Biên Hòa không chỉ là vùng đất năng động hiện đại mà còn là nơi có nhiều dấu tích in dấu lịch sử 300 năm nữa đó nghen. Hãy quay ngược thời gian nhìn lại Biên Hòa xưa qua ảnh và cùng nhau điểm lại những điều dễ thương chỉ người Biên Hòa mới có nhé!
Người Biên Hòa gốc xưa không bao giờ gọi " Biên Hòa" mà là " Biên Quà"... nếu người từ nơi khác tới sẽ phải nghe lại 2 lần mới nhận ra=)). Ở Biên Hòa, họ chỉ nhớ đến địa danh cũ, những điểm đặc trưng ở từng khu, chứ hỏi rõ cặn kẽ tên đường họ không nhớ đâu nghen=))
Cận cảnh cây xăng Vườn Mít
Ga Biên Hòa ngày xưa nè!
Giáo xứ Bắc Hải sau chiến tranh
Theo tìm hiểu thì người Biên Hòa gốc là dân tản cư từ Tân Uyên, Tân Ba hoặc Thường Lan, Lạc An, Vĩnh Cửu....xuống Biên Hòa lập nghiệp. Người Biên Hòa gốc xưa nói giọng nam là người ở khu Xã Hiệp Hòa, Quyết Thắng, Bửu Hòa, Tân Vạn, Hóa An và nhất là khu chợ kỷ niệm đối diện Ngô Quyền... Nếu nói tiếng Bắc pha là người dân Hố Nai, Phước Hải, Gia Kiệm, Tân Mai...
Trường Bùi Tiếng ở Tân Mai, trường Tiểu Học Tân Mai cũ
Người Biên Hòa gốc xưa không bao giờ bận áo đỏ ra đường vì kỵ màu đỏ và có tục không bao giờ ăn tân gia mừng nhà mới. Ngày xưa, các khu Dốc Sỏi, rạp Lido, rạp Khánh Hưng là các địa điểm ăn chơi quen thuộc.
Hình ảnh nhộn nhịp của khu chợ Biên Hòa xưa
Trường Ngô Quyền ngày xưa
Chiếc cầu cá thần thánh=)) Bây giờ khó kiếm lắm đó nha
Trước của rạp Nam Hà ngày ấy, tập nập với nhiều hàng quán được bày bán trước cửa
Người Biên Hòa xưa khi gặp ai bất bình thường hay nói "Cho nó đi Biên Quà" (ám chỉ đưa vào nhà thương điên Biên Hòa).
Và thật ra thì dù bạn có phải là người gốc Biên Hòa thế hệ trước hay người Biên Hòa hiện nay, có sinh ra ở đây hay không chỉ cần bạn nặng lòng không muốn xa thì chúng ta là cùng một tình yêu quê hương. Các bạn còn những kỉ niệm sâu sắc với Biên Hòa không, chia sẻ với tụi mình nào!
Tổng hợp
(Hình ảnh Tommy Truong79)