Đà Lạt dường như có một sức hút lớn đối với mọi người. Nếu đã từng đặt chân đến mảnh đất mộng mơ này thì ai ai cũng muốn đến thêm lần nữa. Bởi những cảnh sắc tuyệt đẹp của thiên nhiên, đặc biệt là những mùa hoa nở rộ. Trong đó tháng 11 dường như là tháng đẹp nhất ở Đà Lạt vì có sự góp mặt của những mùa hoa dưới đây!
1. Rực rỡ sắc vàng Mùa hoa Dã Quỳ
Từ cuối tháng 11, sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ đã ngấp nghé khoe mình trên khắp các con đường đi ở Đà Lạt. Thế nhưng phải đến tháng 11 thì Đà Lạt mới thực sự bước vào thời gian dã quỳ đặc sắc nhất. Đâu đâu ta cũng có thể dễ dàng bắt gặp sắc vàng rực của dã quỳ dưới ánh nắng vàng khiến cho thành phố nhỏ miền cao bừng sáng lên.
finnt3gram
xujunee
Là loài hoa dại chẳng cần ai vùn tưới, cứ thế mà cự tự sinh sôi nảy nở từ năm này qua năm khác. Điểm hẹn lại lên, cứ trông chờ vào tháng 11 là sẽ mọc lên như nắm tại các nẻo đường. Mọi người cũng cứ thế mà đến đây nườm nượp để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của dã quỳ.
fatcatcanfly
taquockynam
C.H.I.T photographer
Những cung đường săn dã quỳ đẹp nhất ở Đà Lạt có thể kể đến là Vạn Thành, Tà Nung, Thác Voi, Langbian, tuyến Trại Mát - Cầu Đất, chân đèo D'ran, Đơn Dương, Liên Khương, Nam Bang, Đà Lạt...hai bên đường đi rợp bóng dã quỳ đang chào đón từng bước chân của du khách, miên man cùng dải lụa óng vàng.
Thời điểm để ghi lai khoảnh khắc đẹp nhất của dã quỳ là vào lúc trời vừa sáng 8h - 10h và khoảng hoàng hôn 4h - 5h chiều là đẹp. Lúc này nắng không gắt quá mà cứ như màn sương bông nhẹ lên cánh hoa vàng, quyện vào nhau thêm phần lung linh và quyến rũ.
2. Tinh khôi sắc Hoa Cải Trắng
Trong tiết giao mùa cuối thu đầu đông; nếu ở Hà Nội đang say trong tấm áo vàng của mùa hoa cải vàng thì ở Đà Lạt cũng mộng mơ không kém với cánh đồng hoa cải trắng. Khi cái lạnh bắt đầu kéo về thì cũng là lúc những chùm hoa trắng bé xíu vươn mình trỗi dậy mà bung nở.
henilee
Hoa cải trắng tại đây được người dân trồng thử nghiệm trong vài năm trở lại đây, nhưng nó đã ngay lập tức tạo nên cơn sốt kỳ lạ với những bạn trẻ yêu thích chụp ảnh và tham quan. Không quá rực rỡ, nồng nàn như hoa cải vàng Tây Bắc, hoa cải trắng ở đây nhẹ nàng, tinh khôi. Mỗi đóa hoa trắng phau như những nhúm bông nhỏ, được gắn trên một cành hoa xanh non. Đặt chân đến đây bạn sẽ có cảm giác như đang ở cõi tiên với những "tấm thảm" màu trắng của hoa cải phủ trắng bạc ngàn, mộng mơ như thể mây rơi xuống đất và đọng trên lá cành.
sherrynguyen41
Bạn có thể tìm đến xã Tu Tra thuộc huyện Đơn Dương, nơi đây luôn gắn liền với mùa hoa cải của mảnh đất này. Nằm cách thành phố Đà Lạt khoảng 35km, cả một triền đồi của Tu Tra phủ lên một màu trắng muốt, tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn.
nhibinh_at
nas.juu
C.H.I.T photographer
C.H.I.T photographer
Đứng giữa cánh đồng cải, cảm nhận mùi hương tỏa ra theo gió lờn vờn khắp không gian một cách nhẹ nhàng. Một khung cảnh tuyệt đẹp và tinh khôi cứ như ở đâu đó của trời tây.
Lưu ý: Nếu đến đây tham quan chụp ảnh, các bạn nên ý thức không được vào giữa vườn cải đang ra hoa và tuyệt đối không gây ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của người dân địa phương
3. Vườn hoa 7 màu
Nông trại Đà Lạt Milk từ lâu đã được giới trẻ săn đón bởi những góc chụp hình lung linh nay lại còn được phủ lên mình cả một vườn hoa bươm bướm đủ màu sắc, là background cực kỳ hợp lý cho việc sống ảo. Đến đây, bạn như lạc vào một vùng quê xa xôi nào đó với căn nhà nhỏ, hồ nước trong veo, những cánh đồng hoa thơ mộng và có cả những đàn bò đáng yêu vô cùng.
light_dark
sunny_duong
nhatha2206
Nằm ở ngoại ô thành phố nhưng cũng khá dễ đi, từ trung tâm Đà Lạt bạn đến ngã 3 Phi Nôm, qua ngã 3 Phi Nôm khoảng 3 km sẽ thấy cổng chào thôn văn hóa Bông Lai thì rẻ vào hoặc có thể chạy thêm một đoạn nữa là đến nơi rồi nha.
Tham khảo chi tiết TẠI ĐÂY
4. Mộng mơ cánh đồng hoa Cẩm Tú Cầu
Chắc hẳn bạn đã thấy hoa cẩm tú cầu ở đâu đó trong thành phố ngàn hoa và xiêu lòng bởi những bông hoa mang rất nhiều màu sắc mà ấn tượng nhất là sắc xanh ngọt ngào. Một đóa hay một khóm tú cầu đã xinh đẹp đến nhường này. Cánh đồng này rộng hơn 2 ha với những khóm hoa cẩm tú cầu ẩn mình dưới những tán rừng thông xanh mát. Tất cả hòa quyện lại và tạo nên một khung cảnh vô cùng nên thơ như trong truyện cổ tích.
C.H.I.T photographer
C.H.I.T photographer
hoanganhphotogranphy
Rất nhiều cặp đôi đã chọn khung cảnh này để làm địa điểm chụp ảnh cưới bởi sự lãng mạn mà nơi đây đem lại, chẳng khác gì những thước phim tình cảm ta vẫn hay bắt gặp trong phim.
shin_vox
Ảnh: Lý Thành Cơ
Vị trí: Huyện Lạc Dương, bên cạnh tỉnh lộ 723 nối thành phố Đà Lạt và Nha Trang. Từ trung tâm thành phố chỉ cần đi thẳng quốc lộ 20 (đường Trần Hưng Đạo), sau đó rẽ vào đường Trần Quý Cáp, tiếp đó rẽ phải vào đường Phan Chu Trinh rồi cứ đi thẳng hướng hồ Than Thở sẽ ra được tỉnh lộ 723. Mất khoảng 40 phút nếu chạy xe máy cho quãng đường dài khoảng 15km này. (Theo Kenh14.vn)
5. Mùa cỏ hồng Đà Lạt
Đà Lạt là thành phố được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng cho khí hậu trong lành, với núi đồi, thác nước, rừng thông đầy quyến rũ. Đặc biệt, nơi đây còn có các loài hoa cỏ thi nhau khoe sắc quanh năm, trong số đó không thể không kể đến loài cỏ hồng - loài cỏ dại mang sắc hồng, pha chút tím đã níu chân biết bao người người mê hoa và yêu thiên nhiên Đà Lạt.
Theo người dân bản địa, cỏ hồng có mặt ở vùng đất này từ lâu, nhưng chỉ trong vòng vài năm trở lại đây, các tay máy ảnh yêu thiên nhiên Đà Lạt đã lưu lại bằng hình ảnh, quảng bá qua báo chí, mạng xã hội thì du khách trong, ngoài nước mới biết đến. Sau đó, các tour du lịch tự phát đổ về Đà Lạt thưởng lãm loài cỏ hoa này vào dịp cuối tháng 11- đầu tháng 12 hàng năm.
Cỏ hồng là loài cỏ dại thường mọc thành cụm. Đà Lạt được mệnh danh là thành phố mờ sương. Sáng sớm, bạn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp trắng xóa của cỏ hồng như những bông tuyết đang trải thảm trên mặt đất.
dtmy_
(Ảnh : By Huy Thoại)
Khi mặt trời lên, cỏ bắt đầu chuyển sang màu tím hồng nhẹ, đủ quyến rũ những bước chân khó tính nhất. Hãy thử đi chân trần trên những bông tuyết này, bạn sẽ cảm nhận được cái lạnh tê buốt của những giọt sương.
6. Lạc lối giữa Cánh đồng hoa hướng dương vàng rực
Được biết cánh đồng hoa Hướng dương này nằm trong khuôn viên của một nhà máy sữa Đà Lạt Milk cũ, nay là Công ty Cổ phần thực phẩm sữa TH True Milk tại Lâm Đồng. Chắc chắn khi đến đây bạn sẽ phải thột lên thật to rằng tại sao lại có một khung cảnh đẹp ngất ngây đến vậy. Con đường từ cổng của nông trại bước vào, bạn hoàn toàn có thể nhìn được bao quát cả cánh đồng Hướng dương đang tỏa sắc dưới nắng vàng. Xung quanh là những cánh đồng cỏ khô trắng xóa nằm cạnh bờ hồ yên sóng, bạn sẽ có cảm giác mình dang đững giữa một cánh đồng hoa xứ sở Hà Lan hay một nước châu Âu nào đó.
thongtindalat
Hoa hương dương thường nở vào 2 đợt là tháng 11, 12 và tháng 3,4 hàng năm; thời điểm đẹp nhất vẫn là mùa đông. Bạn nên tranh thủ chụp ảnh hoa nở buổi sáng tầm 7h - 10h hoặc vào buổi chiều 15 - 17h để có được những bức ảnh đẹp nhất.
C.H.I.T photographer
Để đến được đây, bạn chạy thẳng đường quốc lộ 20 (Đèo Pren chạy thẳng xuống hướng đường cao tốc), bạn chạy thẳng tới Phinôm khoảng 400m để ý bên tay trái có 1 cái cổng khá lớn, đề dòng chữ Thôn Văn Hóa Bồng Lai, bạn chạy thẳng vào Thôn Bồng Lai khoảng 2km, nhìn bên tay phải sẽ thấy cổng vào công ty Đà Lạt Milk. bạn vào gửi xe và xuất trình giấy tờ tùy thân là vào được, cánh đồng hoa Hướng dương bất tận nằm sâu trong khuôn viên công ty sữa Đà Lạt.
hoahoa2012
nhim.ph
7. Hoa tam giác mạch
Không cần đi Hà Giang xa xôi, ngay Đà Lạt của chúng ta vẫn có 3 cánh đồng hoa Tam Giác Mạch đẹp vi diệu như thế này nè. Có 2 địa điểm mà bạn có thể săn hoa tam giác mạch tại đây chính là: Đà Lạt Milk Farm và chùa Vạn Đức nha.
shin_vox
Để đến được chùa Vạn Đức, vườn hoa tam giác mạch nằm dưới chân đèo Tà Nung, du khách phải đến Đà Lạt. Sau đó thì thuê xe gắn máy, ô tô hoặc đi buýt uốn lượn trên đèo Tà Nung độ 20 phút (Tỉnh lộ 725), chừng 17 km thì đến vườn hoa tam giác mạch.
hi.im.mxn
tnthunguyen
Dalat Milk Farm thuộc xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Nông trại này hấp dẫn các bạn trẻ tìm đến bởi những cánh đồng hoa rộng mênh mông, hồ nước xanh thơ mộng và cả đàn bò sữa đáng yêu, và đặc biệt nơi đây còn có vườn hoa Tam Giác Mạch nữa nha.
tien.dalat
Lê Trung
My Trần Nữ