“Săn” món ngon – lạ tại Cần Thơ
Chiều cùng đám bạn đi lang thang ngang qua Nguyễn Thái Học, bỗng thấy quán nước thiết kế mang đậm phong cách Thái Lan lạ lạ, ngộ ngộ, bên hông chùa Phật Học. Thế là cả bọn hú nhau ghé vào ăn thử!
Sự thiệt là hơi bị “lúa” về mấy cái món Thái này, cũng tính hôm nào “đu” máy bay qua bên đó ăn thử nhưng mà giờ phát hiện quán này rồi nên mừng húm đỡ “tốn xiền dzé” =))
Tên của quán nghe cũng Thái ghia, Aroi Thái. Nghe đồn nghĩa là “món ngon” Thái hay sao đó. Nghe đồn thôi, chứ hổng dám chắc, ai muốn biết rõ hơn thì ghé quán, hỏi anh chủ đẹp trai, hổng chừng hỏi xong ảnh tặng phần xôi mít Aroi Thái để làm quen. Nói dzị thui, chứ hổng biết à nha :p
Menu của quán phong phú dễ sợ. Bạn nào là tín đồ ăn vặt món ngọt thì đây là một địa điểm không nên bỏ qua, mà nói theo lũ bạn mình thì “địa điểm nên đến ăn một lần trước khi... ăn lần nữa”
Quán chuyên phục vụ các món ăn vặt và tráng miệng từ trái cây trộn cho đến chè và xôi. Ngon và lạ, ăn vào thoải mái tâm hồn gì đâu á :))))
Trái cây trộn ở đây vị là lạ thật đặc biệt. Không giống trái cây trộn ở bất cứ quán nào tại Cần Thơ mà mình hay ăn, trái cây trộn Aroi Thái không dùng siro và sữa đặc thường thấy. Mấy loại trái cây vị chua chua ngọt ngọt, nước cốt beo béo trộn với sữa chua thấy khá bắt.
Chè Aroi Thái, món mà đám bạn đòi thử cho bằng được đây. Nguyên liệu thành phần nghe nói đều do quán tự làm, không dùng mấy loại thạch hay hạt mà bọn mình hay ăn. Cảm giác lạ miệng và ngon.
Cái ly màu sắc tươi rói đầy sức hấp dẫn, đếm sơ sơ có sầu riêng, mít, hạt lựu, nhãn, hạt thốt nốt, nước cốt dừa, sữa... Kết nhất là hạt lựu dai dai bên trong lại giòn giòn, ăn vào mát lạnh. Thốt nốt dẻo dẻo thơm thơm, nước cốt thì béo ngất ngây, thiệt tình là ngon khỏi phải bàn luôn á.
Đó là chưa kể đến mấy món xôi lạ: xôi mít và xôi xoài. Nếp dẻo chan thêm nước cốt dừa béo béo, rắc thêm tí mè, ăn đã gì đâu!
Và một món mới lần đầu tiên ăn từ khi “xuất hiện trên trái đất”: Sữa chua nếp cẩm. Có vẻ rất được ưa chuộng bởi các chị các cô giới văn phòng thì phải. Ngồi có xíu mà nghe alo đặt hàng quá trời.
Ăn hoài những món vặt chiên, xào cũng ngán lắm. Lâu lâu muốn đổi khẩu vị là lại đến đây, toàn những món tráng miệng thơm sữa, trái cây, nước dừa béo,... cảm giác là lạ, thú vị làm sao.
Mấy đứa bạn nói, bạn bè nó cũng hay nhắc về Aroi Thái với các món tráng miệng, đồ ngọt lạ mà ngon. Giờ có dịp thưởng thức, quả “danh bất hư truyền”
Nghe anh chủ quán bảo Quán có 2 chi nhánh tại thành phố Cần Thơ: 1 ở đường Nguyễn Thái Học - cổng hông chùa Phật Học chổ bọn mình đang ngồi “quất” và 1 ở khu chợ đêm Hàng Dừa - Ninh Kiều. Và có cả dịch vụ giao hàng tận nơi miễn phí, đặc biệt là các order văn phòng.
Tham khảo tại:
http://www.foody.vn/can-tho/aroi-thai-2-nguyen-thai-hoc
http://www.foody.vn/can-tho/aroi-thai-sua-chua-nep-cam-phan-boi-chau
Kiều Anh