Với những kỳ nghỉ ngắn từ 2 đến 3 ngày thì Vũng Tàu là một sự lựa chọn du lịch xuất sắc cho những bạn ở Sì Gòn. Sau đây sẽ là một số kinh nghiệm của mình về chuyến đi 2 ngày 1 đêm ở Vũng Tàu. Chuyến đi này đúng chất ăn chơi khám phá, ăn muốn banh cái Vũng Tàu.
NGÀY 1
Tụi mình đi nhóm 6 người, 8h sáng là xuất phát rời khỏi Sài Gòn. 6 đứa đi 3 chiếc xe máy, đi đường phà Cát Lái, đoạn đường này công an bắn tốc độ ghê lắm nha, nên các bạn đi nhớ lưu ý đừng có lấn tuyến hay vượt quá tốc độ là dính chưởng liền. Chạy đến ngã ba Bà Rịa và Vũng Tàu, tụi mình ghé vào quán bánh canh Long Hương để ăn sáng.
1. Bánh canh Long Hương
Trên đường từ Sì Gòn xuống Vũng Tàu thì ghé qua quán bánh canh Long Hương ăn một tô bánh canh cho ấm bụng, bánh canh ở đây khá là nổi tiếng. Ai ăn mạnh thì gọi tô lớn, có cục giò to chá bá giá 40k, còn ai ăn bình thường hay yếu thì nên gọi tô nhỏ 30k. Ăn xong bạn nhớ để ý gánh hàng chuối nướng bên cạnh nhé siêu ngon luôn ăn 1 lần là ghiền. Chuối nướng là chuối sáp nên vị ngon hơn nhiều. Do không biết địa chỉ nên bạn cứ nhìn bên hông quán là thấy.
Đây là thời khắc gian nan nhất, đi kiếm khách sạn để nhét 6 đứa. Đi vòng vòng, hỏi đủ chỗ, cuối cùng cũng tìm được khách sạn giá tốt. Tụi mình ở khách sạn Đức Cường, Địa chỉ : 172/14 Hoàng Hoa Thám, P. 2, Tp. Vũng Tàu. Do deal được giá tốt nên phòng cho 6 đứa là 350k/1 đêm. Theo kinh nghiệm của tụi mình thì ở khách sạn ở đây các bạn nên deal giá kỹ nha. Chứ không deal giá là hớ liền à.
Các bạn cũng có thể tham khảo một số khách sạn giá tốt ở đây nha:
Thuê khách sạn xong thì nằm nghỉ ngơi (do lúc này mà đi ngoài đường nắng lắm, dưỡng sức tối đi quẩy). Tầm 3h xách xe đi ăn trứng lòng đào uống nước mía lau. Ăn hột gà lòng đào, ở đây được cái giá cả bình dân, không khí thoáng mát. Giá trung bình cho một người ăn uống ở quán này khoảng 20k.
2. Trứng gà lòng đào - Yaua
3. Rau má đậu xanh
Xong ghé qua khu Đồ Chiểu uống rau má đậu, ở đây có 2 quán là Lập Thành và Bà Gi, mấy chế muốn uống quán nào cũng đượcm vì theo mình thấy thì quán nào cũng như nhau cả. Nhìn ly rau má đậu thôi là thấy thèm rồi. 1 lớp đậu xanh ở dưới, phía trên là rau má. Khi uống trộn đều lên nhìn đã đã. Rau má đậu xanh 12k/ ly, ai thích thid có thế thử luôn món rau má dừa, uống cũng lạ lạ, 13k/ 1 ly.
4. Chợ Đêm Vũng Tàu
Đến Vũng Tàu thì không thể bỏ qua món hải sản. Mình là mình khoái nhất món bạch tuộc nướng sate. Ăn giòn giòn, cay cay. Giá mỗi con bạch tuộc tầm từ 80k đến 100k tùy to nhỏ, sò các loại tầm 15k. Trong khu chợ đêm này bạn tha hồ mà lựa chọn. có rất nhiều quầy trưng bày nhiều hải sản tươi sống nhìn đã mắt lắm. Chi phí cho nhóm 6 đứa là mỗi đứa tầm 150k nhóe.
5. Bánh mì Đồ Chiểu
Tối ghé qua khu Đồ Chiều, khu này quán ăn thức uống đông đúc ở Vũng Tàu. Mua ổ bánh mì nổi tiếng ở đây, lúc nào cũng đông khách, phải đứng đợi một lúc mới mua được. Bánh mì 15k/ 1 ổ chất lượng.
NGÀY 2
Sáng dậy mấy chế có thể đi tắm biển sáng ngắm hoàng hôn, đợt mình đi ham ngủ ghê quá nên bỏ qua màn này =)). Ngủ dậy là đi ăn sáng luôn, và đi ăn món bánh khọt thần thánh.
6. Bánh khọt Miền Đông
Mọi bữa đi Vũng Tàu hay ghé quán bánh khọt Gốc Vú Sữa. Lần nào ghé cũng đông đợi muons ngán ăn luôn. Đợt này mình ghé qua ăn ở quán Miền Đông. Nhân viên phục vụ thân thiện, không phải đợi chờ lâu, quá đã luôn. Dĩa nhỏ 7 cái /20k, dĩa lớn 9 cái /25k. Cái bánh nào nhìn cũng rất chất lượng đó, bánh to, tôm ngọt thịt, tôm lúc to lúc nhỏ tùy theo đợt tôm. Dĩa rau xanh cũng với đu đủ bào nhìn rất hấp dẫn.
7. Cafe Ô Cấp
Mình chọn quán này vì không gian quán dễ thương. Nằm đối diện biển nhưng thiết kế của quán rất thân thiện thiên nhiên, lạ mắt không giống các quán khác. Cafe uống tương đối ngon. Nhân viên phục vụ quán khá là siêu trong việc vừa chạy vừa bưng bê ly. Hay nhất là nhân viên chạy mà không đổ nước trong ly. Giá thức uống dao động từ 25k đến 50k.
Uống cafe xong đi thong dong trên con đường biển làm vài bức hình sống ảo.
8. Lẩu cá đuối Trận
9. Bánh bông lan trứng muối
3. Đồi con Heo, ở đây phong cảnh cực đẹp, thích hợp để cả đám tự sướng và lưu giữ những tấm hình làm kỷ niệm.
4. Mình gợi ý cho các bạn 1 địa điểm khác đó là con đường đi bộ dưới biển ở Vũng Tàu, cái này cũng hot lắm. Nhưng mà đi cái này cũng hên xui, nếu các bạn đi trúng ngày rằm thì lúc đó nước biển xuống thấp, mình có thể đi bộ qua được. Còn bình thường thì các bạn phải thuê tàu để đi qua đảo, giá cho một chuyến tàu là 500k ( khứ hồi).