-
3.4Quá tệ. Không bao giờ quay lạiVừa rồi mình và bạn phượt ra Bình Thuận. Có nghe nói là Cổ Thạch đẹp lắm, là khu du lịch lớn, có cả khu ăn uống. Nghe cũng khoái, 2 đứa hăm hở đi từ tp. Phan Thiết xuống tới nơi là 4h chiều định là sẽ nghỉ qua đêm ở đây luôn. Nhưng, vỡ mộng, thất vọng kinh khủng. Chỉ được cái biển đẹp là đúng sự thật. Còn lại thì thôi rồi. Khu ăn uống là một cái chợ vừa đông, vừa dơ, vừa mất trật tự. Đến nhà nghỉ hỏi phòng thì thái độ chủ nhà nghỉ kiểu như không cần khách, vì là mùa du lịch họ chỉ thích cho khách đoàn lớn thuê để được nhiều tiền hơn. Phòng 2 người, 1 giường mà kêu giá 500k/đêm, ngang với giá khách sạn 3 sao ở Sài Gòn. Mà phòng thì cực kỳ sơ sài, chỉ có 1 cái bục xây bằng gạch rồi để cái nệm lên, ngoài ra ko có bất cứ thứ gì khác. Hỏi vài chỗ đều kêu giá như vậy, nhưng có thể trả giá được. Có một chỗ, sau 1 hồi thì chịu giá 300k. Nhưng thực sự là không thể chấp nhận cái kiểu tăng giá trên trời như vậy được. Cuối cùng 2 đứa quyết định quay về lại tp. Phan Thiết, ở ks 2 sao giá 300k đầy đủ tiện nghi, phòng đẹp, sạch sẽ. Đến giờ vẫn còn ức chế. Dịch vụ kém, giá cả thì trên trời, muốn thách bao nhiêu thì thách, mà cái quan trọng nhất là thái độ từ phục vụ cho đến người dân xung quanh đều cực kỳ khó chịu, không hề thân thiện xíu nào. Lời khuyên cho các bạn có ý định đến Cổ Thạch là chỉ nên tham quan thôi đừng nghỉ lại qua đêm. Nếu muốn thì đừng đi vào mùa du lịch, không là kiểu gì cũng bị chém cho tan nát. ...Xem thêm