Việt Nam sở hữu hơn 4.000 hòn đảo lớn nhỏ, ngoài những hòn đảo nổi tiếng như Cô Tô, Cù Lao Chàm, Phú Quốc, Côn Đảo… thì những hòn đảo còn hoang sơ và đẹp ngất ngây sau đây khi nhìn thấy bạn sẽ muốn đặt vé đi ngay lập tức.
Đảo Hải Tặc
Đảo Hải Tặc (nằm ở xã Tiên Hải, huyện Hà Tiên, Kiên Giang) được xem là điểm đến lạ lùng, hoang sơ và bí ẩn. Hòn đảo nằm cách bờ biển Hà Tiên gần 28 km và đảo Phú Quốc 40 km.
Xưa kia Hà Tiên là nơi có thương cảng sầm uất nên giới tàu buôn thường qua lại để giao thương. Lợi dụng địa hình có nhiều hòn đảo trên vùng biển Vịnh Thái Lan, nhiều nhóm cướp biển đã xuất hiện ở khu vực để cướp bóc. Trong đó, băng cướp khét tiếng có biệt danh ‘Cánh Bướm Đen’ đã chọn quần đảo này làm nơi trú ngụ và tên gọi Hải Tặc xuất hiện từ lúc đó.
Quần đảo này bao gồm 16 hòn đảo, trong đó lớn nhất là đảo Hòn Đốc (hay gọi là Hòn Tre Lớn). Đảo Hải Tặc rất hoang sơ, bãi tắm có cát trắng mịn trải dài, nước biển trong xanh lấp lánh dưới nắng mặt trời.
Đảo Bà Lụa
Quần đảo Bà Lụa (còn được gọi là Bình Trị) bao gồm 40 đảo lớn nhỏ trong vùng biển huyện Kiên Lương, Kiên Giang. Nơi đây được ví là ‘Tiểu Hạ Long’ của phương Nam với cảnh đẹp hoang sơ, cát trắng đẹp tựa chốn bồng lai.
Điều thú vị và cũng đặc biệt nhất của quần đảo Bà Lụa là ở thời điểm nước nông, bạn có thể đi bộ từ hòn đảo này qua hòn đảo khác mà không cần phao hay sự hỗ trợ của phương tiện nào. Cảm giác đứng giữa bốn bề là nước biển cực lạ, vừa sợ lại vừa hào hứng muốn chinh phục.
Đảo Hòn Sơn
Đây cũng là một hòn đảo của tỉnh Kiên Giang, tọa lạc giữa Hòn Tre và quần đảo Nam Du, cách thành phố Rạch Giá khoảng 65 km về phía Tây. Đảo còn khá hoang sơ, ít khách du lịch và tuyệt đối không có tình trạng chặt chém như nhiều điểm du lịch khác.
Bãi cát trắng tinh, làn nước trong xanh và những hàng dừa bãi đá lớn nhỏ hoang dại là hình ảnh sẽ chào đón ngay bạn khi đến đây.
Bãi Bàng ở Hòn Sơn là một trong những bãi tắm đẹp nhất Việt Nam. Bên cạnh đó bạn hãy thử chinh phục đỉnh núi Ma Thiên Lãnh uy nghi, hùng vĩ.
Đảo Hòn Ngư
Nằm cách Cửa Lò 4 km, đảo Hòn Ngư ở Nghệ An được đánh giá là một trong những hòn đảo bạn nên đến một lần trong đời.
Đảo Hòn Ngư gồm hai hòn, hòn cao nhất có độ cao 133m và một hòn 88m nằm ngoài biển nhưng không quá xa, vì vậy nhiều người có cảm tưởng như đó là hai con cá đang bơi lượn giữa dòng nước trong veo. Đây cũng chính là lý do hòn đảo này còn có tên là đảo Song Ngư.
Khi lên đảo, bạn sẽ thích thú khi nhìn ngắm những bãi sỏi trải dài hàng km, nước trong xanh biếc. Đặc biệt, bạn còn có thể thưởng thức món cá giò ngon tuyệt.
Đảo Phú Quý
Phú Quý là hòn đảo nhỏ cách thành phố Phan Thiết khoảng 120 km. Một trong những điều đặc biệt ở hòn đảo này là hoàng hôn rất đẹp. Có nhiều nơi ngắm hoàng hôn như chùa Linh Sơn, bờ kè Ngũ Phụng, dinh Thầy Nại, vịnh Triều Dương… khiến bạn phải thốt lên rằng sao không đến nơi này sớm hơn.
Đảo Phú Quý có nhiều bãi biển đẹp, cát trắng, nước trong veo phản chiếu trời xanh ngắt. Được ngâm mình trong lành nước trong vắt, ngắm nhìn biển trời bao la thỏa thích cười đùa, hát hò thì còn gì tuyệt bằng!
Đảo Chim
Đảo Chim (hay còn gọi là Đảo Gió) nằm ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đa phần Đảo Chim là nơi dừng chân nghỉ ngơi của các ngư dân khi đánh bắt hải sản nên có lẽ nhờ vậy hòn đảo này vẫn giữ được vẻ đẹp của mình, hoang sơ và mang chút bí ẩn.
Đảo Chim hiện nay là thiên đường lý tưởng nhất cho Hải âu xám cư trú (còn gọi là chim nhạn), một loài chim biển quý hiếm bậc nhất trên thế giới. Nhìn từ xa đảo Chim được bao phủ bởi một màu xanh do hòa quyện giữa cây xanh trên đảo và màu nước biển trong vắt.
Đảo Bình Hưng
Đảo Bình Hưng (còn gọi là hòn Tý hay hòn Chút) nằm ở vịnh nước sâu Cam Ranh, thuộc xã Cam Bình, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
Khi đặt chân lên đảo, bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp trước khung cảnh thiên nhiên đẹp mê hồn với màu nước biển xanh cùng những bãi cát trắng phau. Bãi biển ở đây không dài và rộng như Nha Trang nhưng vô cùng sạch và trong tới đáy.
Biển không sâu, thoai thoải, bạn chỉ cần lội ra vài chục mét là đã thấy những rặng san hô ngay dưới chân mình. Không khí trong lành, thoáng đãng nơi này chính là thời gian cho chính bản thân bạn, được tận hưởng kỳ nghỉ thảnh thơi, thoát khỏi những khó chịu, bộn bề nơi thành phố xa xôi.
Không cần mơ đến một Maldives xa xôi, chỉ cần bạn dành một ít ngân quỹ của mình, chuẩn bị thật kỹ, có một tâm thế thật vui tươi để xách ba lô lên và đi là được rồi. Việt Nam còn rất nhiều, rất nhiều cảnh đẹp ngất ngây chờ bạn khám phá!
Thanh Di, Duyên Hồ (CTV Cần Thơ)
Baodatviet.vn