Vài nét Tết Trung Thu ở Việt Nam
Cho đến bây giờ, vẫn chưa có một tài liệu nào ghi chép cụ thể về nguồn gốc của Tết Trung Thu. Cũng không biết nó bắt nguồn từ đâu, chỉ biết rằng, từ lúc ta còn bé tí đã được ông bà cha mẹ nói nhiều về ngày này. Tết Trung Thu diễn ra vào rằm tháng tám âm lịch hàng năm.
Mặc dầu không có một ghi chép cụ thể nào, song theo những thông tin truyền miệng cho rằng Tết Trung Thu có nguồn gốc từ ba tích Hằng Nga, Hậu Nghệ; vua Đường Minh Hoàng lên cung trăng và sự tích cây đa chú cuội ở Việt Nam.
Vào dịp này, thiếu nhi có lẽ là những người vui nhất vì được tặng quà, đi chơi, ăn bánh mứt. Ngay từ đầu tháng tám, trẻ em đã được bố mẹ tặng cho những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc, kiểu dáng như đèn ông sao, đèn xếp, đèn lồng… và chỉ cần đợi đến rằm là cùng nhau rước đèn.
Tết Trung Thu ở Việt Nam có rất nhiều hoạt động diễn ra như rước đèn, múa lân và thưởng nguyệt. Cuộc sống hiện đại, còn có nhiều hơn nữa những thú vui khác, lớn có thú vui riêng của người lớn và trẻ cũng vậy. Nhưng có một thú vui mà chắc ai cũng thích đó là dạo phố lồng đèn.
Trung thu dạo chơi phố lồng đèn ở Hà Nội
Sẽ thật thiếu sót cho bạn nào trung thu mà không đi dạo phố lồng đèn. Chính con phố này đã thổi một luồng gió rạo rực, tạo không khí cho ngày Tết Trung Thu. Nếu thiếu phố lồng đèn, chắc hẳn Trung Thu sẽ mất đi cái hồn của nó.
Nếu như ở thành phố Hồ Chí Minh có con đường Lương Nhữ Học, hay còn được gọi là phố lồng đèn, thì ở Hà Nội có phố Hàng Mã. Đây là địa điểm thu hút rất nhiều bạn trẻ đến thăm thú trước rằm tháng 8.
Địa điểm thu hút nhất mùa Tết Đoàn Viên là đây
Phố Hàng Mã là một trong những con phố nằm trong khu phố cổ của người Hà Nội. Nơi đây, có nghề thủ công truyền thống là làm đồ mã, dùng cho việc cúng lễ và đồ trang trí bằng giấy. Mỗi dịp Trung Thu về, con phố này lại chào đón hàng ngàn lượt khách đến thăm quan mua sắm.
Đến phố Hàng Mã vào những ngày cận Trung Thu, đập vào mắt chúng ta sẽ là khung cảnh nhộn nhịp chẳng khác nào những phiên chợ quê vào những ngày giáp tết âm lịch. Đã từ lâu, Phố Hàng Mã trở thành điểm đến của rất nhiều người, bất kể người lớn trẻ nhỏ. Đa phần, các bạn trẻ đến đây để ngắm nhìn những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc được bày bán, còn người lớn đến một phần vì dẫn con nhỏ đi chơi, một phần để hồi tưởng lại về một thời thơ ấu đã qua, rất xa nhưng không thể nào quên được.
Chiếc đèn ông sao - niềm vui bé nhỏ của một thời thơ trẻ.
Nổi bật của con phố này những ngày giáp Tết Trung Thu, đó là màu đỏ nổi bật của những chiếc lồng đèn, không khí nhộn nhịp của người mua kẻ bán, của những nhóm bạn rủ nhau dạo chơi. Tất cả tạo nên một quang cảnh rất riêng của phố Hàng Mã.
Đến phố lồng đèn Hàng Mã vào buổi tối, vẻ đẹp của nó dường như còn tăng lên gấp bội. Màu sắc của các kiểu lồng đèn kết hợp với với tiếng nhạc từ các hàng quán, ánh sáng của các ngọn đèn đường trải dài, từng dòng người qua lại làm cho mọi thứ trở nên đẹp và lộng lẫy hơn. Đâu đó, những bạn trẻ áo quần xúng xính đang tìm những góc chụp hình rồi tạo kiểu để lưu giữ những tấm hình ưng ý nhất.
Ẩm thực ở phố lồng đèn Hàng Mã
Sau khi dạo chơi thỏa thuê ở phố lồng đèn, chắc hẳn ai cũng cảm thấy mệt và muốn tìm một nơi nào đó để nạp năng lượng và hồi phục sức khỏe. Yên tâm, phố lồng đèn không hề thiếu các hàng quán ăn uống cho bạn lựa chọn.
Phố lồng đèn và những địa điểm ẩm thực xung quanh khu vực này luôn níu chân những ai dạo chơi ở đây. Các địa điểm ăn uống tương đối phong phú, từ những món ăn vặt, ăn chơi, đến những hàng quán bán sinh tố, nước giải khát, quán nhậu khá nhiều.
Nếu yêu thích món phở truyền thống Hà Nội, địa chỉ cho bạn nè. Món phở Thìn nằm ở 61 Đinh Tiên Hoàng. Quán này chuyên phở bò thôi nhưng có đủ các loại tái, nạm, gàu, gân. Nước dùng nấu vị vừa miệng, ngọt đậm đà, lại có thể lựa chọn độ nhiều ít theo sức ăn của mình.
Phở Thìn - lựa chọn của rất nhiều Foodee nhà mình
Còn nếu Foodee nhà mình muốn tìm một loại đồ ăn khác ngoài Phở ư? Miến Lươn Phủ Doãn thì sao nhỉ? Foodee Thạch Hằng chia sẻ với chúng mình nè: "Lươn rán nguyên con chứ không bao bột, ăn rất giòn, miến trộng ăn ngon, kèm thêm 1 bát nước canh húp ngoài nữa nhé... Đặc điểm của quán là quán vỉa hè..." - Thật hợp ý chúng mình đúng không nào?
Miến Lươn thì sao Foodee nhỉ?
Còn nếu muốn có một địa điểm để nghỉ chân, ngồi thư giãn, nói chuyện cùng bạn bè sau đó thì Hàng Café là một gợi ý. Quán này nằm gần đoạn Hàng Chiếu – Đồng Xuân, thực đơn đa dạng lại có những góc ngồi lý tưởng và thoải mái. Ngoài ra, một địa điểm khác dành cho những ai đam mê Hà Nội, và đam mê một góc ngồi yên bình nhưng độc đáo chẳng kém giữa lòng phố cổ, Foodee chúng mình không thể bỏ qua Đinh cafe nhé!
Một góc cafe dành cho Foodee "đam mê Hà Nội"
Xôi khúc Hải Vân là địa chỉ dành cho những bạn yêu thích xôi trong những ngày Hà Nội trở lạnh. Hạt nếp thơm lừng bọc bên ngoài lớp nhân đậu xanh nấu nhuyễn có trộn ít thịt ba chỉ làm cho món xôi thêm phần hấp dẫn hơn cả.
Ngoài các địa chỉ trên ra, bạn có thể tìm đến quán Chè Bốn Mùa ở đường Hàng Cân và tào phớ Tofu để giải nhiệt sau những phút giây dạo chơi mệt mỏi. Còn muốn lai rai với bạn bè thì nên ghé quán chân gà nướng ở Ngõ Gạch. Tuy không gian vỉa hè nhưng chân gà nướng lại khá ngon, giá mềm nữa.
Và chắc chắn rồi, sẽ là một thiếu sót rất lớn nếu chúng mình không khám phá "Ngã tư quốc tế" và những quán ăn ngon đặc sắc tại phố Tạ Hiện, từ những thể loại ăn vặt như phô mai que, nem chua rán, chè... đến những quán ăn sang trọng, những quán bar nhộn nhịp đến quán bia hơi Phố cổ nổi tiếng... tất cả sẽ cho chúng mình hình dung ra một " The Litte Hanoi" tuyệt vời như thế nào nhé!
Cùng Foody thưởng thức bia hơi tại "ngã tư Quốc Tế" Tạ Hiện nhé!
Chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến trung thu, chúng ta còn nấn ná gì nữa mà không hẹn hò bạn bè cùng dạo phố lồng đèn, chọn mua cho mình những những món đồ trang trí ấn tượng. Và đừng quên, ở đây cũng có nhiều món ăn ngon đợi thưởng thức.
Tham khảo thêm các quán xung quanh khu vực phố Hàng Mã
Chè Bốn Mùa: http://www.foody.vn/ha-noi/che-bon-mua
Miến Lươn Phủ Doãn: http://www.foody.vn/ha-noi/mien-luon-phu-doan
Tào Phớ Tofu: http://www.foody.vn/ha-noi/tao-pho-tofu-hang-luoc
Xôi khúc Hải Vân: http://www.foody.vn/ha-noi/banh-khuc-hai-van
Phở Thìn Đinh Tiên Hoàng: http://www.foody.vn/ha-noi/pho-thin-dinh-tien-hoang
Cafe Hàng Chiếu http://www.foody.vn/ha-noi/hang-cafe-hang-chieu
Chân Gà nướng Ngõ Gạch http://www.foody.vn/ha-noi/chan-ga-nuong-ngo-gach
Ăn Vặt và Cafe sẽ là những bài blog gợi ý địa điểm tiếp theo cho Foodee chúng mình sau khi đi chơi phố Hàng Mã về nhé!
Hà Thanh - Foody.vn