Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm
5.0
Vị trí
4.4
Giá cả
4.4
Không gian
3.9
Phục vụ
3.9
Chất lượng
4.3
13
Bình luận
Đang mở cửa  10:00 - 22:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
25.000đ - 220.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 2.0
    228 Quán
    Nhân dịp có ông bạn từ Hà Nội vào chơi, cả đám rủ nhau đi nhậu. Ban đầu định ghé Gà nướng Ò Ó O - Nguyễn Hồng Đào nhưng quán này hết bàn :( . Chạy xe tà tà rồi thì tạt vào quán 228 Đồng Đen. Quán buổi tối khá đông nhưng phục vụ lại ít. Đồ ăn ở đây khá bình thường không có gì đặc biệt vậy mà phải chờ rất lâu. 45' sau khi order - là lúc tụi mình uống hết môi đứa gần 2 chai :(( mới có món bạch tuộc nướng. Bọn mình đã hỏi rất nhiều lần vẫn cứ nói là đang làm. Mãi đến khi bọn mình kêu tính tiền là sau gần 15p kể từ khi món đầu tiên ra thì phục vụ mới mang món đậu bắp luộc - món này ở nhà mình luộc đúng 10p vậy mà ở đây phải chờ gần 1h mới được ăn. Món cuối là món gỏi ngó sen tôm thịt. Món này thì toàn là hành tây và hành tây chả thấy ngó sen ở chỗ nào. Mặc dù món ăn không lấy gì là ngon như vậy nhưng thái độ phục vụ của nhân viên mới là thứ đáng nói hơn cả. Sau khi bị hỏi nhiều lần, e ý bê đồ ăn ra đặt lên bàn mà như muốn hất vào mặt khách. Bọn mình định chốt hạ món lẩu ở đây nên hỏi " nếu kêu 1 nồi lẩu thì có lâu k e? " . E ý sẵng giọng " dạ, lâu lắm" với 1 biểu cảm còn hơn Lan Khuê - The Face Tiếp theo, sau khi bọn mình không thể chịu nổi với cái cung cách phục vụ như vậy nữa thì nhổ leo ra đi. Vậy mà, tính tiền cũng lâu nữa. Chấm hết cho cái quán này. Không bao giờ quay trở lại. p/s: phục vụ chậm là tình trạng chung. Ngoài ra, quán này bán dạo nhiều lắm ...Xem thêm
13 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
2 Khá tốt
4 Trung bình
7 Kém
Tiêu chí
Vị trí
5.0
Giá cả
4.4
Chất lượng
3.9
Phục vụ
3.9
Không gian
4.4
4.3 điểm - Kém
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập