Sau Zone 9, X98, Hanoi Creative City, VietGangz BrotherHood, thì tới nay giới trẻ Hà Thành lại có thêm một địa điểm checkin mới toanh mang hơi hướng hoài cổ đó chính là khu tổ hợp vui chơi 60s – Sixty Square!!!
Bước chân vào đây bạn sẽ đến nơi của ngày xưa
60s không mang đến sự sôi động như VietGangz hồi mới mở một thời, nơi đây yên bình hơn. Bước vào nơi đây bạn sẽ có cảm giác như vừa được tặng một tấm vé trở về những năm 60 của thủ đô Hà Nội vậy. 60s nằm lọt trong một căn biệt thự cổ trong ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, mang đậm phong cách cổ điển, xưa cũ và trầm lắng.
60s nằm trong khuôn viên một khu biệt thự cổ kiểu Pháp
Được thiết kế hướng đến những đối tượng yêu sự vintage, yêu nét trầm lắng nên nơi đây không quy mô đa dạng loại hình như Zone 9 trước kia. Bạn sẽ thấy từ những cửa hàng các gian trưng bày của tổ hợp đều được thiết kế với một phong cách đồng bộ chung với nguồn cảm hứng này. Và đây cũng chính là điểm nhất, hoàn toàn khác biệt với thiết kế hiện đại thông thường, 60s gây ấn tượng ngay với những ai đặt chân tới đây bởi nét cổ kính, trầm lắng, rất riêng của nó.
Tổ hợp 60s được sửa chữa và thiết kế lại ngay từ không gian của một khu biệt thự cổ kiểu Pháp nằm giữa Hà Nội. Nơi đây gồm có hai tòa nhà được nối liền nhau bằng hành lang dài kết hợp cùng lối kiến trúc Pháp đặc trưng. Bạn sẽ thấy những lớp tường vàng đã in dấu thời gian, rong rêu bám đầy, hành lang mủn màu xám, đó là những cảm giác xưa cũ, hoài cổ mà vẫn rất bình yên gợi về.
Giữa không gian xanh, các cửa hàng được decor theo phong cách cổ điển
Mỗi cửa hàng có một cách bố trí riêng, nhưng tất cả đều mang lại một cảm giác xưa cũ
Hai tòa nhà của khu tổ hợp được nối với nhau bằng một hành lang trên cao
Đến 60s chúng mình sẽ được hòa mình trong các dịch vụ giải trí từ cafe, ăn uống, studio chụp ảnh đến cửa hàng quần áo, xăm hình, bán phụ kiện, sửa máy ảnh... Mỗi gian phòng, mỗi cửa hàng đều được trang trí bằng những vật dụng cũng như những họa tiết kiểu vintage rất riêng. Bạn sẽ thấy những khung cửa sổ hình bát giác ở khu vực chuyên tráng ảnh film, là bức tranh Đông Hồ "Đám cưới chuột" ngoài cửa tiệm tatoo, là những chiếc xe phân khối lớn hoành tráng ở gian hàng phụ kiện phượt...
Một tiệm tatoo với trang trí ấn tượng và độc đáo
Một cửa hàng tráng ảnh film, kết hợp kinh doanh cafe và bàn billard cho khách
Bạn nên ghé quán cafe trên tầng 2 với cái tên Cầm rất lạ, nơi có những con cún nhỏ khuyết tật mà dễ thương, nơi có ban công xanh mát rượi thảnh thơi, an yên và rồi lắng nghe nhạc từ những người khách quen của quán hát.
Ban công xanh mát an nhiên, hoài niệm
Một vị khách quen vẫn hay hát tại quán
Tại quán có khu bán những chiếc máy ảnh balo nho nhỏ, cũ kỹ đúng chất 60s
Đây chính là nơi đưa bạn trở về với những ngày đã xa
60s như một khu nhà cổ xưa tách biệt với thế giới. Chúng mình có thể ghé đây chụp hình cực chất, tụ tập cùng lũ bạn rong chơi, hòa mình vào nhịp sống dường như chậm hơn lại, để thư thả, thoải mái, hồi tưởng lại một ngày xa xưa.
Với nhiều người, khu tổ hợp mới toanh này mang đến cho họ cảm giác gần gũi thân thương
Cùng một chút gì đó hơi bụi bặm, cá tính...
Tham khảo địa chỉ tại đây: https://www.foody.vn/ha-noi/sixty-square-khu-to-hop-giai-tri.