Đà Lạt, thành phố cao nguyên tuyệt đẹp, nơi mà đứng ở bất cứ chỗ nào bạn cũng có thể hít một hơi thật đầy, thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng để cảm nhận từng chút cảm giác khoan khoái kì lạ.
Cô bạn Phạm Mai Linh (Hà Nội) cũng đã có chuyến đi rất thú vị nơi đây, chuyến du lịch 6 ngày mà chỉ với mức phí chưa đến 3 triệu đồng !!
Foody sẽ trích dẫn phần chia sẻ của cô bạn này cho các bạn tham khảo để có một chuyến du lịch bụi cực hay ho nhé!
“Chuyến đi gần một tuần ăn chơi tại Đà Lạt của mình là 2tr6. Quan trọng là có bao nhiêu để thiết lập ngân sách cho chuyến đi, dư dả thì chơi một kiểu, vừa tiền lại chơi một kiểu, đi được hết, đừng lo. Hơn nữa, nếu chỉ có ý định khám má mỗi Đà Lạt thôi thì chỉ cần dành ra 3-4 ngày là đẹp, nên chi phí sẽ còn giảm xuống một chút nữa. Đắt hay rẻ còn chủ yếu phụ thuộc vào bạn mua vé máy bay ở giá nào, phí đi lại ảnh hưởng phần nhiều tới ngân sách của mỗi chuyến đi. Vậy mới nói book được vé rẻ không khác gì nhặt được vàng mà :))
Đây là lần thứ 2 quay lại Đà Lạt, lần đầu cách đây 5 năm trước, đi với gia đình nên mình chẳng có trải nghiệm gì nhiều ngoài mấy nơi tham quan đại trà, thế nên lần này tới mình bỏ qua hết, bắt đầu khám phá Đà Lạt từ những con đường nhỏ ngoại thành đầy hoa cỏ, những vườn rau bạt ngàn được chăm sóc rất chuyên nghiệp đến những ngôi biệt thự kiến trúc Pháp cổ cao cao trên đồi, và không thể bỏ qua được những món ăn đặc trưng ở nơi đây…
Những thùng dâu chỉ với giá 50K
Và, những thông tin tối thiểu cần phải có cho chuyến du hí này:
- Vé máy bay: giá vé HN-ĐL giao động trên dưới 2 triệu ( khứ hồi ) thỉnh thoảng Jestar và Vietjet có khuyến mãi giá chỉ tầm 1 triệu, và mình đã may mắn bắt được vé này. Thời gian bay là 1 tiếng 30p kể từ khi sân bay cất cánh. Kinh nghiệm chọn thời gian khi book vé của mình là cố gắng chọn giờ buổi sáng và về buổi chiều tối vì sẽ tiết kiệm được chi phí phòng ở nơi mình đến (các khách sạn thường checkin lúc 2p.am và checkout lúc 12a.m, Nhưng nếu tới sớm mình vẫn có thể gửi đồ ở đó hoặc vào phòng luôn nếu phòng mình book đang trống)
- Xuống sân bay Liên Khương, đi dọc lối ra sẽ thấy quầy bán vé xe bus và taxi giá rẻ để đi vào thành phố Đà Lạt. Giá vé bus là 40k, giá vé taxi là 160k. Tuy là xe bus nhưng là xe 45 chỗ, to, rộng rãi thoáng mát không dồn khách. Đây cũng là xe đón mình từ thành phố lên sân bay luôn, chỉ cần gọi điện hẹn giờ lên sân bay thì xe họ sẽ đón mình trong thành phố, số điện thoại là Mr. Tuấn 0913747403| Mrs Thảo: 0918564686.
- Nhà nghỉ và khách sạn ở Đà Lạt khá rẻ, trong bình chỉ giao động từ 150k-250k nếu ở xa trung tâm ( cách khoảng 2km ), 350k trở lên nếu ở khu trung tâm tuỳ theo điều kiện phòng ốc. Ngoài ra còn rất nhiều nhà nghỉ kiểu dorm rất hay ho cũng ở trung tâm luôn ( phố Trương Công Định có rất nhiều dorm và hostel hay ho, giá từ 80k-100k/người/ đêm). Gợi ý một số chỗ nghỉ đẹp mà vô cùng rẻ nha:
+ Reveto Villa (35 Trần Đại Nghĩa) SĐT: Mr. Mai Tuấn Vũ: 0982 216 975 ( anh này nhẹ nhàng dễ thương lắm , đến thì nhớ bảo là bé Linh ở phòng 205 giới thiệu cho anh ý vui nhé =))
Ngôi biệt thự Reveto đẹp xinh ở ngoại ô.
+ Beepub – 74 Trương Công Định (giá từ 95k cho dorm và phòng riêng giá từ 300k) ở dưới tầng 1 là quán pub nhỏ, buổi tối có nhạc sống, còn đang có chương trình mua 1 tặng 1 beer Sài Gòn trước 9h tối. Thứ 7 cuối tuần thì có DJ, nhạc rất hay, bé xíu nhưng mà đông vui. Mình còn quen được bao nhiêu bạn ở đây, người Đà Lạt ai cũng dễ thương vậy trời :((
+ Yolo hostel cũng giông giống mô hình như trên, thích mấy bộ ga giường ở đây, trơn tuột một màu sáng choé thích mê haha.
+ The Circle VietNam hostel: đợt rồi có đọc thấy kênh 14 quảng cáo nên đông khách lắm, kín phòng mấy tháng liền luôn á nhưng mà mình chỉ thích phòng khép kín thôi nên đã bỏ qua nó. Ngại giữa đêm tối chạy miết đi xa để đi vệ sinh, xong người thì to kềnh càng muốn thay quần áo gì cũng phải lúi húi trong cái ống mệt mỏi lắm, lại không có cửa sổ, bí bách là mình hông chịu đc. tuy nhiên thì có chỗ chụp ảnh đẹp, view từ trên cao xuống vô cùng mãn nhãn :)) Giá 200k/ ngày.
Xem địa chỉ các hostel tại đây: Reveto, Beepub, Yolo, The Circle Vietnam
=> Chung quy thì tới đây không phải băn khoăn nhiều về chỗ ở, rẻ tiền cũng đẹp, đắt tiền cũng đẹp – đẹp có phong cách, đẹp có gout. Đến cả cái bến xe liên tỉnh thôi mà người ta xây cũng đẹp hết hồn à…
- Xe máy có thể thuê tại nhà nghỉ, khách sạn nơi bạn ở, giá giao động từ 100k- 120k/ ngày.
- Chi phí ăn, uống trung bình 40k/bữa, 6 ngày 720k. Nghĩa là mình để budget 120k/1 ngày cho việc ăn uống, sáng có thể chỉ mất 15k thì mình sẽ dồn vào trưa vào tối để ăn món gì đắt tiền hơn hoặc nếu không hết thì có thể đi pub, đi ăn đêm gì đó. Tiền ăn không tốn vì ở đây toàn món ngon bổ rẻ thôi hà.
- Chi phí vé vào cho những điểm tham quan ở Đà Lạt nên dành tối đa ngân sách là 200k. Nếu lần đầu tới đây thì các bạn có tới Dinh Bảo Đại, thung lũng tình yêu, thiền viện Trúc Lâm, Lang Biang, các con thác,.. Riêng mình thì mình hạn chế đi những điểm du lịch nổi tiếng vì thích tự trải nghiệm, đi lòng vòng xa xa để khám phá những thứ hay ho bình dị mộc mạc ít người để ý tới hơn ạ.
- Cuối cùng thì không thể thiếu 1 chiếc bản đồ hoặc smartphone để lang thang khám phá thành phố xinh đẹp này nha.
Rừng Lang Biang xanh mát
Còn sau đây là câu chuyện mà cô bạn đã phải lòng Đà Lạt như thế nào?
“Ngày đầu tới Đà Lạt là lúc 9h30 sáng, nghỉ ngơi một chút rồi mở bản đồ, lấy xe dạo vài vòng khám phá phố phường, một vòng Hồ Xuân Hương, quảng trường đang xây, vườn hoa bạt ngạt là cẩm tú cầu và những con đường lớn xung quanh. Đi xem có gì ăn không nhưng tầm trưa trưa thì cũng không có nhiều lựa chọn, nên ghé qua Bùi Thị Xuân thấy có bán dâu bèn mua luôn, 50k/ hộp, mua xong bị bạn chê đắt nhưng sau này mới biết dâu có nhiều loại nhiều giá tiền, từ 30k,50k cho đến dâu Pháp 120k/1kg cũng có. Mình cũng chưa thử hết nên không biết điểm khác nhau là gì, có vẻ càng to càng ngọt thì càng đắt tiền. Đợi tới bữa trưa đi ăn cơm tấm sườn ở Hai Bà Trưng sau đó về nghỉ ở khách sạn.
Chiếc xe cub rất cute cô bạn thuê để đi lại
Mình ở Reveto Villa, biệt thự to đẹp mê li, sân vườn đầy đủ, view nhà vườn mà có giá 130k đối với hạng phòng thấp nhất thôi ạ. Hên như mình chuyển khoản giữ phòng trước rồi hôm đến hết loại phòng đó nên đc up lên ngay phòng xịn hơn, rộng rãi thoáng đãng vô cùng và vẫn chỉ với 130k (giá đúng của phòng mình được up lên là 350k ở được 4 người). Quá quá quá là rẻ so với chất lượng, tuy nhiên Villa này ở xa trung tâm, mà con đường từ trung tâm đến Villa lại toàn cảnh đẹp. Nên quên chuyện khoảng cách đi, ok. Hơn nữa nếu đi cuối tuần thì phải đặt trước xa xa một chút vì nghe nói các bạn Sài Gòn đổ bộ về đây cuối tuần đông lắm. À ở đây còn gửi có sân sau và tầng để xe nữa, cho gửi miễn phí luôn mấy ngày mình không dùng đến xe cơ ý. Thấy ở đó cũng có nhiều xe máy nên chắc cũng có dịch vụ cho thuê luôn, các bạn nếu muốn ở đây có thể gọi điện hỏi rõ thông tin này trước.
Đến Đà Lạt bạn nhất thiết phải leo Lang Biang vào rừng thông chụp ảnh ngắm cảnh, vào nhà thờ Camly, tới trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt thăm quan ngắm nghía kiến trúc Pháp. Theo mình thì nhất định nên ghé qua những nơi này vì vào đó chụp ảnh đẹp hết hồn!
Trường sư phạm Đà Lạt
Ngoài ra thì không thể bỏ qua rừng hoa hướng dương và dã quỳ được, lúc mình tới đây thì nghe đâu hoa thì đã tàn gần hết và người dân bắt đầu cắt cho bò ăn rồi. Nhưng vẫn còn xót lại những thảm hoa dã quỳ trải dài trong thành phố, lưu ý là những tuyến phố xa trung tâm sẽ nhiều hơn nha, cứ vàng rực từng cụm, từng dải, trải dài theo sườn đồi vô cùng đẹp và nổi bật.
Dã quỳ-ông mặt trời tí hon"
Phần 2 mình sẽ trích dẫn thêm về những chia sẻ ăn uống cực đã của cô bạn này tại Đà Lạt nhé ^^