Săn được vé rẻ nên là có 4 ngày ở Hà Nội, mình đi Ninh bình một ngày, còn 3 ngày còn lại càng quét hết ẩm thực ở Hà Nội luôn. Mọi người nhớ lưu lại hết để đi Hà Nội xem nhé :D
Ngày 1:
Đi Ninh Bình cố đô.
Tớ đi du lịch 1 mình nên là mua tour đi Ninh Bình 1 ngày. Mình đặt trước của 1 công ty du lịch, phải chuyển khoản rườm rà lắm. Nên nếu các bạn không đi vào mùa du lịch thì có thể ra tới đó mua vé rồi đi luôn cũng được, vắng hoe ấy mà. Nếu đi tháng 6-7-8 thì nên đi Hoa Lư Tam Cốc nha, ngắm mùa sen nở, đẹp lắm. Còn các tháng còn lại thì đi Tràng An - Bái Đính, mà nhớ đi Tràng An mới chứ đừng đi Tràng An cổ, chán lắm nha.
Ăn uống theo tour thì tạm ổn thôi không có ngon lắm đâu. Nhớ mang theo nước, nón, kem chống nắng, vì nắng banh đầu luôn đó nha.
Tour đi từ 8g sáng tới 8g tối. Tối về tớ đi ăn cơm gà ở Foodcorner. Gà ở đây có 35k 1 phần thôi mà gà to lắm, ăn no luôn mà nước sốt siêu ngon luôn ấy.
Xem chi tiết tại : https://www.foody.vn/ha-noi/food-corner-ly-thai-to
Ngày 2:
Sáng đi ăn Bánh Giò sau lưng trường tiểu học Thịnh Hào. Bánh giò có thịt nướng, xúc xích, dưa leo và có nước sốt siêu ngon luôn. Bánh giò lại nóng hổi nữa chứ. Chỗ này bán sáng chiều luôn đó nha :D Một phần khoảng 25k ấy.
Xem chi tiết tại : https://www.foody.vn/ha-noi/banh-gio-dong-cac-dong-da
Sau đó có thể ghé qua nhà thờ lớn chụp hình - Trưa đi ăn bún chả Hàng Quạt - 50k 1 người. Bún chả ở đây nước mắm thì vừa miệng, còn thịt thì bao nhiều luôn ấy, ăn no nê luôn. Nhớ gọi cả nem nữa nha. Nem ở đây là nem cua bể á :D
Xem chi tiết tại : https://www.foody.vn/ha-noi/bun-cha-hang-quat
Chiều đi ra Hồ Gươm chụp hình - ăn phở gà trộn - bún thang ở Hàng Hòm nha. Ở đây 1 phần khoảng 30k à. Nước gà siêu ngon luôn.
Xem chi tiết tại : https://www.foody.vn/ha-noi/pho-ga-tron-khanh-beo
Ngày 3:
Sáng ăn bánh mì chảo - 35k 1 phần cực kì chất lượng luôn .
Trưa ăn Bún ốc Ngõ đồng xuân - uống trà đào - yaua dâu . về ks nghỉ .
Xem chi tiết tại : https://www.foody.vn/ha-noi/cuong-cafe-hang-tre
Chiều đi ăn Lòng rán
Tối ra Tạ Hiện uống bia ngắm trai xinh gái đẹp :))
Ngày 4 :
Sáng ăn Bún bò trộn .
Xem chi tiết tại : https://www.foody.vn/ha-noi/bach-phuong-bun-bo-nam-bo
Đi ra phố đi bộ ngay Hồ gươm, chụp hình đường sách, phố tràng tiền, ăn kem tràng tiền.
Trưa ăn bún đậu Hàng Khay.
Chiều ăn Nem chua rán - Nem chua nướng ở nhà thờ lớn của hà Nội. Siêu đông luôn. Mà ngồi hẽm mát mẻ lắm.
Xem chi tiết tại : https://www.foody.vn/ha-noi/em-thuy-nem-chua-nuong
Ngoài ra còn có thể ăn các món như :
Bánh bèo nóng trong chợ đêm Hàng Đường, 20k mà thịt ngập tràn luôn ấy,
Chè Mít - Chè Dừa ở trong khu Chợ Gạo :
Trong khu chợ đêm Hàng Đường cũng có khá nhiều món ăn hấp dẫn nữa á.
Sau 4 ngày ăn sập Hà Nội, tớ đã tiêu hết khoảng 700k cho tiền ăn uống, quá rẻ luôn á. Đồ ăn ở Hà Nội, vừa ngon vừa rẻ. Giờ chỉ muốn mua vé bay ra đó lại để ăn tiếp mà thôi :D
Bài Viết : Long Nguyễn