Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc

Hủ Tiếu, Bánh Canh & Cơm Tấm - Gia Thành - 36C Mai Hắc Đế

-
- Gia đình, Nhóm hội, Giới văn phòng

- Chi nhánh

7.3
Vị trí
7.0
Không gian
6.4
Chất lượng
6.0
Giá cả
5.9
Phục vụ
6.5
8
Bình luận
Chưa mở cửa  06:30 - 22:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
18.000đ - 55.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Ly  Cần
    đã bình luận bằng iPhone
    7.4
    Gia Thành - Hủ Tiếu & Bánh Canh
    Đối diện nét huế, hoá ra là cùng hệ thống luôn, ngồi bên nét huế gọi đồ vẫn được và ngược lại. Không gian cũng rộng rãi cơ mà không có khách mấy nền thành ra ngồi nó bị ảm đạm. Chủ định ăn bánh canh nên không ngó nghiêng gì các món khác, nhìn menu hình ảnh hấp dẫn mà mạnh dạn bỏ qua. Đồ ăn làm hơi lâu xiu xiu, tô bánh to đầy đặn nóng hổi hấp dẫn nè. Nước dùng sánh đậm đà khá ok, topping đầy đủ nào tôm, chả, trứng cút, tiết,... Cá nhân mình thấy hợp miệng, ai rủ vẫn đi. ...Xem thêm
  • Hải Yến
    đã bình luận bằng iPhone
    7.4
    Gia Thành - Hủ Tiếu & Bánh Canh
    💰Hủ tiếu 48k/bát, bún mắm nêm 45k/bát, bánh lá dứa 36k/4c Suốt ngày bún chả, bún riêu chán quá rồi may tìm ra quán này đồ ăn lạ lạ hơn thường ngày chút. Mình có gọi hủ tiếu Nam Vang trộn, bún mắm nêm với bánh lá dứa. Hủ tiếu dày sợi, không bị nhũn, không bị dính, tôm thịt mềm, sốt trộn lạ miệng. Bát nước dùng thơm, ngọt nhưng vị hơi ngang, may không gọi hủ tiếu nước. Bún mắm nêm bạn mình ăn thấy kêu thịt cứng quá. Bánh lá dứa màu xinhhh, ăn mềm mịn và thơm. Nói chung đồ ở đây mình thấy kiểu sạch sẽ, vừa miệng nhưng không ấn tượng để muốn ăn lại lần nữa, lần sau nếu đến đây sẽ gọi món khác để thử, nhất là bánh xèo, to như cái quạt ý ...Xem thêm
  • Bún Ốc
    đã bình luận bằng Web
    3.8
    Món ăn không ngon
    Mình quê Vũng Tàu, sống ở Sài Gòn và ra Hà Nội lấy chồng. Bánh khọt ăn lạ lùng, dở. Gỏi cuốn ăn chán, tôm khô quắt queo. Bánh canh cua cũng không ngon. Mỗi món hủ tíu Nam vang ăn còn tàm tạm. Mình tìm quán món miền nam cho đỡ nhớ nhà nhưng ăn mấy món ở đây thấy hương vị kỳ cục sao á. Nước tương đen quá mặn, không béo. Quán nên xem lại hết, đặc biệt là tại sao các món có tôm tươi nhưng lại để cho khô quắt queo đến nỗi ăn như tôm khô? Sẽ không bao giờ quay lại. ...Xem thêm
  • Bạch Tuyết
    đã bình luận bằng Web
    5.8
    Cũng đc..
    - Đến phần rv món ăn: ▪️ 2 ce mình tương đối ấn tượng với đồ uống của quán là Nước sương sáo vs nc sương sâm. Cả 2 loại đều có thạch với hạt Chia này, mà uống thơm lắm, mát lành nữa,.. 2 cốc rẻ hều có 18k 😋 ▪️ Do ăn trưa nên cũng ăn nhanh ấy, gọi 2 suất hủ tiếu 1 khô 1 nước. Hủ tiếu nước ít ra còn có canh nên cảm giác ăn đc, chứ hủ tiếu khô của mình "KHÔ" không khốc luôn ấy, đến sợi hủ tiếu hôm đó làm cũng k đc cẩn thận, trần chưa kĩ làm nó sượng lắm. 2 loại thì có đầy đủ tiết, miếng bò viên, trứng cút lộn... Nhưng với giá 48k cho suất hủ tiếu trộn của mình, mình chưa hài lòng lắm 🙄🙄 ▪️ Ngoài ra còn gọi món cánh gà chiên mắm. Món này là món ăn vặt lai rai lẽ ra fai mang ra trước khi mang hủ tiếu nhg chs lại mang ra khi bọn mình đã ăn hủ tiếu gần xong rồi ))) Quay lại câu chuyện cũ, best NVien luôn 💔 Nhưng món Gà chiên mắm này là cứu cánh cho món hủ tiếu khô kia, nếu k chắc tâm trạng mình rớt xuống đáy luôn mất. Gà chiên mắm đẹp xinh, ngon nữa, đc đựng trong 1 cái bánh đa giả làm cái bát. Mấy miếng gà đc decor cầu kì, đẹp mắt, gia vị nêm nếm ok trừ điều cánh gà quá quắt. Quen ăn cánh gà của Tú Gà hay Mắm quán rồi, sang đấy thấy cánh gà quắt xà lai nhìn hơi thảm ))) Giá của suất Cánh gà này là 59k nhé - Tổng bữa ăn là ~200k 2 người và cảm thấy k đc hài lòng cho lắm! ...Xem thêm
  • Bạch Tuyết
    đã bình luận bằng Web
    5.0
    Nếu Service k cải thiện sẽ KHÔNG QUAY LẠI!
    Định đi ăn ở Trư Ký cơ nhg vì quán đóng cửa nên search quanh đó thì ra cái hàng Gia Thành này nên cũng đi luôn 🙄 - Mình đi trưa cuối tuần thấy nhà hàng khá đông khách, NV pvu k xuể (nhà hàng có 1 tầng thôi mà bàn nào cũng full). Nhà hàng trông cũng sạch sẽ sáng sủa cảm giác an tâm 😃 - Nhà hàng nằm đối diện với Nét Huế màu tím ấy (cũng kb' 2 bên có liên kết j vs nhau hay k mà thi thoảng lại thấy 1 bạn NV mặc áo Nét Huế tím chạy sang bên này bưng bê đồ) )))) - Về NV: NV vì đông khách quá đói ăn hay sao ấy mà thái độ ra mặt luôn. Gọi 5 lần 7 lượt mới ra đến nơi. Ra đến nơi mình chưa nói xong đã nguẩy đít đi mất rồi 🙄🙄 Còn không "Vâng/ Đc rồi/ Ok/.." để mình biết đường (K NÓI 1 LỜi LUÔN, lạnh lùng hơn cả Mỹ Tâm vậy nè) 🤷🏻‍♀️ Xong NV đi dọn bàn khác, va vào khách đang ngồi (mình đang ngồi) cũng k nói xin lỗi 1 câu ))) Bị gì vậy??! Ông chủ bà chủ k training cho NV trước về những cái xin lỗi cám ơn tối thiểu này, khiến thực khách cảm giác ăn cũng k đc ngon miệng ấy! 🤬🤬🤬 ...Xem thêm
  • 7.2
    Gia Thành - Hủ Tiếu & Bánh Canh
    Mình gọi bánh canh ghẹ, bánh khọt và gỏi cuốn. Bánh khọt rất ngon, nước chấm có vị lạ lạ thơm thơm ko phải nc mắm chua ngọt bt. Nhân bánh khọt ngoài thịt lợn, tôm thì còn có thêm đậu xanh nên ăn rất chuẩn vị. Còn bánh canh thì bt, gỏi cuốn nhạt nhẽo. Lần sau sẽ gọi bánh xèo ăn thử:D ...Xem thêm
  • Hà  Nhím
    đã bình luận bằng iPhone
    8.0
    Gia Thành - Hủ Tiếu & Bánh Canh
    Mình qua đây đúng một hôm trời nắng vỡ đầu, với một cô em, định ăn ở Tài Kí nhưng đang đóng cửa nên chọn đại 1 quán để vào ăn Mình gọi hủ tiếu bò một bát siêu to như hình 48k khá nhiều đồ ăn bò viên tiết, trứng, tôm, thịt băm nhiều lắm, mình ăn hủ tiếu nước thấy khá ngon mà em mình bảo hủ tiếu trộn thì không ngon tẹo nào, thực đơn cũng khá nhiều món ăn kiểu miền trung giá cả cũng khá hợp lý so với chất lượng Sẽ quay lại vào một ngày không xa ...Xem thêm
  • Myn Oreo
    đã bình luận bằng iPhone
    7.4
    Gia Thành - Hủ Tiếu & Bánh Canh
    Hủ tiếu bánh canh Gia Thành - 36C Mai Hắc Đế Thỉnh thoảng hay vào Nét Huế ăn này thấy hàng này đối diện cũng đông phết, nhân dịp hôm nay đang thèm hủ tiếu nên vào thử luôn. Ở đây có nhiều loại hủ tiếu với các loại nhân khác nhau lắm nhưng 2 loại chính vẫn là hủ tiếu khô và hủ tiếu nước. T gọi hủ tiếu nam vang khô thấy ăn khá ổn, sợi hủ tiếu mềm tơi, mặc dù t chụp choẹt đồ ăn rất lâu nhưng cũng k bị bết dính, nhân bên trong gồm có tôm, trứng, thịt lợn băm và thịt lợn miếng được trộn cùng nước trộn hơi ngọt ngọt vị miền Nam ăn đưa miệng phết. Hủ tiếu nước cũng là món đáng thử đó, nước dùng cũng hơi ngọt nhưng mà ngọt thanh ý, điểm trừ là bò viên nạc quá nên hơi cứng 1 chút ...Xem thêm
8 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
5 Khá tốt
2 Trung bình
1 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.3
Giá cả
6.0
Chất lượng
6.4
Phục vụ
5.9
Không gian
7.0
6.5 điểm - Trung bình
Thông tin & Bản đồ
Thời gian hoạt động
Chưa mở cửa  06:30 - 22:00
Giờ nhận khách cuối
09:30 PM
Thời gian chuẩn bị
Khoảng 5 - 10 phút
Nghỉ lễ
Các ngày lễ trong năm
Thể loại
Sức chứa
45 người lớn
Phong cách ẩm thực
Phù hợp với
Phục vụ các món
  • Có wifi Có wifi
  • Có giao hàng Có giao hàng
  • Có máy lạnh & điều hòa Có máy lạnh & điều hòa
  • Cho mua về Cho mua về
  • Trả bằng thẻ Trả bằng thẻ
  • Có chỗ đậu ôtô Có chỗ đậu ôtô
  • Nên đặt trước Nên đặt trước
  • Có bàn ngoài trời Có bàn ngoài trời
  • Có phòng riêng Có phòng riêng
  • Có chỗ chơi cho trẻ em Có chỗ chơi cho trẻ em
  • Giữ xe máy miễn phí Giữ xe máy miễn phí
  • Tip cho nhân viên Tip cho nhân viên
  • Có khu vực hút thuốc Có khu vực hút thuốc
  • Có thẻ thành viên Có thẻ thành viên
  • Có xuất hóa đơn đỏ Có xuất hóa đơn đỏ
  • Có lò sưởi Có lò sưởi
  • Có hỗ trợ người khuyết tật Có hỗ trợ người khuyết tật
  • Có chiếu bóng đá Có chiếu bóng đá
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập