-
6.8Sasin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn QuốcThấy hot quá nên cũng phải đánh đu theo phong trào ))) Vừa vào quán là mùi ớt đã sộc thẳng vào mũi rồi. Mình biết ăn cay nên tự lượng sức gọi cấp 0 cho an toàn. Thế mà vẫn k thể ăn hết nổi, dù bát mì chỉ có 2 3 miếg thịt bò, nửa cái xúc xích thái ra vs vài miếg cá viên cùng 5 6 gắp mì thôi ạ :)))) bát mì bê ra bốc khói nghi ngút, vừa nóng vừa cay, cay gì mà cay thế k biết nữa, cay vãi linh hồn ấy huhu. Người yêu và chị gái mình cùng chọn cấp 4, vừa ăn vừa ứa nước mắt, ăn xong tều hết cả môi :)))) Quán có nước lạnh để hạ nhiệt cho khách, nhưng bất cập ở chỗ là quán k có khăn giấy. Đá trong nước tan ra thì chỗ ngồi cứ phải gọi 4 bề là nước ạ. Muốn lau đi cho đỡ dấp dính thì quán chỉ có khăn ướt chứ k có khăn giấy huhu Sau khi ăn mì cay xong thì mình có gọi 1 đĩa kimbap ăn cho đỡ xót ruột, 30 35k gì đó mình k nhớ nữa mà miếng kimbap bé tẹo mà ăn chẳng bõ Ai chưa ăn thì mình khuyên là ăn cấp 0 để cảm nhận vị ngon. Chứ đánh đu cấp 7 thì chắc ăn xong đập trứng vào mồm rán cũng chín :)))) Được mời nên mình cũng k nhớ giá lắm, hình như hơn khoảng 40k hay sao đó. K tương xứng lắm nhưng đi ăn khá vui, cười bao đã )) ...Xem thêm