Vào ngày hôm qua 1/4, bằng việc tung ra bảng giá mới trên trang cá nhân của mình, CGV đã khiến cho nhiều khán giá của mình "đứng ngồi không yên". Nhiều người cứ nghĩ đây chỉ là một trò đùa vào ngày Cá Tháng Tư của CGV, nhưng không, đây hoàn toàn là sự thật!
Bắt đầu từ 02/4, các cụm rạp của CGV trên toàn quốc chính thức bắt đầu áp dụng bảng giá vé mới toanh, cụ thể là giá vé tăng lên so với trước đây.
Tuy nhiên, sau khi tung ra bảng giá vé này, đã có rất nhiều ý kiến "hoang mang" được đưa ra vì mọi người chưa thực sự hiểu rõ về bảng giá mà CGV đưa ra là tăng như thế nào, tăng bao nhiêu tiền.
Nhiều khán giả đã thắc mắc vì không hiểu với bảng phụ thu mà CGV đưa ra thì giá vé chính thức là bao nhiêu tiền!
Thật ra, với việc phụ thu giá vé 3D cuối tuần là 50k, thực chất có nghĩa là giá vé cuối tuần 110k + 50k = 160k, vẫn tương tự như trước giờ, không chênh lệch nhiều. Việc tăng giá này chủ yếu tác động đến giá vé bình thường, khi chương trình khuyến mãi U23 (dưới 23 tuổi) đồng giá 49k xuyên suốt không còn áp dụng.
Nhìn chung, việc tăng giá trước mắt đang gây ý kiến trái chiều, tuy nhiên về cơ bản nó không khác mấy so với trước khi chương trình giá vé rẻ U23 được áp dụng. Tức là cuối tuần giá vé khoảng 110k, vé 3D khoảng 160k, giống như trước đây. Chính sách này chỉ thay đổi ở chỗ bỏ đi chương trình đồng giá 49K suốt tuần cho đối tượng U23 (dưới 23 tuổi) chứ không khác nhiều so với khán giả thường. Thậm chí với chính sách mới này, một số suất 3D ở một số rạp còn rẻ hơn so với lúc trước.
Hà My