Cùng quay lại "tuổi thơ dữ dội" với những loại trái cây "thần thánh" mà lúc nhỏ chắc rằng ai cũng đã từng thử qua.
1. Quả trứng cá
Cây trứng cá được trồng phổ biến khoảng 10 năm trước để lấy bóng mát, nhưng quả của nó lại cuốn hút trẻ con đến mê người. Lúc nhỏ trước nhà trồng cây trứng cá, thường trốn người lớn trèo lên cây, không thì chọn những cành xà xuống đất để hái đầy bao rồi tụm năm tụm bảy lại cả đám ngồi ăn cười nói rôm rã. Có thể nói loại quả "thần thánh" này đã gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8x và 9x đời đầu.
2. Quả sim
Sim là loại quả mọc trên rừng. Lúc nhỏ quả Sim thường được bán ở trước cổng trường và bán theo lon. Tuổi thơ tụ tập đám bạn "trèo đèo lội suối" lên rừng hái sim, có đứa đứt dép, có đứa rách quần... "Tuổi thơ dữ dội" thế mà vui.
3. Quả chùm ruột:
Tôi nhớ lúc nhỏ cây chùm ruột được trồng ở phía sau vườn nhà ngoại, cây thường ra trái quanh năm. Mỗi lần thấy cây say trái là anh chị em lại hú hét nhau hái hết cả cây, ngồi ăn chấm muối. Chua đến nỗi đứa nào đứa nấy chảy nước mắt nhưng vẫn cứ ăn. Phần dư thì chia cho mỗi đứa một bọc đem về nhà mà cất, không thì rim đường để dành ăn từ từ. Nhớ lại hương vị của chùm ruột mà "tuyến nước bọt" lại tuôn ra thèm thuồng.
4. Quả Trâm
Lúc nhỏ đi học, ghé vào mấy xe ăn vặt trước cổng trường, mua một lon quả trâm vào ăn với chúng bạn. Quả trâm có vị ngọt ngọt, chua chua, chát chát ăn rất ngon, khi ăn xong lưỡi đứa nào cũng có màu đen như "ma lem", rồi thè ra chọc cả đám ngồi cười. Nghĩ lại thấy lúc nhỏ có mấy niềm vui thật đơn giản.
5. Quả hồng quân
6. Quả Thị
Lúc nhỏ khi được học truyện Tấm Cám, về nhà cứ nằng nặc đòi mẹ mua cho quả thị rồi cứ cầm trên tay ngửi, ngửi xong cất vào cặp, không thì cất vào ngăn tủ để cho thơm. Khi thị chín mềm thì bóc vỏ ra ăn, rồi cứ tưởng tượng sẽ được làm cô Tấm như trong truyện cổ tích.
7. Quả quất
Quả quất hay còn gọi là quả tắc thường được dùng để làm mứt. Nhắc đến mứt quất là nghĩ ngay đến tết. Tết của 10 năm về trước khi nào trên bàn cũng có 1 khây mứt quất rất ngon. Ăn chua chua ngọt ngọt làm kích thích vị giác của mấy đứa con nít như tôi thời đó.
8. Quả dâu da
Đây là loại quả khoái khẩu của cô cậu bé tuổi teen thời đó. Quả dâu da đỏ ăn vị chua lấn ác nhiều hơn vị ngọt, ăn lúc nào cũng phải rùng mình nhưng vẫn thích ăn. Nhớ lúc nhỏ ăn thường nuốt luôn hạt dâu vào bụng, ba mẹ thấy cứ hù sẽ bị mọc cây trong bụng nên cứ ngồi tưởng tượng rồi lo sợ bụng mình sẽ có cái cây mọc trong đó.