Món Bún Ngon
-
-
Lê Vấn 1 sao về cung cách phục vụ tại quán. Quán không có khăn khô, ai xài khăn ướt thì tính 2k/khăn. Ăn tô bún nóng hổi, mồ hôi mồ kê, nước mũi chảy nhễ nhại mà ko có khăn khô để xài. @@ mua về ăn thì được chứ ko bao giờ ăn tại quán lần nào nữa.
-
Thảo Nguyễn Mình mới ăn quán 1 lần, nhưng dù nc lèo có ngon và nóng thì cũng k đủ làm nóng những toping to và nhìu trong tô, hy vọng quán sẽ thay đổi trụng luôn cả đồ ăn cho nóng, lúc mình ăn dầm trái ớt zô và ăn thoy là đã nguội ngắc rồi
-
-
-
Ty Rủ bạn đi ăn cùng. Đồ ăn không ngon,giá cao nhưng phần đặc sắc nhất là đang ăn gặp cô người mẫu Trang Trần chủ quán giơ tay lên rồi gãi nách lấy gãi nách để dù tụi mình đàn ngồi đối diện và ăn??? Nhìn cảnh đó xong không ăn nổi nữa luôn. Về xem trên fb mới biết chủ quán khá lầy 🙄
-
foodee_63812265 Tôi bị đau bụng sau khi ăn. Tôi sẽ lấy mẫu gởi cho phòng thí nghiệm test thành phần trong món ăn. Quán nóng, ồn. Nhân viên không chuyên nghiệp.
-
-
-
Quỳnh Nguyễn Nv phuc vu rất chu đáo nhiet tinh
-
Hà Lê Đại khái là do bán nhiều loại bún quá nên chỉ được cái menu hoành tráng, sự thật là bún ăn chán òm. Nước dùng không đặc sắc, cọng bún cũng thuộc dạng bở bở. Bạn mình không ăn bún mà gọi bánh bột lọc và cuốn nhưng cũng nhận xét là không có ngon. Quán có loại bún, phở, hủ tiếu từ bắc vào nam nên mọi người ...
-
-
6.1TK18/5 Nguyễn Cảnh Chân, P. Cầu Kho, Q.1 , Quận 1, TP. HCM
-
Quynh Le Đặt mua tô đắc biệt 80k cả giò giao tới ko có giò chỉ có cục xương. Ko xứng với giá tiền
-
Lâm Nhi 77 Sao mình thấy ở đây bán ngon mà , ăn bún tiêu kiểu đậm đà , mùi riêu thơm , đặt biệt cua ko có pha như những chỗ khác . Giò gân mềm ngon . Nước lèo chuẩn vị hồi xưa luôn . Nói chung mình ăn thấy rất ngon ạ
-
-
-
Annoneater h Mình đến ăn tại quán, thức ăn ổn, phải nói là ngon trong tầm giá. Tuy nhiên một số vấn đề về không gian và trải nghiệm nên được cải thiện. Quán có 3 nv phục vụ + đứng quầy cashier/ xử lí đơn hàng mang về. Tốc độ phục vụ/ ra món / ưu tiên order khi quán vắng tạm ổn. Tuy nhiên khi khách vào đông (khoảng ...
-
VICKY Bich Nguyễn Thật kinh khủng khi phải nhớ lại cái khoảnh khắc con đĩa vừa to vừa dài bò lượn trong rau xà lách nằm trong chén mà tôi đang ăn! Thói quen là Tôi hay lấy rau xà lách bẻ đôi cùng rau muống bào rồi cho vào chén, ăn cùng bún tươi và khi đang chuẩn bi ăn chén thứ 2 thi ôi mẹ ơi con đĩa đen thui k biết từ ...
-