Quán nuong Ut Thao (Pham Van Dong)
-
-
Phạm Phương Đến quán vào ngày mưa, chả đẹp trời mấy đâu. Ban đầu, vắng vắng, tầm 4 bàn thôi. ấy vậy mà phục vụ chậm ơi là chậm, không beer không đá. Ngồi mãi 15 phút, nhắc tận 4 lần mới có cái uống. Menu nhìn rẻ, Mình gọi 1 bạch tuột, 1 đậu hủ hải sản, 1 gỏi xoài tôm khô, 1 lẩu riêu bắp bò. Beer nữa, ấy nghĩ vậy ...
-
Phát Phát Thoải mái , anh chị chủ thì khỏi chê , đồ ăn rất ngon và hợp túi tiền ace sv , Love you a chị chủ pặccc pặccc
-