằng iPhone
    7.0
    Công Viên 23/9
    Đang diễn ra hội chợ hello weekend market nên rất đong và nhộn nhịp, toàn nguoi là nguoi. Có khu bán quần áo trang sức giày dép nhiều vô cùng. Ngoài ra còn có khu ẩm thưc với rất nhiều món như crepe mực tokbokki, bánh tráng nướng, trà đào ly khổng lồ 25k... giá trong đây không rẻ nhưng cũng tạm, ăn ổn. 7up 15k thì mắc quá 😂 Đi không mua đuọc gì nhiều mà mỏi chân kinh khủng 😂😂 ...Xem thêm
  • Nhật  Nam
    đã bình luận bằng iPhone
    7.4
    Công Viên 23/9
    1 trong những địa điểm để dừng chân tương đối cho các du khách đi du lịch tham quan tự do tại Sài Gòn. Nằm khu vực vô cùng trung tâm, công viên xanh nguyên 1 màu luôn, có ghế ngồi cho mọi người sạch sẽ. Tuy nhiên công viên cũng không được sạch sẽ cho lắm dù có kha khá thùng rác ở trong khuôn viên của công viên. Rác vẫn ở dưới những chiếc ghế, thậm chí trong bãi cỏ phản ánh ý thức kém của người dân. Ở đây còn có 1 số người bán đồ ăn vặt như bánh tráng nướng. ...Xem thêm
  • 7.0
    Công Viên 23/9
    Đến với festival Japan mình được mãn nhãn với các lễ hội, phong cảnh và đặc biệt la tiết mục trống yosakoi. Đặc biệt đến với lễ hội lần này mình được giao lưu với Noo và Rika là 2 đại sứ du lịch của Nhật. Mình vô cùng thích, có thể nói đến với lễ hội lần này mình rất thích, se quay lai vào lễ hội năm sau ...Xem thêm
  • Minh Đỗ
    đã bình luận bằng iPhone
    4.6
    Lễ hội Nhật Việt 19-20/11/2016
    Mình với người thân hôm qua có đi lễ hội Việt Nhật ở đây, cũng là lần đầu đi lễ hội quốc tế khu này. - Vị trí: ngay trung tâm, dễ kiếm, kế bên ngã 6 Phù Đổng. - Không gian: hơi chật, ồn, đông, nóng, ngộp, thiếu chỗ ngồi. Có chương trình thần tượng Nhật hát hò, pikachu diễu hành, giới thiệu mấy địa điểm bên Nhật, hát karaoke tiếng Nhật, cho ăn món Nhật free... - Dịch vụ: nhân viên khá nhiệt tình. - Giá cả: có cái ok, đa phần mắc. - Chất lượng món ăn: + Kem matcha (15k): kem của Family Mart, thơm trà xanh, ngọt nhẹ, ngon. + Cuộn chiên nhân pizza (15k): bánh của Family Mart, bánh chiên giòn có nhân cheese bên trong, hơi ngấy. + Xiên thịt heo nướng (10k): mua 2 xiên, thịt khô, dai, được cái nêm ok. + Mì xào Nhật (35k): siêu ít, vị hết sức bình thường, mua ở khu không gian rộng đối diện sân khấu, có bán kèm cơm cà ri Nhật nhưng lúc mình tới hết. + Kyoto parfait (49k): chưa ăn món này bao giờ nhưng khá chắc ở đây không chuẩn, được tí bột matcha, whipping cream, 1 cục mochi, lớp thạch, lớp bánh, ăn siêu chán. + Okonomiyaki hay bánh xèo Nhật (50k): mắc mà bèo nhèo, chiên sẵn nguội ngắt, nhão nhão, nhân ít. + Kem alibaba 2 viên (30k): kem thơm và đặc, rõ 2 vị mà mình mua là sầu riêng và chanh dây. + Crepe chuối chocolate (25k): bánh giòn xốp, chuối và chocolate khá nhiều. + Bánh trứng nướng phô mai (25k): vỏ là bánh sandwich bọc lớp gì màu vàng, kẹo ít cheese, siêu mắc vì ít xịt và không đáng tiền. . Khu này ngoài ra cũng có xiên que chiên hoặc đồ nướng các loại, bánh tráng nướng, nước mía, đồ nướng, takoyaki, trà sữa, trà đào, đá bào syrup, món Thái, nước mía, kem tươi,... Nói chung là không hài lòng với ẩm thực của hội chợ này. Tổng thiệt hại: 264k ...Xem thêm
35 bình luận đã chia sẻ
1 Tuyệt vời
26 Khá tốt
7 Trung bình
1 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.9
Giá cả
6.8
Chất lượng
6.9
Phục vụ
6.9
Không gian
7.4
7.2 điểm - Khá tốt
Thông tin & Bản đồ
Thời gian hoạt động
Đang mở cửa  09:00 - 21:00
Thể loại
Sức chứa
100 người lớn
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập