-
5.8Đồng Xanh 2 - Quán Ăn Gia ĐìnhSau 2 lần đến quán, cái khiến mình không muốn đến nữa là do phục vụ. Lần đầu mình đến hình như ngày lễ j ấy, công nhận lễ nên đông đúc, mình chấp nhận. Mình đưa gđ đi ăn, ngày lễ nên 2 mẹ con đợi gần 40p (mình nói giảm rồi, ko dám nói quá lên). Trong đó gần 20p đầu các bạn nhân viên mới đến dọn sạch bàn cho mình. Do ko có chỗ ngồi, gđ mình chấp nhận ngồi bàn khách khác vừa đi. Và ko 1 ai đến hỏi gđ mình dùng j, mình chủ động kêu thì các bạn dạ vâng, nhưng kiểu ghi nhận cho có. Nói chung là đông mà, đợi đến phút 40 vẫn ko có j ngoài dọn đc vài cái chén bác trong khi bàn cạnh bên vừa vào trc tầm 10p đã lên món. Thôi, gđ mình đứng dậy ra về. (Bàn cạnh bên là vừa bắt ra, ko phải bàn đặt trc) Lần 2 (Thật sự thích bánh tráng phơi sương của quán nên đến), không phải ngày lễ, quán kha khá khách, với số lượng nhân viên đi qua lại phục vụ của quán mình nhận xét là khách hôm đó không gọi là nhiều. Mình gọi phần bắp heo và tôm. Cái này mình thật sự không rõ là tôm ở đây quán đem ra còn nguyên vỏ nguyên đầu, ko rõ bth vẫn vậy hay là do hôm đó khác biệt, nếu vốn trc h vậy mình góp ý quán lột vỏ giúp khách, rõ ràng mang ra cuộn bánh tráng, để vỏ để đầu vậy bất tiện quá. Phần bánh tráng bắp giò tôm chỉ mang ra bún thịt tôm là hết, phải đợi kêu các bạn nhân viên mới đem thêm rau bún và nước chấm (vì mình đợi 15p không thấy nên mình mới kêu). Mình không thích mắm nêm nên mình xin mắm me. Và tới khi ăn xong mình xin ít nhất 4 lần, bạn nhân viên nào cũng dạ, và kiểu ghi nhận vì mình ko hề đc 1 chén mắm me nào. Cá trứng kêu từ đầu thì gần ăn hết món bánh tráng mới mang ra, muốn kêu thêm mà lười đợi nên thôi ăn xong 2 món về luôn. Thật ra lần đầu mình bình luận như vầy, mình thích đồng xanh khi lần đầu ăn ở đồng xanh 1. Mình thích các món cuốn và gói nên góp ý. Chỉ duy nhất phục vụ là tệ, quán cố gắng thay đổi về sau, còn lại chất lượng giá cả đều ok! ...Xem thêm