-
1.8Thất vọngQuá là thất vọng luôn. Thấy trên review nào là view đẹp, view sang, phục vup toàn là trai đẹp các kiểu. Bước vào quán là bước váo một không gian thiếu ánh sáng, nó cứ âm u, tối tối sao ấy. Điều đáng phải nói đến nhất là không gian quán thí tương đối hẹp, nhưng lại quá ồn ào, ồn ào đến mức không thể chịu nổi luôn ấy, mình và bạn mình ngồi uống nước mà ồn quá chả thể nói chuyện gì được luôn. Phục vụ thì không quản lý khách hàng, nào là trẻ em chạy đùa lộn xộn trong quán, nào là quán cho phép khách đánh bài trong quán, quán không nhắc nhở khách nói chuyện nhỏ tiếng giữ không khí chung cho mọi người,... Do quán phục vụ theo kiểu ngồi bệt, mình thấy có một số người lại không ngồi mà lại nằm trường ra sàn. Nói chung là không khí trong quán lúc nào cũng nhốn nhào, om sòm. Thật sự gây khó chịu cho mình. Và mình khuyên bạn nào đang nuôi mộng lại đây trò chuyện, học bài, tự kỷ hay chụp hình sống ảo thì hãy từ bỏ ngay ý định đó đi nhé. Về phần đồ uống: Mình gọi món sữa chua dầm trái cây thập cẩm. Bạn mình gọi matcha đá xay. Ly của mình bưng ra mình còn tưởng là trà sữa nữa cơ đấy, sữa chua gì mà lỏng loe ra thế kia không biết, rồi đá tan hết cả ra, trái cây thì thái theo kiểu hạt lựu mà được có mấy miếng chút xíu, chả có gì gọi là hấp dẫn luôn ấy. Ly matcha của bạn mình thì tạm ổn, chắc có lẽ pha bằng matcha gói nên dễ làm. Thất vọng từ đầu đến cuối, từ không gian quán, chất lượng đồ uống, giá cả, cách phục vụ của nhân viên. ...Xem thêm