Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Bánh Bạch Tuộc Ku Tin

Bánh Bạch Tuộc Ku Tin

-
- Sinh viên, Gia đình, Nhóm hội
8.3
Chất lượng
7.7
Vị trí
7.7
Giá cả
7.3
Phục vụ
6.0
Không gian
7.4
3
Bình luận
Đang mở cửa  15:30 - 21:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
15.000đ - 30.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 5.0
    Bánh Bạch Tuộc Ku Tin
    Ngon. Đáng tiền. ...Xem thêm
  • Tin DT
    Tin DT
    đã bình luận bằng Android 20/11/2017 23:53:03,
    8.0
    Tổng hợp 1 trong nhiều lần ăn
    Hôm đi lấy free Toocha, và hôm cuối tháng nghèo uống trà đào lề đường, dĩ nhiên uống phải có ăn. Ăn bánh bạch tuộc là ngon nhất. - Vị trí: Nằm trước tiệm net, kế bên có ông bán Hotdog nữa. - Không gian: nhỏ, thích hợp mua mang đi. - Dịch vụ: không có nên mới giá rẻ, bình thường ăn Bánh bạch tuộc ở mỳ cay có 4-5 viên tùy quán mà 35k. - Thức ăn và giá cả: cả quy trình chế biến sạch sẽ, đổ bột vô, gấp bắp mỹ và bắp cải vào, lộn mèo cục tuột cho có hình tròn. Chưa hết, có máy chiên ngập dầu như KFC hay mấy tiệm khoai lang lắc, để điều chỉnh độ giòn hay mềm viên tuộc, ngoài ra có vị khác như phô mai, xúc xích, thanh cua, nhưng những vị đó sẽ đổ nên sẽ phải đợi 10p, giá của nhân nào cũng 15k/4 viên. Đây là tiệm bánh bạch tuộc ngon nhất quận Bình Tân. ...Xem thêm
  • Tin DT
    Tin DT
    đã bình luận bằng Web 12/10/2017 18:27:19,
    9.2
    Bạch Tuộc Trung Hoa chạy bộ, đi du lịch Thái Lan, Indonexia
    - Trước khi thưởng thức món ăn vặt này, tôi vừa thưởng thức phá lấu bò ngon nhất quận 11 (Trung Hoa) - Tôi là sinh viên khoa Thể chất nên hay bổ sung cho mình nước thể thao như Revise (chạy bộ) - Cheese Roll hãng bánh nổi tiếng Garuda ở đâu cũng có (Indonexia), tại hội chợ Thái Lan cuối tuần qua 8/10, tôi mua được bánh Roll vị Sầu Riêng, Trà Xanh (Thái Lan) - Bạch Tuộc Trung Hoa chạy bộ, đi du lịch Thái Lan, Indonexia là vậy. - Dưới cơn mưa nặng hạt, những cô cậu học sinh nhỏ tuổi ủng hộ 1 loại bánh đơn thuần nhưng không phải ai cũng làm được. Ngoài trừ phường Bình Trị Đông B giàu ra, 9 phường còn lại nghèo và đa phần là dân nhập cư, cha của cô cậu ấy làm thợ hồ, công nhân tuy đi làm ăn cơm rau, ăn chay, ăn cơm từ thiện đạm bạc khoảng 2k đến 10k nhưng vẫn dành cho con 15k ăn vặt, trên mặt họ tuy khổ cực nhưng rất vui. - Không chỉ rẻ mà ngon nhất quận Bình Tân, mà còn ngon hơn ở 1 số chỗ quận 5, quận 11 nữa. Đầu tiên, anh chàng chứng tỏ nam luôn làm ngon hơn nữ mà thao tác rất đơn giản, sạch sẽ, chế dầu bằng bình, bột cũng bằng bình, cho con bạch tuột mini vô, rau cải và bắp, sau đó chế bột vào cho viên tròn. Chưa hết, dưới chân anh ta là 1 bếp ga và 1 chảo dầu theo kiểu "khoai lang lắc xí muội" để cho khách ăn chọn hoặc giòn hoặc mềm. - Dịch vụ: Cũng giống như Phá lấu ngon nhất quận 11, thì bánh bạch tuột ngon nhất quận Bình Tân, chỉ 1 người làm nhưng rất lịch sự, ngày đầu tiên đến đây và các lần sau nữa, dù khách quen hay khách lạ... anh ta đều cám ơn không ngớt. Trái với máy tính bảng "bự chà bá" hay cầm và chơi game máy tính to, mạng mạnh và máy lạnh, thì khi làm việc anh ta rất chăm chỉ. - Giá chỉ 15.000 hộp 4 viên, 30.000 hộp 8 viên. - Không gian: như đã đề cập, rất nghèo nên phải mướn nhỏ nhỏ xinh xinh ở trước cửa tiệm Net, số 496 Tỉnh Lộ 10, và phường Bình Trị Đông khác với phường Bình Trị Đông A hay phường Bình Trị Đông B, đơn giản vì người ta không đủ ý tưởng để đặt và vì khu vực quá rộng và người đông, nên đa số mua đem về. - Món ăn: bạch tuột nhỏ ăn vừa dính răng đủ thèm để cẩu xực xí quách cục thứ 2, cho đến cục thứ 4 là vừa hết thèm. bắp cải nhỏ, vụn, nhiều đỡ ngán, kèm bắp ngọt ngọt, cả 2 giúp cho đỡ nóng trong người hơn, và bột ở đây không thể chê vào đâu được, nó làm nên cả món ăn tuyệt hảo. - Một buổi chiều mưa nặng hạt nhưng thế giới bên trong của tôi thật mỹ mãn, 2 món ăn đơn giản như: Phá lấu bò ngon nhất quận 11, bánh bạch tuột ngon nhất quận Bình Tân đã khiến cho tôi thêm yêu 2 quận mà chiếm đến 90% cuộc đời tôi (46% quận 11, 44% quận Bình Tân), ăn xong 2 ẻm uống nước thể thao cho lạ miệng, trước khi làm ngọt đầu lưỡi bằng những bánh quế của 2 nước ngon nhất Đông Nam Á là Thái Lan và đặc biệt là Indonexia. Bạch Tuột tẩm 1 chút vị Trung Hoa đang chạy bộ và đi du lịch Thái Lan, Indonexia trong bụng tôi mất rồi ^^ Không chỉ vậy, hình ảnh của con người với món ăn, với hoàn cảnh để có được nó, thật cảm động. ...Xem thêm
3 bình luận đã chia sẻ
1 Tuyệt vời
1 Khá tốt
1 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.7
Giá cả
7.7
Chất lượng
8.3
Phục vụ
7.3
Không gian
6.0
7.4 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập