Mỗi khi nói về cắm trại biển Bình Thuận, thì có lẽ mọi người sẽ nghĩ tới những cái tên quen thuộc như: Cocobeach Camp hay Sơn Mỹ beach, nhưng hôm nay Foody sẽ giới thiệu cho bạn một điểm dừng chân hoàn toàn mới lạ và ít người biết, đó chính là Mũi Yến - điểm cắm trại hoang sơ với sơn thủy hữa tình làm say lòng các thánh phượt.
@phuong_saigon on Instagram
1. Lộ trình di chuyển
Từ Sài Gòn bạn xuất phát vào lúc sáng sớm sẽ đến Mũi Né tầm giữa trưa. Nghỉ ngơi, nạp năng lượng xong, bạn có thể bắt đầu bước vào một hành trình gian nan hơn trước bội phần. Tiếp tục di chuyển trên cung đường ven biển Mũi Né tuyệt đẹp, bạn sẽ đến xã Hòa Thắng. Từ đây, bạn bắt đầu đi từ Mũi Né đến Mũi Yến theo lộ trình DT706 – DT716, đến Bàu Trắng là kết thúc quãng đường đẹp để bắt đầu chinh phục 3km đường cát đá để vào Mũi Yến.
@trien_le on Instagram
Đoạn đường không xa nhưng đường di chuyển đến Mũi Yến không hề dễ đi, vì vậy với địa hình này bạn chỉ nên đi xe ô tô địa hình, xe bán tải hoặc xe máy là phù hợp nhất. Đấy cũng chính là lí do Mũi Yến chỉ dành cho những ai thích đam mê khám phá và vững tay lái, chứ không dành cho du lịch nghỉ dưỡng.
Đường vào Mũi Yến khá khó khăn do đường liên tục lên xuống dốc, cộng với cát, đá dăm đá tảng nên bạn rất dễ té nếu không cẩn thận. Bù lại khung cảnh xung quanh thì đẹp vô đối. Với những đồi cát mênh mông kéo dài bất tận, bạn sẽ ngỡ như mình đang lạc vào vùng hoang mạc viễn tây xa xôi nào đó. Càng vào sâu, đường có nhiều ngã rẽ, nếu không sử dụng bản đồ, bạn sẽ bị mất thời gian rất nhiều vì phải đi lòng vòng và lạc vào ngõ cụt.
Vượt hết đoạn đường cát, bạn sẽ đến mũi Yến.
Trên đường đi bạn có thể ghé chợ Mũi Né hoặc chợ Lagi để ăn uống và mua nước mang theo. Lưu ý ở khu vực Mũi Yến không bán đồ ăn và thức uống, vì vậy bạn nên mua thức ăn và nước đầy đủ.
Bánh xèo trong chợ Lagi. Ảnh: Tiểu Duy
Bánh hỏi thịt heo chả cá. Ảnh: Tiểu Duy
2. Khám phá Mũi Yến
Mũi Yến là một mỏm đá hoang sơ rất ít người biết, cao khoảng 30 m so với mặt nước biển. Đến đây bạn có thể thỏa sức hào mình vào thiên nhiên bao la hùng vĩ. Trời trời là mây trôi, dưới chân là biển cả với những con sóng vỗ mạnh vào các mỏm đá lớn tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ, đẹp đến nao lòng.
Instagram photo by Minh Tuấn
Tâm Tâm on Instagram
Đối với những ai thích sự tiện nghi thì chắc chắn Mũi Yến không phải là điểm đến thích hợp. Nhưng nếu bạn đang tìm một chốn hoang sơ, bình yên với không khí trong lành dễ chịu thì Mũi Yến chính là nơi nhất định bạn phải tìm đến một lần trong đời. Đi để thấy Việt Nam mình còn rất nhiều cảnh đẹp mà không nơi nào có được và để lưu lại những kỷ niệm đẹp nhất của một thời tuổi trẻ.
Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên. Trương Mỹ Linh on Instagram
Ảnh: Kim Lộc
Ảnh: Tiểu Duy
Châm on Instagram
3. Cắm trại qua đêm
Cắm trại ở Mũi Yến là điều bạn không thể bỏ qua. Ở một nơi mà không có bất kỳ thứ gì từ thức ăn, nước ngọt đến đèn điện hay sóng điện thoại, tất cả mọi thứ bạn đều phải tự lực cánh sinh. Trước khi mặt trời lặn, bạn phải dựng lều, kiếm củi đốt lửa, nấu nướng thức ăn. Buổi tối ở Mũi Yến rất yên tĩnh, chỉ thi thoảng có những chiếc thuyền thúng của ngư dân đi đánh cá đêm rọi đèn sáng rực khiến bạn giật mình. Ngoài ra thì nơi này chỉ có bạn, gió và tiếng sóng biển vỗ về. Mà quên, phải kể đến bầu trời chỉ toàn sao với sao vào những đêm không trăng ở Mũi Yến. Chỉ cần nằm xuống là bạn có thể với tay hái được vài ngôi sao bỏ túi rồi. Không nhớ đêm đó chúng tôi đã đếm được bao nhiêu ngôi sao băng, chỉ biết cứ chút chút lại có một bạn trong nhóm la toáng lên vì nhìn thấy sao rơi, những tràng cười của chúng tôi vang lên phá vỡ cái không gian yên lặng đến nhẹ bâng này.
Ảnh: Lê Anh
Ảnh: Lê Anh
Cắm trại qua đêm ở mũi Yến, bạn sẽ có cảm giác hòa mình vào thiên nhiên một cách hoàn hảo nhất. Ảnh: Tiểu Duy
LETIDI97 on Instagram
4. Ngắm sao giữa đảo hoang
Đêm trăng thanh, biển tĩnh lặng, không gì tuyệt hơn là cùng người mình yêu thương và cả nhóm bạn thân thả hồn theo mây bay, ngắm bầu trời đầy sao, bỗng cảm thấy cuộc sống sao thi vị quá.
Ảnh: Hoàng Việt
Ảnh: Hoàng Việt
Những lưu ý khi cắm trại qua đêm ở Mũi Yến:
Chuẩn bị thức ăn, nước uống đầy đủ trước khi đi.
Mang theo túi ngủ, lều, bạt chống thấm, áo mưa (phòng khi trời mưa), kem chống nắng, kem chống côn trùng, đèn pin, sạc dự phòng, dép đi biển, kính bơi, hộp quẹt, dao…
Có một đoạn dốc cát trước khi xuống điểm cắm trại, nếu để xe ở trên dốc thì bạn phải khoá xe cẩn thận, nếu chạy xe xuống dốc thì phải dẫn lên rất cực. Tuỳ theo tình hình mà bạn có thể lựa chọn phù hợp.
Đoạn từ Bàu Trắng vào Mũi Yến khá xấu, vì thế phương tiện tốt nhất là nên sử dụng xe số.
Không xả rác bừa bãi.
Theo Tiểu Duy (Ivivu)