Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc

Cafe học bài

- Quang Hạ Trần - Điểm trung bình:
7.1 / 4 địa điểm
  • 7.0
    339/22 Tô Hiến Thành, P. 12, Quận 10, TP. HCM
    • Kis Huỳnh
      Kis Huỳnh Quán nước mà có bán đồ ăn cũng hơi xịn sò. Nước khá đa dạng, giá rẻ từ 30 đến 45k à. Decor ko có gì đặc sắc. Phần bò mình ăn hình như 180k, được 200 gram bò, bánh mì nướng, rau củ nướng sương sương vs khoai tây chiên. Do bạn mình muốn ăn bò chín, nên mình thấy hơi dai í. Bánh mì ăn kèm khá ngán. Sốt ...
    • Thanh Ha le Doan
      Thanh Ha le Doan Không gian khá nhỏ, điều hoà trên lầu hơi nóng, nhóm mình một lần đi tầm 7-8 người, cho chơi boardgame, được mang đồ ăn ngoài vào, nhiều quán cấm. Thức uống ngon, giá phải chăng so với mặt bằng chung, nhất là dòng choco các loại, mình hay uống choco cookies hay*** Bugger và các món đồ ăn ngon hơn Bugger ...
  • 7.1
    211 - 213 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. HCM
    • Bông Huỳnh
      Bông Huỳnh Cách bố trí bố cục, sắp xếp sách và kệ rất đẹp và ấn tượng, tạo cho mình cảm giác như đang trong thiên đường sách vậy. Không gian rộng rãi thoáng mát, yên tĩnh.
    • Huyền Trâm
      Huyền Trâm Mình ghé nhà sách vào lúc 14h chủ nhật ngày 28/7/2019 và có vài nhận xét nho nho như sau: 1. Địa điểm: Quán nằm mặt tiền đường Võ Văn Tần nên dễ tìm nhưng bảng hiệu bé. Mình đi qua mới biết là đi lố nên phải quay lại. 2. Không gian: Quán có 5 tầng, tầng 4 dành cho cà phê sách còn các tầng còn lại ...
  • 7.5
    53 Lộc Hưng, P. 6, Quận Tân Bình, TP. HCM
    • Kiều Anh
      Kiều Anh Web ghi 9h Foody ghi 8h mở cửa Thế đó mà đến lúc 8h30 tới đứng chỡ mãi không mở 8h57 mình gọi thì bảo chắc 1 tiếng hơn nữa sẽ mở nghe giọng như mới ngủ dậy. Mình có bảo mình đã đợi rất lâu rồi bạn đó cũng mặc kệ )))) Thái độ thế này mà vẫn mở quán được? Phục luôn
    • Thanh Thanh
      Thanh Thanh “Ta đi sắp hết nửa đường khôn lớn Mới nhận ra thơ ấu quá nhiệm màu Những câu hát quen từ thời bé dại Có ai ngờ che chở suốt mai sau.” #nguyenthienngan #Bookaholic Có những vẻ đẹp ẩn sâu giữa xô bồ thành phố... Đến đây đi, bạn cũng sẽ tôi lạc lối trong kho tàng sách cực giá trị này, cảm nhận sự bình ...
  • 6.9
    49 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
    • Lam Ngọc
      Lam Ngọc Mình có order thử món phômai đá xay socola nhưng thật sự là nó rất khó uống. Đá thì xay không nhuyễn để lại những vụn đá rất to, phomai cũng không nhuyễn thậm chí không có mùi phomai và mình hút lên được nguyên một miếng phomai con bò cười to tổ bố ra, socola cũng là dùng loại siro socola rẻ tiền được ...
    • minhthuy12e
Tìm địa điểm cần thêm vào bộ sưu tập
Thêm địa điểm thành công
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập