-
6.8Mỳ Cay SasinChưa bao giờ được ăn thử mỳ cay cả vì không ăn được cay với lại khá xa nhà nên khi nghe c rủ đi ăn mỳ cay sasin mới mở thế là vội vàng đi luôn * quán dễ tìm,nằm gần ngã rẽ Tô Hiệu^^ (nghe nói quán này trước là cửa hàng loves crepe) đi từ xa cũng đã thấy được quán rồi *quán to,rộng có 1 tầng,chỗ ngồi thì lại khá ít nhưng được cái quán cũng khá vắng nên đi đông không lo hết chỗ nhé *nhân viên phục vụ nhiệt tình,thân thiện,bảo vệ quán hình như là không có tại được c đèo nên cũng không để ý :> *đồ ăn và đồ uống khá đa dạng,giá cũng rất vừa túi tiền nha *mình có gọi một mỳ cay thập cẩm cấp 2,một sushi và một coca thì thấy mỳ ăn ngon,cấp 2 mà đã cay dã man luôn ý T_T sushi nhân đầy đặn,ăn ngon,ăn mỳ cay với uống coca mà cảm giác càng cay hơn ý nên lần sau quay lại nhất định không nên gọi coca nữa,hx Kết luận là nên nghé quán để thử ăn mỳ cay một lần ngon lắm luôn nhưng mà hơi cay ...Xem thêm