-
9.2Ngọc Ngân - Bánh FlanLần đầu đi ăn bánh flan ở Cần Thơ. Mấy cô dẫn đi nên đi theo cho biết một lần. Cứ ngỡ cái bánh flan cũng nhỏ và bình thường như mấy nơi khác từng ăn, ai dè ... ăn vô một miếng ta nói ngon hết sảy. Nó béo béo mà đặc đặc chứ không phải mềm xèo như mấy cái mình ăn trước. Đã vậy còn thơm mùi sữa, mà có 10k một cái nữa chớ. Lần ăn đó mới biết được thì ra bánh flan chính thức là vậy, ngon là vậy. Mình đi là buổi tối, quán đông hết có biết, chắc tại ngon quá, nổi tiếng quá nên ai cũng ghé á mà. Để ý thấy mấy bàn xung quanh còn ăn mấy món gì có trái cây nữa, dự là mai mốt phải ghé lại ăn cho biết luôn, thấy hấp dẫn quá hà. ^^ ...Xem thêm