-
4.6Lẩu rếtGiữa tháng mấy đứa đi chơi đều ít tiền nên đi thử quán buffet giá rẻ, cũng đã chẳng hi vọng gì mấy đâu, nhưng chất lượng quả thật không chịu nổi. Buffet nướng 99k còn lẩu nướng 139k, vì thèm lẩu nên mình gọi suất 139k, định ăn hết 1 lượt nướng rồi ăn lẩu. Lượt nướng đầu tiên, nhân viên bê ra khá nhiều món. Nhưng thịt tất nhiên chẳng phải ngon nổi trội gì tồi, đặc biệt ba chỉ mỡ cực kỳ. 3 đứa đói lả rồi nên cũng cố ăn được lượt thịt nướng để gọi lẩu lên. Nồi lẩu bê ra thấy mỡ lênh láng, có chút rau bắp cải với 4 miếng thịt dải lên trên. Thấy ít thịt quá nên gọi luôn 1 đĩa thịt nhúng, thì nhân viên be ra đĩa thịt ướp, để nướng ấy :) Dùng chung thịt thế bảo sao nước lẩu chưa ăn đã mỡ. Và rồi, sau khi gắp được miếng rau đầu tiên, ta-dah, chú rết hiện ra. Mình gọi nhân viên, nhân viên cười ngao ngán rồi bảo đổi cho nồi khác. Mình từ chối, thanh toán đi về, vì ai biết được nồi mới có phải chính là nồi lẩu rết sau khi vớt rết ra hay không. Thanh toán, nhân viên đưa hóa đơn full 139k/người tổng 417k. Mình bảo, em đã ăn được miếng lẩu nào đâu, sao lại tính full giá. Nhân viên trả lời vì phần thịt nướng bên 139 khác phần thịt nướng bên 99k mà các chị ăn rồi.. ok fine, thế thôi chị giảm giá kiểu khác cho em nhé. Nhân viên bảo ok, giảm 10%, thế là "417k còn 400k nhé"...... chị nhân viên ko biết tính tiền kiểu gì mà 10% của 417 lại chỉ có 17k? Chán, mà cũng chả muốn đôi co nhiều. Nhân viên thì từ lúc mình báo thấy rết đến lúc đi về chẳng xin lỗi 1 câu, dịch vụ quá kém. ...Xem thêm